1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh Quốc Học Quy Nhơn.

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi bichong82, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hê hê , trường Quốc Học Quy Nhơn là vô địch ở Quy Nhơn rồi . LQĐ cũng là từ nơi chôn nhau cắt rốn mà ra cả .
    Tớ ghét nhất là ông Tân dạy toán ý . Ông ý dạy hay nhưng mà hay hách dịch
  2. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trường mình từng có rất nhiều thầy giáo dạy Toán giỏi, nhưng rồi dần dần đi hết: Thầy Tiếp ( về An Nhơn rồi sang LQĐ), thầy Đắc ( sang Lê Quý Đôn) , thầy Hà và thầy Lê Quang Hùng vào nam, thầy Hòa mất vì tai nạn.
    Năm tôi ra trường, tổ Toán chỉ còn thầy Mật , thầy Tân và thầy Hồ Hùng. Không biết bây giờ có ai mới về nữa không?
    Tôi nhớ mãi thầy Hồ Hùng. Hôm chuẩn bị đi học đại học, thầy gọi lên nhà thầy làm tiệc đãi, rồi tặng một bộ quần áo và 50 ngàn đồng. Em cố gắng em nhé. số tiền đó bây giờ tôi vẫn chưa dùng đến. Thầy Hòa ra đi thật bất ngờ năm tôi học lớp 10. Trước đó 3 hôm thầy còn trách tôi sao không lên bảng làm bài, thế mà.... Hôm đó cả lớp gục đầu trên bàn khóc. Thầy Mật luôn luôn tận tuỵ với công việc, quan tâm từng ly, từng tí đến học trò, thầy đã hết lòng vun xới cho tôi... Thầy Tiếp vào những năm tôi học Quốc học rất thăng trầm, tôi có đến chúc Tết thầy một lần, thầy nắm tay tôi và gửi gắm rất nhiều điều....
    Chắc chẳng bao giờ quên...
  3. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trường mình từng có rất nhiều thầy giáo dạy Toán giỏi, nhưng rồi dần dần đi hết: Thầy Tiếp ( về An Nhơn rồi sang LQĐ), thầy Đắc ( sang Lê Quý Đôn) , thầy Hà và thầy Lê Quang Hùng vào nam, thầy Hòa mất vì tai nạn.
    Năm tôi ra trường, tổ Toán chỉ còn thầy Mật , thầy Tân và thầy Hồ Hùng. Không biết bây giờ có ai mới về nữa không?
    Tôi nhớ mãi thầy Hồ Hùng. Hôm chuẩn bị đi học đại học, thầy gọi lên nhà thầy làm tiệc đãi, rồi tặng một bộ quần áo và 50 ngàn đồng. Em cố gắng em nhé. số tiền đó bây giờ tôi vẫn chưa dùng đến. Thầy Hòa ra đi thật bất ngờ năm tôi học lớp 10. Trước đó 3 hôm thầy còn trách tôi sao không lên bảng làm bài, thế mà.... Hôm đó cả lớp gục đầu trên bàn khóc. Thầy Mật luôn luôn tận tuỵ với công việc, quan tâm từng ly, từng tí đến học trò, thầy đã hết lòng vun xới cho tôi... Thầy Tiếp vào những năm tôi học Quốc học rất thăng trầm, tôi có đến chúc Tết thầy một lần, thầy nắm tay tôi và gửi gắm rất nhiều điều....
    Chắc chẳng bao giờ quên...
  4. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    tự dưng vào trường Quốc học thì bị gãy một chân , nhưng chẵng không sao he he .
    Nhớ nhất là hồi trường không mở nhạc Quốc ca vào buổi lễ chào cờ đầu tuần mà bắt bọn này gồng cổ lên hát , buồn cười kinh khủng . Tốp này hát trước , tốp này hát sau , cứ như là hát bè ý .Rề rề như xe bò kéo ...Thầy Minh ( " thần đồng " tiếng anh của trường ) thì hay vác sổ đi kiểm tra quân số trước giờ học ----> bon chen . Nhưng mà vui ra phết , nhể ?!
  5. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    tự dưng vào trường Quốc học thì bị gãy một chân , nhưng chẵng không sao he he .
    Nhớ nhất là hồi trường không mở nhạc Quốc ca vào buổi lễ chào cờ đầu tuần mà bắt bọn này gồng cổ lên hát , buồn cười kinh khủng . Tốp này hát trước , tốp này hát sau , cứ như là hát bè ý .Rề rề như xe bò kéo ...Thầy Minh ( " thần đồng " tiếng anh của trường ) thì hay vác sổ đi kiểm tra quân số trước giờ học ----> bon chen . Nhưng mà vui ra phết , nhể ?!
  6. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hê hê , sao không nói luôn bên cạnh nhà thi đấu ý là một bãi tolet tự phát , nơi trút bầu tâm sự sau mỗi giờ học căng thẳng muốn nức óc ra được
  7. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hê hê , sao không nói luôn bên cạnh nhà thi đấu ý là một bãi tolet tự phát , nơi trút bầu tâm sự sau mỗi giờ học căng thẳng muốn nức óc ra được
  8. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chụp hình gì mà ôi thế , ngay trước cổng trường tự dưng lại có cái xe nước đẩy . Chịp chịp , sao không nói chú Mẫn ra nạt một phát nhỉ ?
    Được cái hình dưới cùng he he , tuyệt cú mèo
  9. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chụp hình gì mà ôi thế , ngay trước cổng trường tự dưng lại có cái xe nước đẩy . Chịp chịp , sao không nói chú Mẫn ra nạt một phát nhỉ ?
    Được cái hình dưới cùng he he , tuyệt cú mèo
  10. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Mình học khoá 95-98, hôm trước có dịp quay lại trường Quốc Học, gặp lại nhiều gương mặt thầy cô... không quen! Thầy cô mới rất nhiều.
    Đây là "hình cái lưng thầy Minh và các giáo viên Quốc học" đang trao quà cho mấy em nhỏ tại vào đêm Trung thu, đoàn trường có hoạt động xã hội khá mạnh so với các trường PTTH khác trong tỉnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người thứ 4 bên trái qua là thầy Minh (cạnh cô mặc áo tím) và 5, 6, 7 là các giáo viên trẻ của Quốc Học.
    Hình chôm bên QNC http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=7063

Chia sẻ trang này