1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học sinh và những trò nghịch ngợm trong lớp

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Học sinh và những trò nghịch ngợm trong lớp

    1 tiết học sẽ như bao tiết học khác buồn chán và đầy tiếng thở dài nếu ko có sự kiện gây chấn độn những học sinh ngoan ngoãn nhất lớp. Cô giáo vào lớp. Cuời tuơi như con đười uơi.( hihi ) . Vui vẻ ngồi xuống nghế giáo viên. Bỗng thấy hơi rùng mình 1 chút. Cô vội nhổm dậy thì ôi thôi. Kẹo cao su đã đầy .......... Những đứa gây ra ra vẻ mặt ngây thơ hòn nhiên như không biết gì. Cô đỏ mặt nước mắt rưng rưng chạy lên BGH. Học trò sung sướng vì trừ khử được 1 ?oquái nhân? . Sau đó thế nào thì không cần kể . Đây là chyện lớp khác.

    Cái chuyện cô gioá khóc thì đã nhìn thấy mấy lần rùi. hix hix nhiều lúc thuơng lắm nhưng mà buồn cuời. Cuời vì tự dưng lớp hơi mất trật tự là cô giáo kêu inh lên. Sau đó là toàn kể chuyện đâu đâu cả lớp chả hiểu gì. Sau đó khóc ngon lành mới lạ. Đến mấy đứa lớp bên cạnh đến tiết cô là trốn sang học để nghe cô ?o giở trứng? và huhuhuhuh . Bạn của cô là thầy dậy công Dân. Hơi tý là lên đứng xó. To đùng học cấp 3 mà đứng xó . Nhưng mà thằng nào được đứng xó thì cứ nhăn nhở cuời. Thầy táng ngay cho 1 câu : Anh không có liêm sỉ ( câu này mình chả hiểu nghĩa)

    Cả lớp vừa nghe thấy tiếng trống cái. Có thằng chạy ra khỏi chỗ. Bõng thấy cái gì đó kéo lại. Bạn gái ngồi cạnh thấy gì đó kéo đi. Tăhngf cu kia hét lên: Ôi con đỉa của tôi. Nhìn xuống đường thấy Nhót và đứa ngồi cạnh mặt tỉnh bơ. Cuời duyên , nháy mắt trong sạch. . Thằng đó sau đó hình như bị đứt mất con đỉa thì phải

    Cô giáo khóc đến học sinh khóc. 2 đứa đánh bài tronh lớp. Bị cô giáo tom được.( Cô giáo cũng không chắc) Đứng dậy khón nói : Em có đánh đâu vơi giọng ngọt như mía lùi rùi lại ngon ơ . Cả lớp tuởng oan thật. CHỉ có vài đứa ngồi cạnh là vỗ tay khen con nhỏ thế mà giỏi. . Cô giáo đành chịu.

    Trò đồng phục thì đúng là ko học sinh nào thấy hứng thú. Cấp 2 cả lớp hè nhau 1 hôm không mặc đồng phụ 1 hôm. Cô gioá chiụ không làm gì được vì cả đứa ngoan nhất lớp cũng diện cái áo đên xì cũng đanh vỗ tay khen lớp đoàn kết .Chỉ khổ những thắng như mình mấy hôm sau quen mui. Thế là teo.

    Thôi tạm kể thế đã. Có chuyện gì khác thì để lúc nào nhíơ ra thì kể tiếp. Ai có chuyện gì hay thì kể ra cho mọi ngưòi cùng nghe mí nào







    I love the night
    It would murder My soul
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy bài hơi chuói định xoá nhưng đã mất công viết thì thôi để mọi người đọc vậy

    I love the night
    It would murder My soul

  3. minh2004

    minh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bài gì mà chán thế! Thế mà cũng đăng làm mất thời gian của anh em. Sau thì thôi đi nhớ!
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Chán hả. Thế thui chả viết nũa. Bực quá đi. Hic hic

