1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học thế nào cho hiệu quả?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Ngày trước tôi đọc cũng ác ....nhưng mà còn tuỳ loại sách gì chứ ....
    Loại thì đọc đi đọc lại....
    Còn loại khác thì tôi có kiểu đọc để mắt giữa trang ...thú thật cả trang tôi chỉ xuống mắt có 3 lần , quả thật một ngày đọc hết 4 hay 5 tập chưởng ( chỉ rỗi ).
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo mình học phải có một mục đích, và mục đích đó tất nhiên phải đúng đắn, có một mục đích đúng đắn và cao cả các bạn sẽ không bị sa vào vòng quay của cuộc sống, những cuộc vui chơi vô bổ ! Hồi cấp 2 mình thương một cô bé, trước đó chỉ là học sinh trung bình, nhưng vì cô bé đó học rất giỏi, mình muốn làm wen nên không thể học dở hơn được, sau đó đúng một năm mình đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, một năm sau nhất nhì trường và rất nhiều phần thưởng khác nữa ! Năm cấp 3 cung vậy đấy ! Đến bây giờ học đại học rồi, hổng còn ai để thương nữa nên lại nghĩ đến tương lai , sự nghiệp, nhưng có vẻ lý do này bị ép buộc nên chất lượng ko cao lắm !!
    --> Mục đích phải rõ ràng, tự nghuyện và ham thích lâu dài la con đường dẫn đến thành công , chỉ cần thêm một chút siêng năng nũa là OK. Mình đã học ở nước ngoài gần 5 năm, mình thấy những ai học giỏi đều định hướng như vậy cả. HỒi còn học trung học, phổ thông có thể họ học rất bình thường, nhưng khi học đại học thì lại khác, họ đã định hướng tương lai của mình sau này sẽ làm gì, và họ học tất cả nhưng môn trên giảng đường, những môn nào liên quan đến chuyên nghành của họ không bao giò họ bỏ tiết học cả. Điều quan trọng của những sinh viên nước ngoài là họ không bị phụ thuộc vào thầy giáo quá nhiều, nếu họ thích một vấn đề nào đó, tốt nhất là họ nên tự tìm hiểu về nó, nên họ có tính tự lực rất cao... Nếu có điều gì ko hiểu thì họ đến hỏi giáo. Được cái thầy cô giáo ở nước ngoài thường thân thiện hơn ở VN nhiều, ở VN mình thấy thầy cô và học sinh có một khoảng cách khá xa ! CÓ bao giờ sau giờ học mà giáo còn ở lại bàn chuyện phiếm hay thảo luận với học sinh về vấn đề của học sinh, hoặc là đi ngoài đường mà vẫn bàn chuyện học chưa ! Mình nghĩ là sinh viên chắc chưa ai được như vậy cả !!!!
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy phương pháp bạn nêu ra rất đúng. Chỉ khi xác định cho mình một mục đích rõ ràng và làm việc theo niềm đam mê và mục đích mình chọn thì hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên việc xác định đúng mục tiêu mà mình theo đuổi là một vấn đề. Tôi đôi khi thấy muối tiếc thời gian mà mình đã bỏ phí chỉ vì lúc đó mục đích học nó chưa thực sự rõ ràng nên vẫn còn mải chơi. Tôi lại luôn tự nhủ là Better late than never Hì thế là lại cố gắng học. Điều quan trọng nhất là cần phải xác định rõ mục tiêu hoc tập của mình.
    Đúng là bất cập trong nền giáo dục Việt Nam còn nhiều và cái điểm sai lầm lớn nhất là giết đi tính chủ động trong học tập của sinh viên. Nhiều môn lên lớp chỉ là để điểm danh và ngồi tán phét với nhau chẳng biết thày giảng cái gì...nhỉ>?
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nói về cách học có hiệu quả, xin phép buôn một chút.
