1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học thêm qua các câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Học thêm qua các câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ...

    Ta chơi cái topic này, để xem tất cả mọi người nghĩ gì về các câu danh ngôn.
    Bắt đầu bằng câu : Người tầm thường đi chép những câu danh ngôn, còn người vĩ đại sống theo những câu danh ngôn đó
    Mọi người bắt đầu bình luận nha.

    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. sonlc

    sonlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp 1 câu nhé:
    Mọi lý thuyết đều màu xám
    Chỉ có cây đời mãi mãi tươi xanh _Gớt_
    Hello
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    1/ "Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì... thuê"
    2/"What cannot be bought by money can be bought by a lot of money"

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta bàn luận về nó nha, thời gian bàn luận chỉ là 1 tuần thôi.
    Ý nghĩa của nó thì quá rõ rồi đúng không??? Ý em muốn hỏi là tại sao chỉ có những vĩ nhân mới sống được theo những câu danh ngôn mà người thường lại không thể. Cái này có phải chính là một điều để phân biệt giữa vĩ nhân và một con người tầm thường hay không ???
    Trước hết, một con người tầm thường là gì ?? Có phải chỉ là một người không làm được điều gì vĩ đại, như là sáng tạo ra một cái gì thay đổi thế giới không ?? Như vậy, người tầm thường chỉ là người thực hiện những điều mà người vĩ đại đã phát hiện ra, thực hiện nó để nó trở thành vĩ đại ( tất nhiên một điều vĩ đại thì cần phải có nhiều người công nhận chứ ). Như vậy , người tầm thường cũng đang thực hiện điều vĩ đại đấy thôi. Thế là thế nào nhỉ, giải thích như thế nào cho đúng đây. Chúng ta cùng bàn luận nha.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời chị @Rosebaby tôi xin đặt bút ở đây nhé!
    From @VVIP to @Cyclo:
    Câu danh ngôn cho tuần này là: Chúng ta sống để làm gì? Chẳng phải để làm cho cuộc sống của nhau bớt khốn khó hơn?
    Nói thế chứ thực ra thì các bạn rất nhiệt tình viết bài! Nhờ các bạn mà lượng vàng của tôi cũng tăng lên đáng kể! (tiếc là mới chỉ bằng 1/6 bạn Cyclo@...).
    Nếu các bạn có thiện chí tôi xin góp phần mình vào xây dựng diễn đàn Nghệ Tĩnh ngày thêm hấp dẫn!
    Được NHANDAN sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 30/07/2003
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 30/07/2003
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chó khôn chớ cắn càn
    Câu rất hay!!!! Xin mạm phép bàn luận câu danh ngôn này của [nick] NHANDAN[/nick].
    Chó khôn, trước hết phải hiểu là chó nhà hay chó sói đã. Chúng ta có lẽ không cần bàn luận về chó sói, đúng không?? Vì chó sói chẳng bao giờ có cơ hội cắn người ( hoặc giả như rất hiếm khi cắn người ). Vậy ta bàn về chó nhà.
    Đã ai đọc câu chuyện này chưa nhỉ, em kể chút nha.
    " Ngày xưa có một con chó nhà bị đối xử rất tệ, người chủ bắt nó làm việc mà lại cho nó ăn rất ít. Nó cảm thấy rất khổ sở và một lần không chịu được phải đi lang thang kiếm ăn. Nó gặp một con sói, con sói mới hỏi nó như thế này:
    - Cậu là chó nhà mà sao gày gò ốm yếu như thế?Chẳng bù cho tôi, đói khổ mà vẫn béo tốt như thế này đây.
    Con chó nhà trả lời thế này:
    - Tôi là chó nhà nhưng chủ tôi cho tôi ăn ít lại phải làm việc nhiều quá.
    - Thế sao cậu không đi quách khỏi cái nhà đó đi mà cứ chịu mãi thế.
    - Cậu biết đấy, tôi là chó nhà. Dù có đi đâu tôi cũng là một con chó nhà, đâu có như cậu là một con chó sói. Đã là chó nhà thì phải có chủ và phải trung thành với chủ chứ. Cho dù chủ tôi đối xử với tôi như thế nào nữa thì tôi cũng là của chủ tôi. Nên tôi không thể bỏ chủ tôi mà đi được.
    Thương cảm cho con chó nhà, con chó sói đã bày kế giúp cho chó nhà kiếm được lòng tin yêu của chủ.
    Chú chó nhà trở về và chờ để cùng chó sói thực hiện cái điều mà cả hai đã cùng bàn.
    Một chiều, khi mà cả gia đình nhà chủ đang làm việc ở ngoài vườn. Chú chó nằm dài ngoài sân. Nhà chủ gái vừa sinh em bé được vài tháng, đang được thả nôi trước vườn. Chú chó sói bất chợt xuất hiện và tha em bé đi. Chú chó nhà sủa và người nhà chủ thấy con chó sói tha đứa bé. Họ đã hô hào rất to trong khi chú chó nhà đuổi theo một cách kịch liệt. Người nhà chủ đã trông thấy con chó nhà tranh giành quyết liệt với con chó sói. Cả hai đều bị thương và cuối cùng thì con chó nhà đã thắng và tha được đứa bé về , con sói thì trốn chạy vào rừng. Cảm kích vì con chó đã cứu được con của mình, chủ nhà từ đấy đối xử rất tốt với chú chó nhà, và cũng không ai còn trông thấy con chó sói ở đó nữa"
