1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh và những lần "Nghịch hơn quỷ" >:)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Học sinh và những lần "Nghịch hơn quỷ" >:)

    Đó là hồi cấp 2.

    Lớp Pháp và lớp Nga cách nhau mấy phòng học. Xe đạp các lớp để dựa cạnh tường bao, ngay sát cửa sổ lớp. Tuần nào cũng vậy, cứ tiết cuối cùng thứ 7 là sinh hoạt lớp. Và cái thứ 7 ấy ...

    Nạn nhân: Bạn lớp Nga_ học cùng lớp với con bạn thân hồi cấp 1
    Tội danh: Gặp ngoài đường mẹt vênh lên 0 thèm chào bạn cũ, nhìn rất ghét
    Hình phạt: Sau 1 thời gian đi cùng đường, 2 con nhồi nhét vào đầu hình ảnh chiếc xe đạp (bây giờ thì quên mất nó thế nào roài ) thân yêu của bạn ý, đảm bảo không thể nhầm lẫn ... dù là trong bãi xe của cả trường chứ đừng nói là chỉ có khoảng 3 chục cái
    Tiết sinh hoạt chung. 3 con lớp phó và 1 thường dân trốn cô ra ngoài với gần ... 10 cái kim , rón rén đi vòng ra sau lớp Nga, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ lại ... và
    2 cái lốp xe ... 4 con thi nhau găm kim vào , 0 rút ra được thì thui, kỉ niệm cho bạn ý

    Đi về cùng đường ... Nhìn mẹt thằng bé đến tội Cứ 5 phút lại bơm 1 lần 2 con Hương Nguyễn và Hương Đỗ sung sướng. Và nghe đâu thằng bé bị bố cho 1 trận nát mông

    Lên cấp 3, thằng bé học cùng với 3 tiểu yêu kia. Nó vẫn nhắc về 2 cái lốp xe như 1 mối thù truyền kiếp Và nó vẫn nhớ là còn 1 con nữa

    ---------------
    Lâu lâu nghĩ lại chuyện hồi trước, cho quên chuyện bây giờ ...