    I love the night
    It would murder My soul

  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà 0 viết nữa. Nhớ thời học sinh quá...
    Hồi trước lớp tớ học cô Phương dayh GDCD. Cái môn chán ngắt đấy... căm thù... Cô giáo hình như là thành viên của tổ dân phố, tinh thần phòng chống tội phạm cao quá độ nên đến lớp, cái câu cả hội nghe được nhìu nhất là :"COI NHÀ..." = coi như là... Thế là 1 cuộc thi giữa 4 tổ : đo tần số xuất hiện trong 1 tiết của cái từ này... Chẳng nhớ cuối cùng là bao nhiêu, chỉ biết là h học hôm đấy tự nhiên ...vui hẳn. Đứa 49, đứa 50 ỏm tỏi cả lên., cứ như kết quả sổ xố... tỉnh cả ngủ
    ... S'il suffisait d'aimer...
  6. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ờ hồi chưa đc học GDCD thì thấy bảo khủng khiếp lắm nhưng khi học rồi thì vui dã man. Cô dạy GDCD lớp tôi hơi hâm hâm thì phải, dạy buồn cười lắm mà kiếm điểm cũng dễ nữa. Cô cứ giảng xong rồi bắt tìm 1 từ chính xác để diễn tả ý cô nói, rồi còn gợi ý từ này có mấy chữ nữa cơ, mà cứ trả lời đúng là đc 10 nên giờ nào của cô cũng ầm ĩ cả lên, đứa nào cũng giơ tay nói, nhiều khi phát biểu toàn câu quái đản chả liên quan bài gì cả. Nhờ có môn này mà cả lớp phẩy lên vùn vụt, sướng ghê.
  7. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp một cư khi nào trời mưa to là trường em ngập, cứ đến giờ tan học là cả lũ, con trai con gái nhảy ủm xuống ... sân chơi, lội, nghịch nước đến ướt sũng mới về. Hờ mà trường thì đối diện cái hồ giảng võ, mưa to nước hồ dâng lên, mà các bác bít đấy cái nước hồ thì có lấy gì là sạch đâu, toàng các thứ ô uế đổ ra đó, thế là hôm sau, đứa nào đứa nấy da bi nổi mẩn lên, ngưa kin khủng (không bít đã gọi được là ghẻ chưa). Còn quần áo đồng phục thì chắc đến thời OMO cải cải tiến 2010 cũng không làm trắng lại được.
    He he bị như thế nhưng có đứa nào chừa đâu, mấy hôm sau trường lại ngập nước mưa, chuyện đó lại tiếp diễn.
    Nhớ lại thời trẻ con thấy vui quá.
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Uh, hồi đấy vui nhỉ, cô ở trên thì dạy coi nhà, còn ở dưới tớ với PT với cái Tuyết Minh chơi "bắn" nhau với tát nhau với cả baiser nữa (hehhehhehhehe), xong thỉnh thoảng lại ngước lên fụ hoạ cô vài câu, kể cũng tội nghịp cô, nhưng ai bảo cô dạy chán.

    Nobody hears me!

  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    nói thế mà tươngt thật à bé PT. Đùa chút mà/ Chư không đã không viết bài này từ đầu rùi` :D

