1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC THƯƠNG YÊU ....!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    HỌC THƯƠNG YÊU ....!!!!!!

    " Sống trong cuộc sống cần có 1 tấm lòng
    Để làm gì em biết ko?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi......."


    Đã từng có lần pác TUOI_O_MAi hỏi em câu này có ý nghĩa gì .... thật ra thì em cúng ko hiểu hết .Chỉ nghĩ rằng trong cuộc sống này cần lắm 1 tấm lòng! 1 tấm lòng để cho gió cuốn đi trang trải đến nơi nơi , để chốn chốn dều tràn ngập tình người , tràn ngập lòng nhân ái . hoặc chăng 1 tấm lòng cần có mà chẳng để làm gì , chỉ để con người ta nhìn nhau thân thiện hơn ?
    Nhưng có 1 diều chắc chắn nó khuyên con người ta sống hướng thiện hơn , biết yêu thương , biệt vị tha , biết thậm chí là bất bình , phản kháng
    bạn thân yêu à , đừng bao h hỏi tao tại sao mày sống với chúng nó hết lòng , đã cho rất nhiều mà chẳng nhận được lại là bao nhiêu " nhé ... Đơn giản lắm , cuộc sống này là 1 vòng tròn . Khi mày trao đi yêu thương cho 1 ai đó , thì mày đã nhận được tình yêu thương từ rất rất nhiều người khác rồi.. Vậy nên cần gì phải rạch ròi đong đếm , phải ko nào ? hãy cứ biết rằng chẳng bao h mày bị lẻ loi , cô đơn cả thế đã là hạnh phúc rồi , nhỉ
    và mày thân yêu ạ ... thiết nghĩ rằng , dù bây h hay sau này , bất cứ khi nào mày cần tao giúp đỡ hãy cứ nói nhé .. miến là trong tâm tay của tao , thì ok hết ... chẳng có gì là khoảng cách ở đây cả , vậy nhé
    Vì em vốn là đứa hẹp hòi ích kỉ nên em đang cố gắng để sống tốt hơn ... em còn phải học nữ công gia chánh nữa cơ hix hixxxxx
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    àh,bài nì hay lắm,lần trước nghe trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn nhưng mà hem nhớ là bài gì
  3. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mày :
    Đọc topic HỌC THƯƠNG YÊU cảm giác trong tao lạ lắm ... và tao muốn viết cho Mày , để nói với Mày 1 số điều .
    Uh` ... HỌC THƯƠNG YÊU ... đấy là vấn đề mà ai cũng phải học , ai cũng phải biết và phải cố gắng mà làm cho được . Nhưng tao ngẫm đi ngẫm lại cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng dễ dàng , lòng người thì cũng có lúc đục lúc trong ... tao cũng thế mà Mày cũng vậy , chả khác gì nhau là mấy ....
    Sắp chia tay nhau , tự dưng tao lại có cảm giác như hối tiếc vì 1 điều gì đó , tao chợt thấy sợ khi sắp phải mất những gì đang ở trong tầm tay của mình . Và đến bây h tao mới biết để làm cho Mày cươì hay bất cứ đứa nào trong lớp mình cười là điều nên làm , phải làm . Tao thấy tiếc vì tao nhận ra điều đó quá muộn và tao cảm thấy hối hận vì điều đó ....Tao thích những lúc cả lũ ngồi trong lớp cười như 1 lũ dở người vì 1 chuyện cũng dở người chả kém .... Trong nụ cười đó ko thể thiếu Mày cũng như thiếu bất kỳ ai trong lớp mình .
    Xưa tao với Mày đối đầu với nhau , quay lưng lại với nhau . Nay giữa tao với Mày lại có khoảng cách .... Tất nhiên cái khoảng cách mà tao đang nói đến ko thể xoá đi 1 sớm 1 chiều đc ... nó là vấn đề nảy sinh của 3 năm học , do 1 cơ số lý do cũng như do 1 cơ số người gây nên . Giá kể ko có chuyện gì xảy ra thì giữa tao với Mày đã khác ....
    Cũng giống như Mày , tao muốn bỏ qua cho nó ( đứa nào thì Mày bít rùi đấy ... còn nếu ko bít thì cứ coi như là bít đi ... phải nghe lời mẹ giáo nhà mình đấy ... ko bít cũng phải nói là bít ) tao ko muốn kéo dài thêm cái tình trạng này ... uh thì coi như tao lai HỌC THƯƠNG YÊU thêm 1 lần nữa vậy .... khi làm đc điều này tao thấy thoải mái lắm ... thật sự đấy ...
    Nói đi thì cũng phải nói lại , tao với Mày có rất nhiều ý tưởng gặp nhau ... cũng toàn lũ liều lĩnh và lì lợm cả ... mục tiêu cuộc sống hay cái gì đại loại như thế cũng như nhau luôn ... thế mà sao mình lại như bây h ... tất cả có lẽ chỉ gói gọn trong cái chữ ÍCH KỶ ... oài ... nói thì nhẹ nhàng chứ đâu phải ai cũng gạt đc cái TÔI của mình ra đâu ... giá như xưa tao voi Mày , tao với nó , bọn mày với bon tao bỏ qua đc ÍCH KỶ của riêng mình thì có lẽ mọi chuyện đã khác .... giá như ..........
    1 lần nữa , tao lại mong muốn cho thời gian trở lại ...có thể làm đc thêm gì ko thì tao ko bít ... nhưng chắc chắn 1 điều tao sẽ làm thay đổi cái cục diện giữa tao và Mày .... chắc chắn đấy ....
    Lại nói vấn đề HỌC THƯƠNG YÊU .... tao nghĩ Mày học khá tốt cái môn học mà tự Mày đặt ra . Tao thì còn đang cố gắng ....có 1 điều tao muốn nói với Mày ... ko phải tự dưng tao lai để capslock chữ Mày ... đơn giản chỉ vì tao muốn cho Mày bít ... đối vơí tao quãng thời gian trước kia là tốt đẹp nhất và trong quãng thời gian đó có Mày .... HỌC THƯƠNG YÊU ............
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    10h đêm rùi ... chẳng hiểu sao lại online tầm này nữa ... tự nhiên , đọc bài của TT ... suy nghĩ
    ừ , phải rồi mày ạ ... tao , mày, nó , chúng nó ... tất cả chúng ta đã cõ những thời gian thật là đẹp đẽ phải ko mày? đẹp lắm ..... và tao cũng nói rồi đấy ... sau này trong những bụi bắm của cuộc đời này , tao chắc chắn rồi sẽ có lúc ta nghĩ lại mà thèm khát 1 tình bạn chân thành như vậy đấy .... cái thứ tình bạn rất học sinh , có hờn giận có yêu thương có nước mắt ...
    tao biết , trong tao , trong mày , trong nó , trong chúng nó .... tất cả đều đang suy nghĩ gióng nhau , đang hối tiếc về thời gian đã qua ... nhưng mày yêu quý à ... khi tao đang tuyệt vọng nhất ... có 1 người nói với tao là " những gì mình đã làm bao h cũng là tốt nhất rồi " nghe thì có vẻ đơn giản đấy .. nhưng khi tao càng nghĩ , tao càng nên thấy suy nghĩ được như thế thì tốt lắm ... mày có thấy vậy ko ?
    bởi lẽ , tao tin rằng : tự tao , tự mày, tự nó, tự chúng nó .... tất cả đều sẽ yêu , sẽ trân trọng những tháng ngày đẹp đẽ ấy ... những tháng ngày mà trong 1 người luôn có mọi người
    vậy thì mày à ... tại sao ko thử học thêm yêu thương lần nữa ???hoặc chăng , đã học rồi thì ... ôn lại vậy ... yêu thương có bao h là thừa hả mày ???
    và bây h đây , tao chỉ mong rằng : tao , mày, nó, chúng nó .. CHÚNG MÌNH sẽ sống sao cho những bài học yêu thương ấy có kết quả , mày nhé .. đời có nhiều thứ đẹp hơn là cứ ngồi mà giận hờn , mà tiếc nuối phải ko mày ... thay vì tiếc ( suy nghĩ ) sao ta ko làm( hành đoọng đi ) ... làm vì tao, vì mày , vì nó , vì chúng nó ... hơn cả là vì chúng mình ... nhỉ . bởi lẽ
    "Đã là con chim chiếc lá
    Con chim phải hót , chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả?
    Sống là cho đâu chỉ nhẩn riêng mình "
    sống là cho cơ mà ... khi cho đi càng nhiều , ta sẽ thấy niềm hạnh phúc hơn là khi nhận được .... cho nào cho nào ... mai ai cho mìn xiền ăn sườn nướng nào heheee
  5. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Để Gió Cuốn Đi - Trịnh Công Sơn


