1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Sinh và cô giáo có cơ hội không ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi b_gates, 08/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vào trong lớp thì gọi cô thôi chứ ra ngoài xã hội thì cô trò gì ai cũng là một người. ^^ Nói thế cho vuông để khỏi mất công dẫn đến tranh luận không đáng có. Về phần "cô giáo" thì nếu có cảm tình thì vẫn đổ như bình thường, chiêu thức tiếp cận tùy vào hoàn cảnh/địa điểm/nhân vật cụ thể, không có công thức chung. Gà/Sói có kinh nghiệm thì Cáo có hồ ly vẫn chết 2 nhát như thường. ^^
  2. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    1. bạn có phải là người thích xưng hô theo đúng kiểu thầy/ cô? Nếu theo như những gì bạn viết, thì tôi và mọi người đều cho là thế. Nếu thế thì sao bạn ko gọi những người giỏi hơn bạn là thầy/ cô đi. Mà cứ phải đi học mới gọi. Bạn suy nghĩ thế nào về ai được coi là thầy/ cô bạn?
    2. Đoạn này của bạn chỉ là để tỏ ra mình biết chọn thầy thôi. Liệu bạn có chắc chắn rằng tất cả các trung tâm giảng dạy (ngoại ngữ/ kế toán) đều 100% không có sinh viên? mà ở đây là chủ top đi học chứ có phải bạn đi học đâu mà lôi bạn vào.
    3. câu này bạn hiểu sai í. tôi nói theo như ý câu 1, nếu bạn cứ thích gọi thầy cô là thầy cô, thì mời xem lại cách bạn gọi những người xứng đáng làm thầy/cô bạn.
    4. câu này đúng một phần, không phải ăn nói, mà là xưng hô theo môi trường. Không nên dùng nhầm từ.
    "Bạn sống ở môi trường khác tôi, bạn thấy điều khác biệt là hiển nhiên rồi."- Câu nói của bạn có sự coi thường người khác, và nhiều câu khác nữa. Mà sự coi thường người khác, đó là điểm mà tôi và mọi người không thích ở bạn. Bạn xem bác Li xem, chuyển từ ăn nói ngang tàng- lịch sự, nhã nhặn, và thấy nói rất đáng khâm phục. Còn bạn thì vẫn thế. năm tháng qua đi, không đi cùng với trưởng thành.
    5. Nói thật là tôi không thích cách nói và tư tưởng của bạn, chứ không phải là không thích bạn. Chúng ta chỉ giao lưu thông qua cách nói chuyện trên mạng, qua đó hiểu được tư tưởng của nhau thôi. Còn về tính cách con người, tôi không có ý kiến gì.
    Bạn hiểu câu anh Dacphucchung viết là : Không gọi cô gái là "cô giáo" và tự xem mình là "học trò". Bạn có hiểu sai câu này không? Theo cách nhìn 1 ng con trai như tôi, thì sẽ là:
    Trong học tập: là quan hệ giữa người hướng dẫn và người tiếp nhận kiến thức.
    Trong cuộc sống: Anh em, bạn bè, chị em,... quan tâm chia sẻ mọi chuyện.
    Tình cảm: Anh/em.
    Mà tôi không hiểu, tại sao phải gọi là cô/trò. Khi đi học thì gọi cho vui thôi chứ. Ng ta đi làm rồi, chứ có phải là sinh viên trong trường ĐH, cấp 3 đâu mà ép buộc. Nói thật là ở trường đại học cũ của tôi, giáo viên mới đứng lớp coi chúng tôi như em trong nhà vậy, không cần gọi là cô/ trò làm gì, nghe trang trọng nhưng xa lạ. Quan trọng là tình cảm với nhau tn thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi dào, bạn ác cảm với tôi từ trước (cụ thể là sau khi thể hiện sự chê bai tôi thì lại lôi tôi ra so sánh với thần tượng Li của bạn, hô hô, so sánh một đứa mình ghét với một thằng thần tượng của mình thì người ngoài có ngu mới không hiểu kết quả sau khi so sánh là ai hơn, ai thua), cố tình lôi chuyện không ăn nhập vào để nói (lấy lý lẽ "vì ở trung tâm có sinh viên đi dạy" để biện bạch là có thể gọi chúng nó là "em", chẳng cần gọi "thầy" gọi "cô") để rồi tức khí khi thấy tôi bảo là cả đời tôi không đi học đứa sinh viên nào cả (vốn là một thực tế, và chẳng ăn nhập gì với topic này), rồi liên tiếp 2 post vì kém tiếng Việt mà nhét vào mồm tôi những ý tôi không nói (VD bạn tưởng tượng ra rằng tôi khinh những bạn nam tán tỉnh giáo viên là hạng đàn ông thấp kém, trong khi tôi không hề có quan niệm này), và chốt lại vẫn chỉ trình diễn những cảm xúc bản thân (cụ thể là tự ti cho nên thay vì hiểu thái độ của tôi là thừa nhận sự khác biệt thì lại tự thấy mình hèn kém vì "khác biệt" với Anxiety và đổ quạu, bảo là Anx khinh khi mình.)