    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 : những quả bóng dài, thổi lên chút rồi cho nước vào <---- thành bóng nước. Trông thế thôi mà thành vũ khí cực kì lợi hại, nhất là khi mấy tên địch lớp bên cạnh cứ lăm le gây chiến. Chiến tranh du kích được áp dụng triệt để, báo hại đám "tàn quân" cứ théc méc ko hiểu mình bị ... ướt wần từ bao h
    Một chuyện nữa cũng vẫn liên quan đến ... nước. Chả là lớp thì học trên tầng 2. Trước cửa mỗi lớp có 1 thùng nước uống. Giờ ra chơi, thầy hiệu phó đứng dưới tầng 1, và ... lĩnh nguyên cả thùng nước vào đầu . Kết quả cũng... vô cùng oanh liệt : cô giáo chủ nhiệm thì bị cắt tiên tiến, còn "cả cái lớp Bilingue quỷ quái ấy" thì được vinh hạnh "kiểm điểm" trong giờ chào cờ... huhuhichic, chẳng may thôi mà thầy...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi hồi cuối cấp III, đợt trường tổ chức thi thử. Cả lớp mới lĩnh học bổng, đứa nào cũng sầm, rủ nhau đi nhậu nhẹt . Đến giờ vào thi, đứa nào cũng chếnh choáng, làm được 15 phút đã rủ nhau ra đi tiếp. Đến lúc gặp thầy Toán, kêu "Bắt gặp chúng mày đèo 3 đi ngoài đường". Thế mà còn gân cổ cãi "Bọn em có mỗi 4 cái xe , toàn đèo 4, đèo 5, làm sao mà đèo 3 được ạ" . Hết nói...
    Hồi cấp III, trong các thầy, thì hiền nhất là thầy Nghị dạy Hình (chú của Mèo hoang ). Nghịch như thế mà thầy toàn bao che cho . Nhưng thầy cũng nghiêm, mà giỏi, nên đứa nào cũng vừa sợ, vừa quí, không làm gì quá đáng cả. Chứ còn tất cả các thầy, cô còn lại thì trêu tuốt luốt, có cô mới ra trường dạy GDCD, vừa được một buổi đã chạy mất dép ).
    Toàn chuyện vui, mà khi nghĩ lại vẫn thấy nao lòng.... Cấp III....
    ------------------
    Lâu lâu nghĩ lại chuyện hồi trước, cho quên chuyện bây giờ ...
    (Câu này hay, cho tớ ghi lại với )
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này có nhìu chuyện để kể đây , ừm, từ hụi cấp 1 đã nhé ...
    Hùi bé rất hay có trò tụt quần, khổ thân mấy thằng còi của lớp, hầu như tuần nó cũng fải vạ (may hùi đấy mình cũng khá to, nên ko ngại, ). Đến 1 hôm, cái thằng hay bị tụt nhất nổi khùng thực sự , nó vừa đấm đá linh tinh, vừa khóc vừa chửi. Lúc đầu cả lũ ngạc nhiên, sau thấy hay hay, trêu nhìu hơn, lấy quần nó, treo lên cái xà ngang trong lớp rùi cả lũ đứng nhìn như "chào cờ". Lại nói thằng cu kia, cứ đứng khóc 1 mình , cũng chẳng bùn "che đậy" nữa, cho đến khi cô vào, ............, đoạn sau khỏi kể nhé, .... Kể từ đó, game over, và thằng bé tụi nghịp đc cả lớp gọi là "trai làng" (cái này thì cũng chẳng hỉu tại sao bọn nó gọi thế, thấy hay hay nên hùa theo thui, ). Có thằng nào trong hụi mình muốn đc gọi lai trai làng ko,
    (còn típ)
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... giá mà sắp xếp được trật tự của những lần quậy phá ...
    ..... học sinh .. là cái lần mà cùng bọn bạn cầm máy ảnh đột nhập vào WC .. nháy lia lịa ( tất nhiên là khi không cầm máy thì mình phải núp sau thèng phó nháy rùi , dại rì ) ... kết quả là bộ sưu tập với những kiệt tác : Vòi rồng , người đàn ông suy tư , ... .... hà hà ... hum sau mang tới lớp thì bọn kon gái ( thế mà cứ đòi xem cho bằng được mới lạ chứ ) , mấy thèng ôn kia thì : " trả cái vòi rồng cho tao "
    ... là cái lần mà ném dép thèng bạn thân vào WC nữ ... sau nhiều tiết đắn đo thì anh cũng quyết định xông vào cứu lấy đôi Gucci của mình --> kết quả , không còn rì trên người là không dính nước ( cho tới giờ mình hỏi nó là nước rì thì nó cũng không chả lời , kú thật ) ...
    ..... là cái lần mà cùng kon bạn cá cược ... mình gấp cái phụt phấn , sau đấy bỏ bạc hà vào phụt .. nó cứ cãi đấy là phấn .. thế là " Dám cá không ! " ( khì khì , quả này phải kiếm chác chút lấy xiền chơi nhật 3 ) .. đang vào chầu thì ... " Anh Khang ! anh đang làm gì đấy .. lên đây tôi bảo " .. thế là phải biến hình từ bàn 4 --> góc lớp ( thật , cấp 3 rùi chứ có ít đâu )... kú nhất là bọn bạn lại mang máy ảnh hum đấy .. thế là TÁCH ( bi rừ tấm ảnh ấy lại là kỷ niệm khó quên ) ...