    I love the night
    It would murder My soul

  10. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp ba lớp tôi có đến gần năm mươi đứa con trai nên khỏi phải nói, lúc nào cũng nghịch như quỷ dù được đến hai hiệu phó và hai trưởng bộ môn "kèm cặp". Giờ ra chơi hôm ấy không hiểu tên nào tuồn vào được một quả cầu mây thế là cả hội rủ nhau đá, vừa đá vừa hò hét ầm ỹ . Được một lúc, một tên ngứa chân sút một cú khá mạnh, quả cầu bay theo hình cầu vồng, cả hội trợn mắt nhìn khi thấy nó sắp rơi vào..... cái đầu hói của thầy hiệu trưởng đang định ra giải tán!!! May mắn làm sao là thầy tránh kịp nên cũng nhẹ tội , "chỉ" mười bốn đứa lên phòng kiểm điểm một tiết. Ngồi mãi cũng chán nên cử một tên đi thám thính, hắn quay về hớn hở báo:" - Thầy cô đi dạy hết rồi chúng mày ạ!" . Ban tác chiến sau khi tiến hành họp khẩn trương bèn ra quyết định thu mỗi tên 5k, cử một tên phi xuống căng tin mua về củ đậu, khế,bánh bao,nước ngọt.... tên khác xuống phòng thầy hiệu trưởng "mượn đỡ" cây ghita (Không biết bị thu từ bao giờ) do một tên lần trước bị gọi vào "tổng sỉ vả" tia thấy. Thấy mọi người hăng hái quá, tôi bèn xung phong đi..... kiểm tra cái tủ lạnh của cô hiệu phó và quay về với..... chiến lợi phẩm là một hộp kẹo chocolate to tướng!! Hê hê, thế là đủ cả, nào anh em chúng ta cùng..... mở tiệc! Đủ các thể loại nhạc được lôi ra, từ "Romeo & Julliet",Cây sáo thần cho đến "Where did you sleep last night".... đều được khán giả chào đón nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay.... nho nhỏ (Vì không dám vỗ lớn). Đang đến hồi cao trào thì có trống chuyển tiết. Trong vòng nửa phút, cây ghita được trở về vị trí cũ, rác,túi nylon đã vào ngăn bàn thì một tên chợt nhận ra vấn đề: Bịch kẹo của cô hiệu phó chỉ còn một nửa! Vò đầu bứt tai mãi và cãi nhau chí choé xem.... đứa nào ăn nhiều hơn, cuối cùng một tên đề xuất ý kiến: Ra ngoài nhặt..... sỏi, lấy giấy kẹo gói lại! Thời gian cấp bách nên ban tác chiến đành phê chuẩn và gói chocolate của cô hiệu phó lại yên vị trong tủ lạnh như chưa bao giờ mở ra. Hai phút sau, thầy hiệu trưởng bước vào, lướt qua những khuôn mặt đang cúi gằm xuống vì.... hối hận (Và vì quên chưa... chùi mép) và bản kiểm điểm để ngay ngắn trước mặt với những dòng chữ nắn nót, thầy gật đầu hài lòng, và thả mấy tên quỷ sứ về sau khi giữ lại quả cầu mây. Lúc ra cả hội bấm nhau đợi giờ về sẽ đi lùng mua hộp kẹo của cô hiệu phó cho bằng được để phi tang nốt.... chứng cớ cuối cùng thế mà tên nào cũng quên bẵng mất.
    Hai hôm sau cô hiệu phó bước vào với bộ mặt sát thủ chưa từng có, tay cầm hộp kẹo mười bốn tên hiểu ngay ra vấn đề vì từ trước đến giờ cô rất hiền. Cô cất giọng rất "dịu dàng" sau khi cả lớp đứng dậy chào:" - Các em ngồi xuống, riêng mười bốn em hai hôm trước bị kiểm điểm đứng dậy!". Cô tiếp tục:" - Hộp kẹo này cô định thưởng cho lớp ta nhân dịp đoạt giải nhất hội trại, nhưng .....", cô ngừng một lúc khiến cả lớp thêm tò mò còn chúng tôi thì thêm..... lạnh gáy, ".....không hiểu sao hai hôm trước hộp kẹo lại bị mở ra và một nửa số kẹo không hiểu sao lại hoá thành.... sỏi???". Ngay lập tức những ánh mắt sát thủ bắn về phía chúng tôi, những tên không thể thiếu trong những điệp vụ nổi tiếng. Cô vẫn nói tiếp, giọng đều đều:" - Mấy anh này dù sao cũng có đóng góp cho hội trại nên tội nặng có thể tha nhưng tội nhẹ thì không tha được, ngay lập tức...... rút ví ra đưa hết tiền cho lớp trưởng để đi mua kẹo bánh bù vào, đến giờ sinh hoạt lớp còn liên hoan, nhanh!!!". Chúng tôi tên nào cũng mất tiền mà miệng cứ ngoác ra đến tận mang tai vì cứ tưởng phen này nhẹ cũng ở nhà mấy hôm nghe phụ huynh "tát nước", tên nào cũng tự nhủ xin chừa, hê hê thế mà chỉ mấy hôm sau lại nghịch như quỷ!!!!
    Hi hi, để xem xem có lớp tên nào còn nghịch hơn lớp tôi nữa không, thử kể cho anh em xem nào????
    Được Amber sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 16/07/2002

Chia sẻ trang này