    Bạn mà tự tin thì 1 con Anxiety chứ 10 con Anxiety nghĩ gì, xưng hô thế nào với thầy cô của nó, thì cũng không làm ảnh hưởng đến bạn, nhưng bạn ỨC CHẾ, CẢM THẤY BỊ COI THƯỜNG, KHÔNG THÍCH...chỉ bởi bạn khác biệt với Anxiety. Tận trong lòng bạn, bạn không chắc chắn là bạn đang đúng nên bạn mới dễ nổi nóng, dễ bị cảm xúc lấn át đấy thôi.

    Tôi toàn thấy người đi làm gọi thầy cô là "thầy" và "cô" (họ xưng "em" hay "tôi" hay "mình", tùy tuổi của họ so với giáo viên) chứ tôi chưa từng thấy đứa nào gọi giáo viên mình là "cô giáo" cả.

    Có lẽ bạn tức khí cũng chỉ vì...kém tiếng Việt, và hiểu chưa thông thuật ngữ "xưng hô." Xưng hô là cách gọi người đối diện. Xưng hô không liên quan đến tình cảm gì trong lòng cả. Không phải vì thương mẹ quá mà một đứa nhỏ miền Nam xưng hô với mẹ nó là "mẹ", thay cho chữ "má" thường dùng. Không phải vì thù ghét cha quá mà một người miền Trung xưng hô với cha mình là "cha" thay cho "ba." Ai có khả năng diễn giải tốt hơn tôi về từ "xưng hô" thì vui lòng giúp tôi giải thích cho cái bạn này hiểu cái chỗ bạn ấy hiểu nhầm (rồi reply bung xung.)

    Ý của bạn gì mà tôi quote bài, thì tôi không bày tỏ sự bất đồng về quan niệm về sự tự tin (trong lòng xem cô giáo chỉ là một cô gái bình thường) mà tôi chỉ thấy hài vì chưa từng thấy lối xưng hô kỳ cục như thế (gọi người đối diện là "cô giáo".) Bạn thì chỉ vì lòng thù ghét sẵn có, mà suy diễn rằng tôi khinh các bạn nam có ý tán tỉnh nữ giáo viên, rồi reply bung xung này nọ.

    Có lần, tôi đọc báo, thấy 1 cặp vợ chồng trẻ nói chuyện với nhau, anh chồng bị kết án tù mấy năm, cô vợ sướt mướt nói: "Chồng ơi chồng đi tù thì vợ nhớ chồng lắm." "Vợ" và "chồng" là 2 danh từ chỉ người trong tiếng Việt nhưng không phải là 2 đại từ xưng hô (trừ khi các em teen gọi đùa nhau.) Để xưng hô, một cặp vợ chồng ng Việt bình thường sẽ xưng hô là "anh-em", "anh-tôi", "tôi-em", "mình-mình", "ba cu Tí-mẹ cu Tí", và sẽ nhắc đến vợ/chồng mình với ng thứ ba là "chồng/vợ" hay "ông xã/bà xã", chứ không nhắc đến họ bằng từ "mình" vì nó kỳ cục trong lối xưng hô tiếng Việt. Cũng vậy, VD con rể và mẹ vợ sẽ xưng hô với nhau là "mẹ-con" chứ không ai xưng ngu ngốc là "con rể-mẹ vợ." Lối xưng hô có chèn "cô giáo" cũng tương tự như thế. Chỉ gọi người đối diện là "cô" hay "thầy", chứ không ai xưng là "cô giáo" hay "thầy giáo."

    Tóm lại, ý tôi không có những thứ bạn tưởng tượng rồi nhét vào mồm tôi. Ý tôi chỉ là bình luận về lối XƯNG HÔ kỳ cục của bài mà tôi quote. Bạn đừng hòng bịa đặt là tôi có tư tưởng khinh các ông đàn ông nào có ý tán nữ giáo viên của mình.

    Đọc lại post gốc và đừng bịa đặt nữa, bạn ạ. Tự ti nó vừa thôi!

