1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học thêm ở cấp 3?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi minhduc, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước thì chương trình mấy môn khối A lớp 10 , 11 chả dính dáng gì đến thi ĐH nên chẳng cần phải đi học thêm ở ngoài làm gì (mục tiêu cuối cùng là đậu ĐH thôi mà) . Chỉ đến năm 12 thì nên đi luyện thi vì nhiều cái trong trường cấp 3 không dạy . Nhưng bây giờ thì chả biết thế nào , thấy nhà nhà ai cũng đi học thêm , tất nhiên bao gồm cả lý do học vì "ai" đó

    Lonelymanus
  2. smilingface

    smilingface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ui, đi học vì ''''ai đấy'''' chỉ là phụ thui, bây giờ thì hết rồi, nói thật chứ lúc đầu em chỉ thi cho dzui, tụi nó cả đám, thế là xách dép nhào vô, có ai biết là mình đậu đâu???? (tại học rất là tệ!!!!), hic, hông biết hôm đó em làm điều thiện gì, tự nhiên đậu ban B, má ơi, giờ con mới thấy sợ khi đâu LHP ban B, tại con dốt Hoá wá, ui, kíu con!!!!!!
    Còn môn Sinh thì đi học thêm cái gì vậy???? Em nghe nói chỉ có học bài thui mừ?????
    KHỈ QUÝ
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài toán môn Sinh cũng xương lắm đấy ... ko cẩn thận thì hóc như anh khi xưa đấy em ạ

    Lonelymanus
  4. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Học thêm thì chỉ cần học lớp 12 thui, còn lơp 10 với 11 thi khỏi vì chương trình dễ lém, dành thời gian enjoy nữa chứ.
    Mà lớp 12 tui đi học thêm tại ở lớp mấy ông bà dạy ở lớp dở wé, ông thầy Nghĩa dạy toán thì cực nhanh cho kịp chương trình không cần biết học sinh hiểu hay ko, lúc nào dạy bài mới cũng nói: "bi giờ chúng ta ôn lại những gì đã học thêm rùi". Ông thầy Cư dạy Lý thì cả năm ko cho bài tập nào để làm, lúc nào cũng lý thuyết, lý thuyết và lý thuyết. Còn bà Nguyệt dạy Hoá thì siêu đẳng hơn, đi học thêm bả thì cao điểm, tui nè, kiểm tra có 7 điểm, mà có đi học thêm bả, tự nhiên vô sổ 10, ko hiểu, còn dạy thì nhanh còn hơn Nghĩa, nhưng cũng toàn nói lý thuyết, cả năm sửa chưa được 19 bài toán.
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
  5. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ... người ta bảo : "LHP giỏi vì hs quá giỏi chứ không phải vì thầy cô giỏi..." Híc, câu này đúng 100 % ! Suốt 3 năm học ở LHP môn Hoá là môn làm tớ kinh hoàng nhất... Ngoài Mr. Thọ là siêu sao ra rồi thì còn lại ai cũng đáng.... nguyền rủa. Thử coi 1 tí nhá. Kim Thoa nguyên năm 11 thì cố gắng lém mới không bị khống chế, lớp có 30 hs khá thì đã 25 là khống chế Hóa rồi còn 5 bé thì khống chế Văn. PH làm ầm lên, trường thương lượng, đàm phán ba bên, khóc lóc than nghèo kể khổ thế nào không biết mà đến HK II vẫn học . Hu hu uh... thế có ai ở LHP tự hào không đi học thêm mà học giỏi không ? Chắc hiếm nhỉ...
    Nói 1 cách tàn nhẫn là chả cần đến trường cũng Okie như thường, đến lớp chỉ là để chờ KT rồi về... chấm hết... à mà quền... còn để nhìn mặt không khéo chả nhớ mình đã từng học ai... (suốt 3 năm học chỉ thấy vài người dạy hay và thấy có mỗi Vì Dân chủ nhiệm là còn được, còn lại bao nhiêu đem vứt sọt... nhất là Nguyễn Vạn Thắng và Trần Văn Thương.. Grrr...)
    ... thế nên 218 LTT luôn là sự lựa chọn hàng đầu... mà cái phong trào học thêm này kể ra cũng hay ấy chứ ! Vì dường như đến lớp có học cái gì đâu... đến khi thi TN thì cũng trên 50 pts như thường... he he he... nhìn các bạn lớp khác cứ thầy ơi, thầy hỡi mà tớ phì cười... ối dào, cái bọn trẻ con ấy mà...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  6. smilingface