    Hì, bình luận về câu chuyện đi nhé. Còn về câu danh ngôn, em mạn phép nói thế này. Chó khôn hay dại là do chủ phần nhiều. Thường thì chủ nào tớ nấy mà. Nếu như một người chủ tốt bụng, chắc chắn con chó của người đó cũng là một con chó hiền lành cả.Và ngược lại thì chủ mà ác độc thì sẽ huấn luyện cho con chó đó làm những điều tệ hại.
    Trường hợp nếu một con chó của một người hiền lành mà đi cắn người khác, chắc hẳn cái nguyên do chính là vì người bị cắn đã làm gì đó ảnh hưởng tới nó và chủ của nó. Đó là một cách thức bảo vệ rất đúng đắn và không có gì đáng trách cả, phải không ???
    Chúng ta sống để làm gì? Chẳng phải để làm cho cuộc sống của nhau bớt khốn khó đi?
    Còn về câu này. Em xin mạn phép nói thế này. Chúng ta sống để làm gì, có 3 mục đích sống được thâu tóm như sau :
    1. Sống để duy trì nòi giống
    2. Sống là 1 kiểu nhằm tồn tại và phát triển.
    3. Sống cũng là cách để người ta tiến đến cái chết ( chỉ là nhanh hay chậm thôi)
    Nếu mọi người phản bác thì em xin nhận.
    Còn tất cả kiểu như " sống để thực hiện lý tưởng" hay " sống để làm một cái gì đó cao đẹp" thì đó chỉ là một cách suy nghĩ dạng duy tâm mà thôi. Mà duy tâm thì vô cùng là chủ quan. Suy nghĩ về cái sống của mỗi người khác nhau mà. Những câu danh ngôn có thể đúng, vì nó được phần đa con người công nhận.Bởi vì cái gì mà đa số người công nhận thì là cái đúng mà. Cho nên, cái cách sống theo kiểu " làm cho nhau đỡ khổ " cũng chỉ là một khái niệm được đa số công nhận mà thôi. Con người luôn vươn tới cái thiện, "làm cho nhau đỡ khổ" là một điều thiện trong vô số điều thiện có trên đời. Và từ cái " làm cho nhau đỡ khổ", người ta sẽ vươn tới " làm cho nhau hạnh phúc ".
    Đó cũng là một khái niệm, đúng không ???????/
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    2 câu này ý nghĩa giống nhau và cùng là....ranh ngôn chuối cả nông trường !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi xin đưa ra câu ca dao này đây.
    Con vua thì lại làm vua.
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa
    Hì, mọi người bình luận đi nào, đừng nhác nhớn như thế nữa.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa
    Cái này thì đến bây giờ đã được thay bằng cái câu " CCCCC" hay "COCC" rồi đấy. Ở cái thời nào thì người giàu vẫn cứ sống cái kiếp sống của người giàu. Chẳng mấy khi họ biết đến mùi vị của sự gian khổ. Và nếu như sự gian khổ đến với họ thì đó tưởng chừng như là khó khăn lớn nhất mà trên đời này họ phải nhận. Thật nực cười với cái việc " Con vua thì lại làm vua". Nhiều khi năng lực chẳng có,người nhà giàu chỉ với cái ấy thôi là có thể có vị trí cao hơn của người khác. Chỉ đơn giản nêu ví dụ một người tốt nghiệp trung cấp kinh tế , là con của giám đốc một công ty. Thế là khi ra trường, người đó chễm chệ trên cái ghế kế toán mà chính thực phải cần đến bằng đại học mới có thể đảm nhận được. Người ta không cần biết đến những người tốt nghiệp đại học chính quy " hạng sang" như tốt nghiệp ĐH kinh tế, có bằng tiếng Anh, rồi dăm cái bằng mà trong bốn năm học trước họ đã " Mòn xương" để phấn đấu.
    Người ta bảo đất Nghệ đẹp và trọng nhân tài. Nhưng dường như nhân tài không được sử dụng đúng chỗ. Thế cho nên dân mình nếu là những người tài thực sự, họ đi tìm một nơi khác để được thể hiện khả năng của mình nhiều hơn là trở về để rồi lại làm anh chuyên đi phô tô co py văn bản cho mấy xếp. Đó không chỉ là thực trạng của NT mà còn của tất cả mọi nơi.
    Cái chính muốn nói đến ở đây chính là cái đạo luật Con vua thì lại làm vua . Nếu như còn cái tình trạng thế lực trong giải quyết điều hành công việc như thế thì cái mức phát triển 7% chỉ là cái vỏ khi mà nền kinh tế thế giới đang gặp khủng hoảng bởi chiến tranh Trung Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên. Người ta nói rằng, Việt Nam nghèo quá nên chẳng bị ảnh hưởng này. Đó không hẳn là không đúng khi mà nhân tài không được sử dụng đúng chỗ như hiện nay. Không có đất cho người tài phấn đấu nên Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này