    (Tôi thấy tởm lợm nhất là cái thói moi móc chuyện tôi là admin ra để xỉa xói này nọ, trong khi điều đó không hề liên quan đến topic này. Nhất là khi admin của forum không hề là lãnh đạo của ai cả. Bạn tự tưởng tượng ra tính chất đó của admin để dễ bề xỉa xói thôi. Bạn bày tỏ được cảm xúc thì tôi cũng bày tỏ cảm xúc của tôi cho bạn biết, chứ thật ra bạn ghét tôi thì tôi chẳng chết mà tôi thấy bạn cư xử tởm lợm thì bạn cũng chẳng chết. Nhưng nói láo, ấn vào mồm người khác những điều họ không hề nói, thì đi gần gần tới lỗi vu khống rồi đấy.)
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hóa ra Admin cũng dính phốt ad hominem cơ à =D người cầm trịch thì tranh luận cũng phải mang dáng dấp của chim đầu đàn chứ. Chẳng hạn như: "mày mà nói nữa thì tao ban mày luôn đấy" = ))

    Đùa chứ, cuộc tranh luận quá ngắn. Nếu quote thêm đoạn nữa thì mới biết bản lĩnh, chứ tới post thứ 3 đã OT thế này thì thôi. Xong. Mình đoán Anxiety độ U27. ^^ già hơn tí quan điểm người ta rõ ràng lắm, chứ không cãi tay đôi như thế này.
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Hài thật, các chú ko biết mợ này cũng là giáo viên à :))
  6. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    @ anxiety: bạn vẫn chưa hiểu câu nói: Không gọi cô gái là "cô giáo" và tự xem mình là "học trò". Hãy nói chuyện như hai người bạn.
    Nên nói lại thế này: Khi có ý định làm bạn với cô gái đó, không nên coi cô gái đó là một cô giáo (giáo viên), mà nên coi là một người bạn, một người con gái, một người em. Vấn đề ở đây không phải là xưng hô, mà là cách suy nghĩ trong mối quan hệ.
    Tôi đọc kĩ lại dòng bạn viết ở trên thấy bạn không giữ được bình tĩnh.
  7. b_gates

    b_gates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hix các bác lại lấy topic của em để ném gạch nhau à ! :((
    Too : Anxi
    Cho e ít link bài cần nghiên cứu với ạ !
    Thanks bác ^:)^
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh nghĩ 286 trang x 40 topic sẽ là một con số khổng lồ đấy. Chú cứ từ từ mà nghiên cứu. Cái chúng ta có được sau khi đọc đó là kinh nghiệm ứng xử và sự thay đổi về cách suy nghĩ. Có khi đọc xong một vài topic chú sẽ hiểu mình cần làm gì. Những bài của azza hay quacker hay cong050, sunnyboy và một vài bác khác thỉnh thoảng cũng có những bài khá hay là những bài đáng để đọc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    To vangtrangtinhyeu, Anx: anh là anh xin chú và xin mợ. Chú thấy đấy, hầu như topic nào có mặt mợ Anx thì sau đó cũng trở thành một bãi chiến trường. Bởi vậy chúng ta không nên biến một vấn đề thơ mộng này trở thành một vấn đề nan giải. Hãy tập trung giúp đỡ chủ top thì hơn. Cãi vã nhau nó không được hay.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ topic:

    1/ Việc trong lòng không cảm thấy tự ti, không xem mình là học trò mà hoảng sợ trước một giáo viên khác phái, là điều tốt. Tôi đồng ý (và đã ghi rõ ở post gốc) với quan điểm này.

    2/ Việc xưng hô "cô giáo" với người đối diện (vốn là một giáo viên) là một cách xưng hô lệch chuẩn trong xã hội VN hiện tại. (Ai tìm được phản chứng để chứng minh rằng đó là hành vi phù hợp chuẩn mực của xh VN hiện tại thì tôi sẵn sàng lắng nghe với sự thích thú.)

    3/ Tôi tởm lợm mọi hành vi moi móc việc tôi làm admin ra để xem đó là một thứ "lý lẽ" khi phản bác quan điểm. Đấy là cảm xúc của riêng tôi. Còn hành vi tởm lợm đó là của người thực hiện hành vi. Ai muốn tiếp tục làm thì cứ làm, còn tôi dĩ nhiên luôn cảm thấy những hành vi loại đó tởm lợm.
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Mình là dân hành chính nên cứ xin mợ Anx cái văn bản QPPL quy định "cách xưng hô với giáo viên đúng chuẩn quốc gia". Cụ thể do CQ nào ban hành? vào ngày tháng năm nào? Chứ nói miệng thế này nó khó lắm...Chả muốn to chuyện đâu nhưng nghe mợ chém gió cũng nao lòng.

Chia sẻ trang này