    smilingface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    chời, đấy là LHP thực sự ư?????, ui, nghe sao mà thất vọng wá, vậy có ai biết cô Phương Ánh ko? NĂm nay cô ấy chủ nhiệm 10B1, thấy cô ấy cũng khá thoải mái, chả biết rồi sẽ ra sao? Còn cô Minh Nguyệt, em nghe nói dạy hay lắm cơ mà, sao nghe khiếp thế trời, cầu sao đừng gặp cổ. À, còn thầy Lê Minh Châu thì sao, bạn em nó bảo thầy ấy vui lắm, còn cả thầy Khôi nữa
    KHỈ QUÝ
  7. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn smilingface ko tin nhưng mà tui nói thiệt đó, 3 năm học cấp III giờ mà tui nghiêm chỉnh nghe giảng nhất là giờ chủ nhiệm, còn ngoài ra nếu ko ngủ cũng đọc truyện hay nói chuyện nhảm với bạn bè, vì nói thiệt GV dạy chán lém, hiếm có ai dạy thiệt tình, chủ yếu dạy cho có lệ, đợi hết giờ về dạy thêm kiếm tiền, bà Nguyệt là điển hình nhứt, bả dạy trong lớp chán lém, rất buồn ngủ nhưng khi dạy thêm ở nhà thì hay hơn rất nhiều. Còn kiểm tra thì canh dễ như gì, ko biết làm bài hay ko thuộc thì cũng ko sao, miễn là thằng kế bên làm được. Trường ta năm nào cũng thủ khoa á khoa tùm lum là do học sinh trường mình đầu vào giỏi, kết hợp với đi học thêm, siêng năng nên đạt thành quả, chứ ko phải là do GV dạy hay.
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
  8. smilingface

    smilingface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ui, mất hình tượng LHP wá, lúc chưa vô em cứ nghĩ LHP là thiên đường, thế mà, ôi, thất vọng wá, cầu cho em đi mấy bác, cầu cho em đừng gặp cô Nguyệt, mô phật, có ai biết cô Phương Ánh ko, cho em biết tính tình và cách "tránh né" với. Ôi, thất vọng wá
    KHỈ QUÝ
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có phải cô Phương Ánh dạy Sinh kô? Nếu thế thì phải nhờ thằng Vượn cố vấn cho em rồi. Ê Vượn đâu, vào đây truyền thụ kinh nghiệm cho em í nè.
    ---------------
    Kô biết bạn 7.62mm học khóa nào nhỉ? Tui cũng từng chịu đựng nỗi ác mộng môn Hóa với cô Thoa năm lớp 11. Hết HK 1 bọn bạn tui đa phần đều đi học thêm hết trọi. Tui học Toán với Lý đủ phờ râu rồi nên đành ngồi nhà chong đèn gồng mình tự học. Chỗ nào kô hiểu thì đành gọi điện cho mấy đứa học thêm hỏi bài. Còn nhớ lúc đó cái cuốn sách Hóa của trường mình bao nhiêu bài tập tui cũng ráng nuốt cho hết, vượt quá chỉ tiêu bài giao về nhà, gọi điện hỏi bạn nhiều quá còn bị nó chửi. Cuối cùng tổng kết cuối năm cũng trên đầu 8, hú hồn!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - khì đi dâu cũng thía thui... tại smilingface@ hy vọng nhiều quá thì thành ra thế... trường nào cũng dzậy hà...
    - cô Phương Ánh... nói sao nhỉ... cũng hơi khó trả lời... vì tui không thấy có gì vướng mắt nhiều cả... cứ học một cách thoải mái... không có gí phải đề phòng trước sao cả... nói chung lá cũng ổn... cũng vì vậy mà ấn tượng về cô không nhiều... mặc dù cả 3 năm học cô í...
    o0o----------o0o
    Orange-outan
    o0o---------o0o

Chia sẻ trang này