1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tâm lý nhiều có bị hâm ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi gundula, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    "Phải nhận rằng về khoa Tâm lý học, Việt Nam mình lạc hậu so với thế giới ít nhất .... nửa thế kỷ".
    ngày thứ 8 ...chỉ tìm hiểu về Phân tâm học ..từ khi có một lần tình cờ nhìn thấy những bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện Bạch Mai ...1998.
    Chẳng hiểu sao mình chỉ thấy thương mà không thấy sợ ...
    Họ uống loại thuốc gì ..làm cho họ trở nên cứng họng ...có người câm luôn .
    Nhiều gia đình còn thuê thầy cúng về đuổi tà trừ ma
    cho bệnh nhân uống nước từ tiểu mới bốc ...Kinh
    Mình chỉ đọc...tìm hiểu và thấy các nước tiên tiến người ta áp dụng ...phương cách chữa bệnh này bằng Phân Tâm Học .
    Mặc dù môn học này chẳng liên quan gì đến công việc của mình
    Mình chỉ nghĩ một điều đơn giản
    Cho dù nó chưa được phổ biến rộng rãi chưa nhiều người thực sự quan tâm ...nhưng mình cũng chỉ muốn nâng cao trình độ dân trí của bản thân ...để khỏi tụt hậu thôi
    Thế nên mình mới viết cho bạn là
    Đã xác định hàng cần mua thì không cần phải quảng cáo
    Bác hồ có nói một câu:
    Đất nước ta có trở nên văn minh hay không dân tộc ta có sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không ...chính là nhờ vào công học tập của các cháu
    Tớ không học đúng ngành chỉ mong được là khách thưởng hoa
    Các bạn có ai học đúng ngành trồng hoa cho tốt cho tớ ..được thưởng thức .
    Hy vọng vào các bạn ..Những nhà tâm lý học tuơng lai những bác sĩ chữa bệnh tâm hồn
  2. ngacnhien

    ngacnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Hi hi, bạn Ngày Thứ 8 thân mến. Bạn thật là người giàu lòng trắc ẩn nên mới xúc động và xót thương những bệnh nhân tâm thần tình cờ gặp thấy trong bệnh viện.
    Những gì bạn nhận xét ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, (năm 1998 ư?). sao tớ nghe mà ngạc nhiên quá ! Bạn bảo người ta cho uống thuốc gì đó mà bệnh nhân trở nên như câm như điếc ư? Lạ nhỉ? Tớ nghĩ là bạn lầm đấy. Theo tớ biết, thuốc điều trị bệnh tâm thần chủ yếu là các loại an thần, giúp bệnh nhân phòng ngừa trước hoặc là giải toả cấp kỳ những "cơn điên". Có lẽ tác dụng của thuốc làm người bệnh hoặc là ngủ li bì, hoặc ngổi một chỗ, thẩn thờ với ánh mắt lạc thần... khiến bạn tưởng nhầm là câm và điếc chăng?
    Những kiểu chữa bệnh theo kiểu mê tín dân gian thì tớ cũng từng nghe kể: đánh bệnh nhân bằng roi làm bằng xương cá đuối, cho uống nước tiểu, rảy nước phép hay rước thầy về trừ tà, dán bùa chú v.v... Theo tớ, những điều kể trên chẳng những hoàn toàn vô hiệu quả, lại còn làm bệnh trạng trầm trọng thêm.
    Tớ hy vọng càng ngày người dân mình, ở thành thị cũng như thôn quê, càng xác định rõ điều rất cần thiết này: đã nghi là bệnh tâm thần, dứt khoát phải đưa bệnh nhân đến khám và chữa ở các bệnh viện chuyên khoa, càng sớm càng tốt. Đưa đến bệnh viện càng sớm thì khả năng ổn định tình hình càng cao. Để ở nhà càng lâu thì nguy cơ dẫn đến các tai họa bất ngờ càng lớn.
    Ở bệnh viện Biên Hòa (bệnh viện tâm thần lớn nhất toàn miền Nam), Theo tớ biết thì các bệnh nhân tâm thần sợ nhất là phương pháp điều trị bằng cách dùng những "xung điện" kích thích trực tiếp lên não bộ. "Đau khủng khiếp!", tớ nghe họ (những bệnh nhân) kể lại như vậy đó. Đến nỗi chỉ cần nghe dọa là sẽ đưa lên phòng điuều trị xung điệnh là họ rơi nước mắt, tái mét hết mặt mày. Một y tá nói vui với tớ rằng có khi vì họ quá sợ phương pháp điều trị này mà ... hết dám điên nữa cũng nên (!). Đó là chuyện xảy ra khoảng năm 1989, 90 gì đó. Lâu quá nên tớ quên mất tên gọi chuyên môn của phương pháp trị liệu này, và cũng không biết chính xác ngày nay người ta còn phải dùng đến nó nữa không.
    Sở dĩ tớ viết dài dòng như thế vì muốn lưu ý bạn Ngày Thứ 8, và cả những bà con nào chưa biết, một điều rất quan trọng này: khi người ta đã thực sự bị bệnh tâm thần rồi (một bệnh đã rõ ràng là về thần kinh, về thể lý), đừng bao giờ dại dột đi làm "tâm lý trị liệu" cho họ, kể cả bằng Phân tâm học đi nữa ! Dứt khoát phài can thiệp càng sớm càng tốt bằng y khoa.
    Hi hi, xin lỗi bà con vì chuyện này đúng là lạc đề. Đang định chạy vô đây "tám" tiếp với các bác về cái định nghĩa "thế nào gọi là HÂM", nhưng hết giờ mất rồi. Xin chào các bác và hẹn tái ngộ vậy .
  3. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý là một môn học, nghành học và là 1 nghề đấy ai bảo với các ông là hâm hả, linh tinh quá, tại sao có bác sĩ điều trị tâm lý ( tại bệnh viện tâm thần), chuyên gia chiến tranh tâm lý (đài VOA), chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm ( giám định tâm thần thuộc Bộ Công an)
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    tớ không đồng ý là học tâm lý nhiều bị hâm à nha. còn phải xem học ở mức độ nào cơ. tất cả những người hâm đều không phải học tâm lý...

Chia sẻ trang này