1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh ơi...em làm anh khó xử quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuycon, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Học sinh ơi...em làm anh khó xử quá

    Tình hình là mấy tháng trước người yêu em bảo em dạy Đại cho cô bé mà người yêu em đang dạy Hình. ( cô bé ấy kém em 1 tuổi, người yêu em thì lại hơn em 1 tuổi ).

    Bây giờ cô bé ấy thi ĐH xong rồi, em không dạy nữa, lại thấy nhơ nhớ mới chết. Trong khi người yêu thì em lại thấy chán, thấy nói chuyện rõ nhàm.

    Tính sao giờ các bác ?
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bắt cá 2 tay đi, nhớ cẩn thận ko mất cả chì lẫn chài, nhớ chừa cho mình 1 con đường thoát :D
  3. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trách sao được khi đó là chu kỳ của cuộc sống.Thích rồi yêu yêu rồi chán chán rồi bỏ v...vv
    Cùng cảnh gia sư với nahu mà mình chưa bao giờ có cái duyên được dạy học sinh nữ
  4. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Nếu đấy không phải là HS người yêu em giới thiệu cho thì em cũng liều một phen rồi đấy, nhưng đằng này ....
    Mà em lại đi học sớm 1 năm, thành ra từ bé đến giờ toàn học với người hơn tuổi, bạn bè bằng tuổi còn ít chứ đừng nói kém tuổi, bây giờ gặp 1 cô bé hồn nhiên vô tư thế này là choáng váng toàn tập.
    Cô bé ấy thì lại xinh xắn, tình cảm mới chết, có hôm trời mưa to gió lớn mà em vẫn đội mưa đến nhà dạy ( vì chỉ còn mấy ngày là cô bé thi ĐH, không thể hoãn được nữa ), xem chừng cô bé cũng cảm động lắm .
    Còn những lần chỉ có 2 anh em ngồi nhà học với nhau, cô bé vô tư mặc váy cũng không phải ít, nhưng được cái em cũng còn kiềm chế được. Khổ nỗi đánh liều tấn công cô bé ấy thì khả năng thành công cũng không cao, vì cô bé ấy biết thừa chuyện của em với người yêu rồi, khó xử quá....
  5. nothing113

    nothing113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chán cơm thèm phở ...cẩn thận bữa sau ko ăn được cơm đâu...mà phở thì cũng ko nuốt được tiếp đâu
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Văn mình vợ người mà bác ! Phiêu lưu bao giờ cũng mang lại sự hứng thú , nhưng đến cuối cùng thì người ta vẫn tiếp tục với cái phiêu lưu khác . Bác nghĩ cho kỹ đi k lại phải ân hận đấy
  7. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Yêu em anh để trong lòng
    Yêu thêm người nữa đề phòng rủi ro
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đang thèm lắm rồi nhỉ :D, nhưng nếu sợ thì nghỉ đi hehe
  9. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nhưng mà em nghĩ lại rồi các bác ạ, cứ làm ông anh tốt là hay hơn. Không nên dại.
    Tại mấy hôm trước thất nghiệp đâm ra nghĩ linh tinh, hôm nay kiếm được việc rồi, suy nghĩ tỉnh táo hơn hẳn.
    Thanks các bác nhé, em đã vote 5*.
  10. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không đuợc bắt cá hai tay
    mà bác phải một tay hai cá mới đuợc

Chia sẻ trang này