    .. còn nhìu thứ oái ăm hơn nữa nhưng mà không sao nhớ nổi
    no love no money
    [​IMG]
    Được Mrbean_dtk83 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 29/07/2003
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mẫu giáo bé quá thì chả biết gì mà nghịch.
    Cấp 1 lớn hơn tý có nghich thêm tý,trò khoái nhất là bỏ rác vào cặp chúng nó rồi đổ cho đứa khác làm thế là chúng nó cãi nhau thích vãi lúa,đứa bị bỏ rác chửi đứa kia,đứa kia chửi đứa bị bỏ rác vào cặp là đồ vu khống,oánh nhau chí choé,phê.
    Cấp 2 ,ma hơn cấp 1.Đủ các trò cả nhưng nhớ hồi lớp 9,lớp mình A3 bàn với lớp H oánh nhau giả vờ nhưng như thật làm lão giám thị tưởng thật ra can thế là lấy ngay dép thằng bên cạnh (ngu gì lấy dép mình) ném cho lão hói ấy một cái không may cái dép đáp đúng cái sân bay trên đầu lão làm lão nga lăn ra (vì đó là cái dép tổ ong 12k có cái đế đến dày và nặng),té mất,đáng đời lão ta vì lão này dê lắm,toàn nắm tay học sinh nữ,cả trường ghét,thành ra mình là anh hùng diệt ác.
    Cấp 3 thì khỏi nói,liều không biết sợ là gì.Chọc thủng lớp xe thầy cô giáo nào quá đáng,ném nước vào lớp,đốt giấy khói um,khoá cửa nhà vệ sinh nữ sau khi tống một thằng vào đấy trong khi có 4 đứa con gái vừa đi vào được 2 phút.........
    Không còn gì để nói
    Cantona
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    eo, phù thuỷ đúng là phù thuỷ!
    [​IMG]
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hồi cấp 3, năm nào cũng được cắm trại qua đêm. Hôm cắm trại cuối cùng, sau 1 showrock tưng bừng đến tận gần 1 giờ sáng, chúng nó bắt đầu lôi bóng nước ra ném. 2 giờ, đứa nào đứa nấy mặt đầm đìa mồ hôi, người sũng nước. Mấy thằng con trai rủ nhau vào wc trong trường tắm. Không mang theo quần áo để thay nên thằng nào thằng đấy trần như nhộng. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy chúng nó đâu nữa.. Quần áo của mình cũng biến mất. Hic, vừa lạnh vừa cú, đứng co ro 1 mình trong đấy, như Chử Đồng Tử. 1 lúc sau, thấy 1 đứa gõ cửa... Thò đầu ra tí nữa thét lên vì đấy là 1 đứa con gái. Lại đúng đứa mình thích bấy lâu nay [:|] Nó mang quần áo cho mình Quay về trại đã thấy mấy thằng kia ngủ lăn ngủ lốc... Mấy ông rocker vừa nhảy nhót ầm ỹ cũng mò vào trại nhà mình lăn kềnh ra ngáy khò khò. Sáng ra, những thằng đã trót hạ độc thủ đêm qua thức dậy với duy nhất 1 cái quần đùi che thân, trên người và trên mặt mũi, chân tay thằng nào cũng có những hình thù quái dị theo đủ mọi trường phái hội họa, cho các chị em sáng tác... Anh rocker nào cởi trần cũng lĩnh đủ... Sau đó một lúc lâu chúng nó mới tìm thấy quần áo ở mãi tít trên nóc trại. Chúng nó ngủ rất ngon vì sau khi phụ giúp mình cởi quần áo chúng nó ra, các chị em còn kiếm chăn về đắp cho bọn nó nữa. Các chị em hôm đấy rất tán đồng việc cởi quần áo chúng nó , với lí do là chúng nó mặc quần áo ướt đi ngủ thế kia, dễ bị cảm lắm... Nhưng lí do thật sự thì chỉ có các chị em mới biết
    [​IMG]
  9. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Quỷ 3, học sinh 2, phù thuỷ 1
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sao giống lớp tớ thế??? Trung thu năm lớp 11, từ kon trai đến kon gái, mỗi đứa 1 khẩu súng phun nước mang đến trường, mới đầu còn cam chịu bắn hết chỗ nước trong súng rồi lon ton chạy đi "nạp đạn" nhưng sau thì vất tất, chơi túi nilon rồi cả xô và chậu,hik hik, quang cảnh lớp tớ nhìn mới thảm hại chứ, ko khác zì cái .... chuồng lợn, còn đứa nào đứa nấy thì ướt lướt thướt như chuột lột. 2 lớp chuyên Fáp và chuyên Lý ở cạnh nhau nên "chiến" nhau tơi bời ...Thế rồi cô chủ nhiệm bọn tớ bước vào,huhu hik hik...,đứa đầu tiên chịu trận là tớ đây, rồi cô định bắt cả lớp đứng lên trong suốt giờ học và tất nhiên là fải về viết KĐ có chữ kí của papa, mami...Nhưng cuối cùng thì lòng nhân ái của cô đã cho fép chúng tớ giảm hình fạt xuống chỉ còn viết KĐ vì là cô sợ bọn học trò bị cảm, trông đứa nào môi cũng tím ngắt, lại còn run cầm cập(chẳng bít là có run thiệt hông)

    Chỉ có chúa mới biết..

Chia sẻ trang này