1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học thế nào cho hiệu quả?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn tiếp đi chứ.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. Finzaghi

    Finzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cần nhẩt trong việc học là luôn tạo ra niềm vui, Sự say mê. Và luôn có những dấu hỏi .Không được đầu hàng.
    Luôn nói rằng Tôi sẽ làm được
    Nhìn gì vậy !!!
  3. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    theo em ý,là cứ ngủ 1 giấc khoảng 9 ,10h rồi dậy học như trâu chó thế là giỏi mà thôi ngủ đã
    stinger
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thế còn đọc sách như thế nào cho có hiệu quả ? Em đọc sách phải nói là khá nhiều , đọc cũng nhanh , trí nhớ khá tốt và có khả năng nhớ lâu nhưng , vẫn thấy mình còn hạn chế nhiều lắm . Đọc như thế này biết khi nào mới đọc hết sách thư viện chuyên ngành của trường , đừng nói đến của thư viện Quốc gia .. Hơn nữa nhiều khi sách mới quá mắc , chỉ có thể đứng vài giờ trong nhà sách đọc ké thôi . Có cách nào không ?
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  5. firopp

    firopp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    toi thay'' rang hoc trong khi muon di choi thi` la` toi ac'' nhat'' tren doi`
    toi thich'' di choi het minh roi` moi'' hoc
  6. phaicolen

    phaicolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hoc the nao cho hieu qua?
    Hoc nhung cai can thiet lien quan den su nghiep cua ban, va nho ung dung chung trong nhung quan sat thuc te. Hon nua, tao dong luc khi hoc, tao nhom ban cung tien,. thi toi nghi viec hoc cung hieu qua hon day.
  7. mrsex

    mrsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều những lời khuyên hay và đáng học hỏi ở đây.
    "Vui học"
    "Yêu cái mình làm, hơn là làm cái mình yêu"
    Rất hay!
    Tôi muốn chia sẻ với các bạn cuộc hành trình "để học giỏi" của tôi.
    Tôi nghĩ, nhất định bọn hs giỏi kia có bí quyết gì đấy, nên tôi quan sát và thậm chí bắt chiếc cả hành vi cử chỉ của họ, những kẻ mà kết quả học tập lúc nào cũng trên đỉnh phù vân.Tôi bắt đầu dán khắp nhà những thứ cần nhớ, tôi bắt đầu ghi vào băng những thứ cần học thuộc, tôi bắt đầu học từ mới theo phương pháp 1-3-7, bắt đầu tập "chuyển môn học" ngay lập tức không cần nghỉ, bắt đầu dùng "bàn học không có gì ngoài môn đang học", tập ngày ngủ 6 tiếng (10 pm - 4 am) ...vvv..Nhưng tôi vẫn lẹt đẹt còn họ thì ngày càng tiến xa.
    Tôi lại nghĩ, mình bắt chiếc hành vi cũng không đủ, phải bắt chiếc cả cách họ suy nghĩ. Nhất định có cái gì đó chung ở những người này chứ! Sau đó tôi tập suy nghĩ lạc quan như họ, bớt lo lắng đi, và thoải mái hơn khi học. Có kết quả nhất định, và tôi bắt đầu cảm thấy mình đi đúng đường. Vấn đề là, những ý nghĩ đó, nó không phải là một phần của cá tính của tôi, và sau một thời gian gượng ép cố tỏ ra lạc quan, cố bắt chiếc người khác, tôi lại trở lại con người thường ngày của mình. Gồng mình lên như vậy mệt rất nhanh. Và tôi vẫn thất vọng vì không bằng được họ.
    Thử hết cách này đến cách khác. Một quá trình khá là đau đớn.
    Tôi vẫn tưởng mình không tiến bộ là bao. Đến một hôm tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi. Thực sự thay đổi. Có điều những thay đổi đó diễn ra từ từ và chậm. Tôi đã rơi vào tầng lớp "đỉnh cao" của lớp từ lúc nào không hay. Tôi phát hiện ra, những phương pháp, tiểu xảo, ... để học giỏi không phải là vấn đề. Mà chúng chỉ làm tôi thêm tự tin thôi.
    Vấn đề là, tôi đã hoàn toàn tách mình khỏi những mối quan hệ trước, và thiết lập những mối quan hệ mới, chơi với những người giỏi.
    Vấn đề là, tôi đã tự học ở nhà mỗi ngày 7 tiếng. Học như một con thú.
    Những thứ khác chỉ là hoa hoè thêm màu mè mà thôi. Tôi nhận ra trước đây tôi đã cố đi tìm một con đường tắt, dễ dàng và ít đau đớn hơn. KHÔNG CÓ ĐƯỜNG TẮT ĐÂU. Vì chính sự đau đớn đó LÀ mục tiêu. Cả những cách nghĩ lạc quan, những câu ám thị "học vui"... chỉ là mặt kia của cùng một đồng xu, chỉ là một cách nhìn khác vào cùng một vấn đề. Nhìn nó là gì đi nữa, cốt yếu vẫn là: làm thật nhiều.
    Thành công chỉ đến với những ai xứng đáng sở hữu nó.
    Hy vọng có ai đó thấy bài này có ích :)
    Được mr*** sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 06/02/2004
    Được mr*** sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 06/02/2004
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một cách học riêng. Bạn có băn khoăn về cách học hiện tại của bạn không? Bạn thường rèn luyện trí nhớ theo cách nào? Bạn có hay bị vấn đề khác chi phối trong khi đang giải quyết một bài tập?
    Tôi chỉ có thể tập trung khi lên thư viện còn ngồi ở nhà thì chỉ được ba chữ rồi lại leo lên mạng buôn chuyện! hic sao có người tập trung giỏi thế nhỉ ???? họ có thể ngồi học bên cạnh tivi mà không biết tivi đang có chương trình gì đấy! mong các bác chia sẻ chút kinh nghiệm cho em nhanh tiến bộ! hì thanks alot
    Đây là một cách rèn khả năng tập trung các bác thử tham khảo
    Some students find that designating a time to think about a problem can help reduce the time their mind spends wandering. When you notice that you''re not concentrating say to yourself, "I''ll think about that at 4 o''clock." Then, at 4 o''clock, or whatever time you choose, sit down and think through whatever is bothering you. Using a strategy like this can help you to stop blaming yourself for not concentrating and get you quickly back to work.
  9. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Học để khi ra trường kiếm được tấm chồng cho tử tế, để khỏi mất thời gian vào những chuyện vô bổ như lên mạng chat cheat, để .....
    Cứ nghĩ thế là tự khắc tập trung học được ngay mà!
  10. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Học để khi ra trường kiếm được tấm chồng cho tử tế, để khỏi mất thời gian vào những chuyện vô bổ như lên mạng chat cheat, để .....
    Cứ nghĩ thế là tự khắc tập trung học được ngay mà!
    [/quote]
    híhí đọc bài của bác buồn cười quá, cảm ơn bác nhá. Thế mà nhiều người khuyên em là con gái học vừa thôi lo cái "bằng" lấy chồng là quan trọng... nhưng em ứ nghe em vẫn thích học. hì
    nhưng nhiều lúc buồn thì vào mạng đọc bài các bác rồi ngứa tay lại tham gia í kiến nên cái việc học nó bị xao lãng...thế đấy bác ạ.

Chia sẻ trang này