1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh thời nay..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snake_89, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không phải h/s nào cũng vậy! Em không phủ nhận giới trẻ hiện nay mà chỉ chỉ trích những người đã tiếp thu những cái xấu đó! Những người đó tự cho cái đó là hay lắm: phim ***, gây rối đánh nhau, nói tục chửi thề, v.v... Về việc giúp họ, khó lắm, khuyên họ, nhưng để họ nghe mới là cái khó..
    Trong con người chúng ta không có ai là hoàn hảo cả, nhưng chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành hoàn hảo, biết đâu ít ra chúng ta cũng sẽ hơn được nhiều người khác?.. việc hoàn thiện mình thì không những đừng lao vào con đường trộm cắp, ma tuý, v.v... mà còn phải rèn luyện đức tính của mình nữa.. Bản thân em biết mình không phải là good về mặt đó lắm nhưng cũng luôn phấn đấu để thành tốt hơn chứ..
    Về việc chat.. thì em nghĩ là ra ngoài đời sẽ lễ phép thôi. mà cũng chẳng biết nữa.. khó nói wá Tuy nhiên mong zin sẽ sửa đổi ha!
  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thấy snake bảo phát biểu cảm nghĩ thực thì tớ cũng xin góp đôi lời Nói thật với bạn snake nhá, tớ đọc bài của bạn thấy làm sao ấy .Với cái tiêu đề là "học sinh thời nay" bạn đã đưa ra một loạt nhưng dẫn chứng tiêu cực về học sinh , nếu học sinh (là nhưng người có học và nhỏ tuổi-->lứa tuổi hồn nhiên , trong sáng) mà như vậy thì người lớn , cả xã hội này ra sao đây(trên thực tế là xh mình ngày một tốt đẹp hơn đấy chứ).Bạn hỏi "Không biết số học sinh mất dạy này có chiếm tỉ lệ cao trong tổng số h.s ở VN hay kô" , chắc chắn là ko rồi bởi lẽ tớ chưa gặp một ai giống như bạn nói.Và cả trong box này chắc ko ai tự nhận mình như vậy phải ko?
    À , mà cũng hơi buồn về học sinh thời nay thật, snake đã thấy những cái xấu của bạn bè mình vậy mà đến khi nói đến việc giúp họ sửa chữa thì lai kêu khó
    Ý kiến của bạn Fc công nhận là rất hay(tớ cũng nghĩ thế mà).
    Cũng hơi ích kỉ một chút nhưng tơ thấy mình thật may mắn khi ko biết , ko sống cùng môi trường với những học sinh mà bạn gọi là "mất dậy" ấy.
    E X G I R L

    (^O^)

    http://www.ttvnonline.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=231
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các bác bàn về vấn đề rì ở đây nứa. Việc đó nó vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Chú snake89 nêu lên để làm rì nếu ko có cách giải quyết. Nếu mọi ng' chỉ biết nói mà ko biết làm thì đừng có nói. Hãy làm một việc gì đó thật thiết thực để giải quyết nó đi. Nhìn chung thì trong SG những vấn đề đó còn tồn tại nhiều, chớ ở ngoài này ít lém ( có thể tôi ko biết hoặc nó ko đăng lên báo).
    Có lời nào xúc phạm đến mọi ng' mong mọi ng' bỏ qua!!!
    Được sửa chữa bởi - snow flakes vào 06/04/2002 13:55
  4. linhchi88

    linhchi88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mà em thấy ghê cả người,nhưng em ko nghĩ học sinh thời nay lại làm 1 cách công khai như vậy.Chẳng lẽ ko biết trời cao đất dày là gì?.Thiệt tình khó tin quá trời..
  5. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Dù sao snake cũng chỉ muốn mọi người nhận xét + cho ý kiến thôi! Chứ để giải quyết, hay giúp đỡ họ sửa chữa thì đâu phải chuyện nhỏ??? Snake nói thiệt đó! Bạn cứ thứ đặt mình vào bối cảnh này và suy nghĩ sao cho "thực" 1 chút xem!
  6. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khó tin nhưng có thiệt Chi a`..
  7. linhchi88

    linhchi88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ là thế,vậy co cách nào giải quyet duọc day?
  8. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết khó lắm chứ tưởng, cái hcính là phụ huynh nuôi dạy con em ra sao --> quan trọng nhất đó!
  9. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    TRui du ha!!!
    hoc sinh Nha Trang bon minh co bo hien hon do,
    khong ngam cai nay,khong de dau nhu vay ,khong noi the nay va luon hoa dong cung nhau trong...quan bia
    thank
    Zeus 7
    [/blue][/size=6]
  10. HOANHATKIM

    HOANHATKIM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn tôi là một thành viên mới .khi tôi đọc bài viết của bạn tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và lấy thực tế từ cuộc sống xung quanh tôi ra để suy ngẫm. quả thực học sinh thời bây giờ thật đáng buồn ,đáng lo và họ củng thật đáng thương hại .Tại sao u? Thật sự tôi thấy họ thật đáng thương .Bởi vì họ không biết quý trọng những giây phút của tuổi trẻ ,họ không biết quý trọng nhưng khoảng thời gian họ dược học tập ,được tiếp nhận những kiến thức ,nhưng khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường.đối với tôi thì tôi cảm nhận được và thật sự biết quý trọng điều đó.Bởi vì tôi đã phải đấu tranh rất vất vả để có thể có được những điều đó .Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta la tại sao họ lại trở nên như vậy.Theo tôi thì điều đó đều do o ý thức của mỗi người .thực sự nếu họ không có ý thức thì họ sẽ chẳng biết làm gì để mà giết hết thời gian ma họ cho la rảnh rỗi của mình.họ không ý thức được hành động của mình là sai trái la không nên,hay nếu có thì họ cũng tỏ ra với thái độ bất cần.VD như tôi đã từng gặp.họ bỏ tiết thường xuyên,học hành bê trễ,đi chơi suốt ngày,nói dối cha mẹ........họ liệu có biết những hành động này của họ sẽ tự phá hoại tương lai của họ. nhưng cũng có những người do lý do khách quan mới trở nên như vậy .Vì hoàn cảnh gia đình ,vì cuộc sông......Nhưng theo tôi thì dù có vì lý do gì đi chăng nữa thì nếu họ có ý thức,có ý chí kiên định,có sự tự tin thì những cái xấu xa đó cung chẳng thể tồn tại.trên đây là một số ý kiến của tôi ,có lẽ còn rời rạc,chưa chặt chẽ .Nhưng đó là những suy nghĩ mà tôi muốn bày tỏ cùng các bạn
    nhatkim

Chia sẻ trang này