1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học thêm???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KEKHODAI, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    học thêm???

    em đang có ý định đi học thêm trương trình mới lớp 12 mà hông bít có chỗ nào học hay hay hông????
    có bác nào bít chỗ thì giới thiệu em cái,và tất nhiên là có thưởng rùi........thank củi các bác nha..........


    Yêu nghĩa là chuộng người khác hơn bản thân mình.

  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    để tao tìm cho mày...với lại ko phải chỗ mào cũng như chỗ nào đâu...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​
  3. tracy4u

    tracy4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trùi,joker_sad chỉ được cái nói bậy là giỏi!Người ta nhờ tìm thì cứ tìm hộ người ta đi,còn chất lượng như thế nào thì họ học rồi mới biết được chứ!
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ biết có một chỗ ôn vì hồi lớp 11 tui cũng học ở đó trong mấy tháng hè đó là chỗ phố Đội Cấn, nếu đi từ đường Liễu Giai thì đến cuối phố rẽ tay trái đi một đoạn nữa đến ngõ nào thì tui cung không nhớ lắm nhưng nhà đó là nhà bà Thái...
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ Trường Chinh dậy cũng được và khá trách nhiệm, em thử đến xem xem
    Còn cả chỗ 16 Tạ QUang Bửu nữa, vào hỏi lớp cô Hiền ấy

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chú phải nói rõ là chú định học thêm môn gì , thi khối gì chứ !
    Tôi thi khối D và đang học :
    Văn học ở trung tâm luyện thi Hoàng Thanh Liêm (trường cấp 2 Thành Công)
    Toán học ở nhà bà Thái , phố Đội Cấn (quên địa chỉ chính xác rồi)
    Anh tôi học ở trung tâm luyện thi Cửa Bắc (cạnh trường PĐP ) , do cô Tri Mai dạy .
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    tui thi khối A,mà học nhà Bà Thái ai dạy toán vậy,mà nghe đâu học ở đấy hơi đắt thì phải.

    Yêu nghĩa là chuộng người khác hơn bản thân mình.

  8. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhà bà Thái môn toán do thầy Tôn dạy , học phí 100.000đ/tháng .
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    THẦY Tôn à,em chưa bít thầy ấy.À mà thằng bạn em nó đang rủ học ở Bk thầy Thái và thầy Võ,hông bít học co hay hông,mà 1 tuần học 4 buổi lận.......

    Yêu nghĩa là chuộng người khác hơn bản thân mình.

  10. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thầy Thái cũng là 1 thầy nổi tiếng .Tuy nhiên học tuần 4 buổi thì hơi ...
    Nếu bác định học Lý thì đến TT Luyện thi Cửa Bắc , chỗ đó dạy hay phết !
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...

Chia sẻ trang này