1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh và những lần "Nghịch hơn quỷ" >:)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nói đến nước thì lại nhớ hồi 8 thằng ku Pháp sang chơi. Ngày cuối cùng chúng nó ở HN, cô giáo bảo cả lũ giới thiệu cho chúng nó xem các kỉu trò chơi dân gian. Oẹp, được 1 lúc thì mình (lại là mình ) kéo 1 con nữa đi mua túi nilon. Dân tình tranh giành nhau mấy khẩu súng phun nước chẳng xi nhê rì cả ... và thế là túi nước ném ướt hết cả cái sảnh trường. 8 thằng cũng xông vào tấn công ... Bọn nó chẳng cần túi, chẳng thèm súng, nhảy luôn vào toilet, cầm cái xô và ... allez té Hic, cái bể nước trong toilet đố ai biết nó có những thứ rì Cô hiệu phó ra nhắc nhở ... cuối cùng .... Thôi kệ chúng nó
    Cái đứa đi mua túi cùng mình, chẳng hiểu đi đứng kiểu rì bị 2 thằng to như con ... trâu ... thằng bê đầu, thằng tóm chân ... 1 ... 2 ... 3 ... cái ùm vào bể nước trong toilet nam Con bé lọ mọ đi ra, ướt nhẹp ... 2 đứa đèo nhau về thay quần áo, ướt như chuột từ đầu đến chân Ng đi đường cứ thế là ... tủm tỉm .. 2 con thì toe toét là run lập cập
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mẫu giáo
    Có vài sự kiện làm mình nhớ.. Ko nhiều lắm. Cái thời trước khi đi học thì cho cả vào thời Mẫu giáo cho nó gọn. Nhỏ nhất chắc là hồi đi nhà trẻ. Quên ko hỏi lại là mấy tuổi. "Lúc tan trường" sớm, lơ ngơ đi về nhà 1 mình. Lang thang kiểu gì mà lên tới đầu Hàng Bài, tay thì cầm cái túi = nhựa, đan chéo <Mình vẫn nhớ cái túi đó> đựng 1 cái quần. Chỉ còn nhớ 1 chút là đang nói chuyện với ông bơm xe đạp đầu đường. Còn tình tiết bố mẹ tìm được rồi vác về nhà thì chẳng đọng lại 1 chút gì hết. Tiếp theo là sinh nhật năm 4 tuổi. Mặc cái váy vàng ăng ten ngắn<ko nhớ là có phải thừa hưởng từ chị ko í nhỉ. Hình như ko, vì ko thấy ảnh nào bà ý mặc! Đây có cái váy duy nhất mình là chủ sở hữu 1st ko nhỉ?!? > Váy tủ nên rất nhiều ảnh mặc cái váy này. Dịp nào cũng mặc... Sinh nhật toàn sát Trung thu. Hôm đó nhìn cái vương miện bằng giấy bạc của con P nhà bên cạnh nhất định đòi mua. Chắc nghĩ là sinh nhật nên bố cũng chiều, phóng lên Hàng Mã mua cho. Bố mang về cái vương miện hình con cá, tối om, màu gì nhờ nhờ.. Bố nghĩ cứ có vương miện là xong hay sao ý Chắc đòi dữ dội quá nên ảnh sinh nhật của mình đã thấy đội vương miện của con P rồi Có ông bà người Nga nào quen nhà mình có tặng mình 1 quyển tranh ảnh bằng tiếng Nga nữa. Có cái ảnh làm chứng Ko dám nhận mình xinh nhưng phải công nhận hồi đó mình xinh jk
    some forever not for better
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hồi mẫu giáo thế nào tớ quên hết rồi...
    chỉ nhớ có 1 lần có 5 thằng cu trốn học, mò ra bách hoá chơi...
    nhìn thấy 1 cái hình tam giác mà bây h trong mấy hiệu triump hay bán, không thằng nào biết đấy là cái gì... cuối cùng có 1 thằng biết, nói đó là cái mà ai cũng biết là cái gì đấy... bà bán hàng nghe được, đến tận lớp mách cô... thế là bị úp mặt vào xó lớp cho các bạn ê ê ê... thằng nào cũng khóc
    Được leromeo sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 05/08/2003
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tớ mượn cái sign cuả PT
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
    Like me...
    Waiting for you...

Chia sẻ trang này