1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học thêm ở cấp 3?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi minhduc, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Học thêm ở cấp 3?

    Mong các bạn góp ý kiến về các lựa chọn trước khi tham gia cuộc trưng cầu. Đây là lần đầu mình làm cái thăm dò nên chưa có kinh nghiệm gì cả.
    Cám ơn các bạn.

    Cám ơn anh Kieuphong, em đã sửa lại. Nhưng chỉ tối đa 20 lựa chọn thôi nên không biết bỏ cái nào, thêm cái nào.

    Được minhduc sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 24/08/2003

    Được minhduc sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 24/08/2003
  2. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Toán - Lý - Hóa - Anh. T L H để ôn thi Đại học. Anh văn là để học thêm. Công nhận là cũng nhiều thật, nhưng ở nhà bị hấp dẫn bởi cái máy tính nhiều quá, cho nên phải kiếm chỗ để ngồi học.
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  3. smilingface

    smilingface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, đa số mọi người học T-L-H là nhìu, còn Anh thì thường thấy tụi nó (tụi ban em thui, còn người khác thì em ko biết) chui vô ILA với AV Hội Việt Mỹ, cả Đào tạo Việt Mỹ nữa, chứ em thấy ít ai đi học thêm AV theo chương trình trong trường lắm
    KHỈ QUÝ
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thiếu môn Sinh.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Học thêm... Ôi ! Nghe sao mà đau lòng... Không hiểu sao hồi đó mình vượt qua được nữa. Nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình... Híc, mà có ai như tớ không nhỉ, chỉ vì thích 1 người mà vào học 218 Lý Tự Trọng và cũng vì nó mà không học nữa. Mà cứ y như rằng lần nào vào đó học cũng vì con gái cả, híc, thế mới biết tớ và nỏ chả có duyên nhỉ ? He he he...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  6. smilingface

    smilingface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    haha, cũng vui wá nhỉ????. Còn em thì lại khác, vì 1 đứa bạn mà vô LHP, vô rồi thì lại ko gặp nó, nó bay sang MK mất đất rồi. Mà môn Sinh cũng phải đi học thêm à????
    KHỈ QUÝ
  7. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là phải có đối với những người muốn đi thi ban B. Á, nói không phải "khen" chứ, hồi lớp 11, nguyên lớp A1 bị mất căn bản môn Sinh hết trơn (mà hình như đâu phải chỉ có một mình lớp này không đâu), nguyên nhân cũng chỉ tại thầy chủ nhiệm dạy môn này, thầy thì dễ quá, thầy dạy thì dạy, trò học thì học. Đến kiểm tra thì bê nguyên si đề kiểm tra năm ngoái vào, trách chi học sinh trước khi đến giờ kiểm tra cứ ngồi lẩm nhẩm A, B, D, D ,C, C .. (biết trước cả đáp án - kinh thật). Hậu quả là điểm kiểm tra trung bình trong lớp cứ chín phẩy mấy, nhưng kiểm tra học kỳ được 8 là cao . Hehe, nhắc đến môn Sinh mới nhớ, hồi kiểm tra đó, đứa nào cũng được 10 (tại biết trước đáp án xem năm ngoái), có 1 đứa duy nhất được 9, thầy khen quá trời, bảo là trung thực, chịu học bài. Ra khỏi lớp, hỏi nó mới biết, hóa ra khi học đáp án bị lệch 3 câu cuối, cho nên đánh dấu lộn, cuối cùng được có 9, buồn cười thật.
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  8. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vậy mọi người học thêm dữ vậy àh.
    3 năm cấp 3 em chỉ học thêm có môn Anh thôi, nhưng tháng học tháng nghỉ . Trong lớp không biết có ai giống em không mà tụi nó gọi em là "trùm liều"
    Mà mọi người đi học là để làm gì vậy? Chưa chi mà đã thấy có 2, 3 người học vì người khác rồi.
    Dungpink nhắc môn sinh mới nhớ, hehe, phải cảm ơn mấy lớp bạn thi trước và mấy anh chị để dành đề lại cho đàn em . Thầy mới phát đề ra thì tụi nó bắt đầu muốn nộp bài rồi. Thậm chí có đứa (hic, hổng phải em) nạp vô máy tính số 1,2,3,4 thay cho A,B,C,D nữa chứ. Gian lận cùng trời. Nhưng mà cũng phải nói là tại thầy mà hén thầy, ai bảo thầy không chịu sửa đề làm chi
    I'm unique and I'm proud of being myself.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mấy em kinh thế! Anh 3 năm cấp 3 học bài tất! Năm lớp 10 thì còn trắc nghiệm (học thầy Danh), chứ lên 11 với 12 toàn kiểm tra viết, đào đâu ra mà cọp.
    Vào năm lớp 10 thì "được" nhà trường mời đi học thêm T-L-H, với lí do các em là lớp SN cần được học để theo kịp các bạn khác. Kết quả là phải đóng thêm tiền.
    Suốt 3 năm cấp 3 tớ đều đi học thêm Toán, vì dốt quá. Năm lớp 10 thì được học thêm ở trường nhưng vẫn đi học Toán. Lên 11 thì vì Lý dốt quá nên phải đi học thêm trong hè, vào năm vẫn học. Còn môn Hóa thì tuy dốt nhưng vì kô có thời gian nên phải gồng mình tự học ở nhà. Đến năm 12 thì thi ban ĐH khối B nên phải cắp sách đi học thêm Hóa và Sinh.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À quên, từ hè lớp 10 đến khoảng 3 tháng đầu năm lớp 11 còn đú đởn đi học thêm võ. Nhưng sau đó kết quả học Hóa trong lớp quá thảm hại, cộng với các môn khác cũng xuống dốc thậm tệ cho nên đành phải nghỉ.
    Chả biết nên vote cho cái nào bây giờ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này