    Mình chẳng hiểu cách học của mình có tốt ko, nhưng nó rất hiệu quả đối với mình trong suốt thời gian đi học (lên đến ĐH vẫn rất ổn). Khi nào mình cảm thấy cần (nhất là trước khi thi một ngày gì đó, càng sát càng tốt), cảm thấy việc học là hứng thú (nhất là đọc sách), mình học rất say sưa, râấ tập trung, và vì thế, quên hết mọi chuyện -> rất hiệu quả, năng suất. Khi cảm thấy ko thích, chán... tốt nhất là đi chơi, xem phim...đừng học, vì khi đó, có học cũng chẳng có tác dụng gì.
    Vấn đề đáng nói ở đây là: Khi đi làm, công việc thực tế khác với chuyện học ở trường. Mình ko thể ko thích là ko làm. Khi ko có hứng vẫn phải làm. Hic, nhưng mình quen tính từ hồi trước rùi, học hành, làm việc rất theo cảm hứng. hậu quả là bây giờ phải rèn luyện, tập làm việc một cách có quy củ.
  5. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cách bạn học bây giờ chỉ là đối phó với những kỳ thi thôi, hiệu suất kỳ thi của bạn theo mình là cao, nhưng không thể nhớ lâu được. Nếu đã chọn con đường là học thì phải học học nữa, học mãi, hoc đến ... chết . Rất tiếc là mình ko chọn con đường này :D, cách mà bạn đang nói sao giống của mình bây giờ quá !!
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế nào? Cách làm việc theo cảm hứng có lẽ là ko phù hợp với môi trường làm việc công nghiệp như hiện nay, cách học thì đúng là có vẻ đối phó, hiệu suất kỳ thi thì đúng là ko thấp (theo nghĩa đơn giản nhất, tức là ko bị thi lại), nhưng ko thể nói là mình ko nhớ lâu được. Những cái gì nằm trong phần yêu thích, phần mình đã tập trung học, tập trung đọc... thì nhớ rất lâu. (Giống như bạn gặp ai đấy mà cảm thấy thích thì rõ là nhớ lâu hơn những người mà bạn chẳng có cảm giác gì rồi). Thử nghĩ xem nếu mình cần phải đọc, phải nhớ những gì được các thầy cô giảng trên trường, những gì thầy cô yêu cầu đọc thêm chắc ... vỡ đầu ra mất, mình chắc rằng kể cả bạn chăm đến đâu cũng khó có thể nhớ hết được (trừ một số người có khả năng đặc biệt).

    Mở ngoặc đơn, lạm bàn một chút:
    Học, học nữa, học mãi... phải hiểu như nào cho phù hợp. Học, còn cần phải ứng dụng, còn cần lao động nuôi sống bản thân, gia đình, hoa mỹ hơn là để xây dựng đất nước.... Học còn cần có ?oý tưởng, Sáng tạo? nữa chứ.
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 26/04/2004
  7. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Học, học nữa, học mãi -V.I.Lenin-
    Thi, thi nữa, thi mãi - Thi không được thì thi lại.
    Nói vậy thôi chứ mỗi người có một cách học khác nhau và họ quen với cách đó rồi. Quan trọng là những điều mà mình tiếp thu được bao nhiêu thôi
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    bác un_real kia nói đúng wá, bây giờ học thì mới tồn tại được ( kể cả cái chuyện chồng con), học đê---------> ra trường có cái bằng giỏi ------------> việc ngon + kiến thức đầy đâu===========> lúc đấy tha hồ mà chọn chồng kekekeke
    hơ hơ, cái chị angell này , muốn lấy cái '' bằng giỏi '' thì cũng phải cày kinh lắm đấy chị àh
    cách tốt nhất là bà chị ghi thời gian biểu chi tiết dán nó vào trước bàn học ấy, nếu chat chit nhiều thì dán nó vào máy tinh nữa chị ah`````````
  9. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chọn chồng, khiếp nghe gì mà ghê vậy. Phải nói là chồng nó chọn chứ, không học thì chẳng thằng con trai nào nó mò tới.Những cô mà kiến thức đầy đầu thì phần lớn là hâm hâm, lúc nào cũng lảm nhảm "nghệ sĩ thì phải khác dân thường chứ" , ôi sống trên đời ....để gió cuốn đi.
    Được ostrava23 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 02/05/2004
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này