1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh ơi...em làm anh khó xử quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuycon, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ........đàn ông à .........đàn ông ai cũng vậy nhỉ ............thật thương cho người iu của bạn này.
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bà xã em quá tuyệt vời! Em cũng không nghĩ đến chuyện mèo mỡ này kia. Đi trên đường có thể nhìn em này em kia nhưng mà nhìn xong rồi...thôi
  3. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đàn ông là phải quyết đoán . có mỗi chuyện thích ai .. máu ai hơn mà ko quyết đinh được thì làm sao làm đc việc nhớn ! Ai lại lên đây hỏi thế bao giờ . Thích thì cả đôi luôn ko may khi nào tan đàn sẻ nghé lại tìm chỗ khác . good luck and have fun !
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thích thì đi còn tiếc thì thui đó là tính cách đàn ông , bạn càng làm thế này càng ko tốt cho người yêu của bạn , cô ấy ko đáng phải bị khổ như thế , thà chia tay cô ấy thì tốt cho cô ấy hơn
  5. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    không gặp con bé đấy 1 thời jan tự khắc bác quên nó
  6. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế. Bây giờ em bình tĩnh cân nhắc lại rồi, không nên dại dột mà làm bậy.
  7. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cũng may bác này còn khôn, còn có suy nghĩ...........thế là tốt, chúc may mắn
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ai cũng có lúc say nắng. Các bác ở đây chắc không ít lần thích điên cuồng một ai đó xong cứ nhạt nhoà dần dần, để rồi, đển 1 ngày nào đó nhìn lại bác tự vấn "Sao mình lại thế được?". Như em nhiều khi cũng thế, những lúc đó em thấy tốt hơn hết là nghỉ cả 2 bên một thời gian, tìm việc gì đó để cắm đầu vào.
    Người ta vẫn hay bảo phải quý trọng những gì mình có, nhưng mà trong tình yêu mẫu thuẫn ghê. Có khi vui vẻ thế, hạnh phúc thế, người yêu chăm chút thế mà trong lòng vẫn thấy cô đơn... Lúc này rất dễ sa ngã. Em sợ rơi vào cảm giác đó lắm. hic hic
  9. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thông thường, tuổi 18-22 là tuổi định hình tính cách và ổn định tinh thần của nữ giới. Có vẻ như Mbé chưa ổn định tinh thần.
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em thì cái gì cũng bất ổn Với cả nói chung là thế, còn em trường hợp đặc biệt, khác.

Chia sẻ trang này