1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh thời nay..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Snake_89, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snake_89

    Snake_89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn..
    Đọc xong bài của bạn snake có ý kiên như sau:
    - Mình thấy họ kô hề đáng thương chút nào, họ không biết quý trọng những giây phút của tuổi trẻ ,họ không biết quý trọng nhưng khoảng thời gian họ dược học tập ,được tiếp nhận những kiến thức ,nhưng khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, đó là lỗi của họ, có khi họ có đủ điều kiện, nhưng chỉ vì ham chơi, hay vì 1 lý do khác mà trốn học, trốn tiết, ... Họ - kể cả con gái - đều coi thường mọi người, có khi còn chửi thầm thầy cô giáo, kể cả con gái chứ không phải riêng con trai, đợi thầy cô giáo quay mặt đi rồi nó mới chửi, nhưng cái lỗi chính là ở nó vì đã phạm luật (mà luật thì nhiều lắm: ăn vụng (xin lỗi, phải nói là ăn mới đúng, vì đây là ăn công khai chứ có phải ăn rón rén đâu ) Họ đã không tiếp thu lời trách thì chớ, lại còn làm thế thì còn ra thể thồng gì??? Thực sự là họ không đáng thương chút nào, đáng thương vì 1 cái gì, chứ vì họ không biết quý trọng những thứ đó thì thật là không đáng thương! Đó là quan điểm của mình..
    - Những người học sinh hay trốn học, bỏ tiết, v.v.. như bạn đã nói, họ không biết nghĩ đến tương lai của mình, họ chưa biết suy nghĩ chín chắn chăng? Cõ lẽ vậy.. thử nghĩ xem mai sau họ sẽ làm gì khi không có kiến thức, thậm chí cả nghề hót rác theo cô em nói là cũng phải có trình độ ở lớp nào đó mà mình quên rùi... Phải, họ không biết suy nghĩ, họ chỉ nghĩ đến cái mà theo họ là lợi trước mắt (được đi chơi, không phải đến trường, v.v...) chứ không nghĩ đến tương lai của họ.. Có những người vì hoàn cảnh trong cuộc sống mà cũng đâm ra chán đời, có phải chăng vì không nơi nương tựa? Nhưng sao họ lại không vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình để vươn tới 1 tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhỉ? Việc đó đâu quá khó đâu?
    Đó là ý kiến của mình.. Có lẽ bạn đã có lòng thương người, nhưng không nên thương những hạng người như thế, mình cho là như vậy.. Rất cám ơn ý kiến của bạn.. chúc bạn vui vẻ!

Chia sẻ trang này