1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh trung học - Vẻ đẹp chỉ có được một lần!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi JudeLe, 31/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0

    Post cái ảnh ko lại thành xì-pam, source vn99 :
    [​IMG]
    Được Mad_Man sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 06/02/2006
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 09/02/2006
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Định post 1 cái né tội xì-pam nhưng em này trông phê quá, ko post thêm cái nữa lại bảo có tội với nhân dân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 cái quái quái, sườn rán đây ^0^:
    [​IMG]
  4. hoc_tot

    hoc_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề
    E***ed by WSB
    u?c Washabee s?a vo 00:46 ngy 10/02/2006
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Who is Who ?
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhầm àh ấy ui .Chị Mai xinh và duyên dáng.Lớp Anh 3 năm đó ấn tượng nhất 2 chị Mai với Anh Nhi, 1 vẻ đẹp tươi trẻ và tự nhiên.Chỉ có điều công nhận dạo này 2 chị ý make up hơi nhiều , nhìn khác wá, chả hỉu sao bản chất cũng xinh rùi mà fải make up nhìu thế
  9. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày.....tháng ...... năm ......
    ...... Hôm nay, thầy giáo có việc bận đột xuất nên cho cả lớp được nghỉ sớm 2 tiết. Chúng nó rất vui, reo hò ầm ĩ. Tụi con trai đứa thì rủ nhau đi đá bóng, đứa thì đi chơi điện tử. Tụi con gái thì hẹn nhau đi ăn chè, kem. Mình đang dọn sách vở thì thằng Nam gọi, rủ đi đá bóng nhưng mình từ chối. Nó đã trách mình tan học không bao giờ đá bóng cùng chúng nó mà toàn về thẳng. Biết làm sao được, mình có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
    Vội vàng dắt xe ra đến cổng trường thì lại bị tuột xích, chiếc xe đạp đã quá cũ, nó không bao giờ chịu nghe lời mình. Đang loay hoay sửa thì bỗng có một vật gì đó đập rất mạnh vào lưng làm mình ngã đè vào chiếc xe đạp. Có tiếng rú của động cơ, tiếng chửi bới, mình ngước nhìn lên thì thấy một nhóm thanh niên mặc quần áo rất đẹp đi trên những chiếc xe máy bóng bẩy đắt tiền. Một người trong số họ đang nói rất to với những lời lẽ thô tục và còn định bước xuống xe đi về phía mình. "Thôi,đi không muộn chúng mày ơi !!!" - cái giọng nói đó rất quen. Nhìn kỹ lại trong đám thanh niên đó mình nhận ra thằng Tùng học cùng lớp. Nó cùng với mấy bạn nhà giầu trong lớp luôn tách ra chơi riêng và giao du với các thanh niên giầu có khác. Nghe đâu bố nó làm giám đốc gì đó. Bạn bè nó cũng toàn con nhà giầu, quần áo rất đẹp, đi những chiếc xe đắt tiền và những cuộc vui chơi được tính bằng tiền triệu. Tiếng động cơ lại rú lên, đám thanh niên trong đó có Tùng lao vụt đi.
    Sau một lúc loay hoay, cuối cùng chiếc xe cũng có thể đi được. Mình đạp như bay ra chỗ má. Má thấy mình đã cười rất tươi nhưng nụ cười càng làm rõ những vết hằn khắc khổ của thời gian trên khuôn mặt má. Mình biết má đã rất khổ cực để nuôi 2 anh em mình ăn học. Đã có lúc, mình nghĩ tới chuyện bỏ học đi làm để kiếm giúp má nhưng má đã ngăn lại. Má nói má có thể làm bất cứ việc gì để cho các con có tương lai tốt đẹp hơn. Mình thương má lắm nhưng bây giờ chỉ có thể đỡ đần thêm công việc bán bánh mỳ và mấy đồ lặt vặt của má thôi.
    Má có hỏi tại sao mình về sớm, mình trả lời rồi giục má về ăn cơm để mình trông hàng. Bất chợt giọng đứa em gái vang lên: " May quá anh đây rồi. Anh trông hàng để má về ăn cơm nhé. Cơm con đã nấu xong rồi đấy má à. Chiều nay con phải đi học sớm vì phải trực tuần." Nói rồi nó cùng con nhỏ bạn tíu tít đạp xe đi. Chờ cho cái bóng nhỏ bé gầy gò của má đi khuất, mình dọn lại đồ cho gọn. Xếp lại tập báo cũ dùng làm giấy gói bánh của má, mình nhìn thấy dòng chữ: "...kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra..."
    [​IMG]
  10. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bác rất hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này