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

    tao ko nghĩ như mày hà ạ,sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng..tao ko nghĩ là 1 tấm lòng để trang trải khắp nơi và nhân lên mà chỉ đơn giản là cần 1 tấm lòng để sống vối nhau "người" hơn.nghĩ lại những chuyện đã qua, tao tự nhủ ...nếu có 1 tấm lòng,tất cả chỉ cần có thế,con người sẽ dễ tha thứ cho nhau hơn,cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều...
    câu nói nay nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thưc sự hiểu nó thì cần có sự trải nghiệm.nghe có vẻ già quá đúng ko?nhưng thực sự cái còn lại sau cùng của con người lagì?? ko phải tiênbac,danh vọng,sắc đẹp...mà đó là TẤM LÒNG
    chúng mình còn trẻ,còn nhiều việc phải làm,còn nhiều thứ mà ta buộc phải cạnh tranh và giành giật thì duờng như câu nói này có vẻ ko thích hợp,nhưng hãy nhớ rằng,mình đang sống giữa bạn bè,gia đình...,giữa mọi người và đã là con người thì ko thể thiếu cái TÂM!...
  6. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    tự dưng hôm nay em lại muốn viết cho anh và tất nhiên là anh sẽ không bao giờ đọc được đâu , tốt nhất thì anh ko nên đọc thì hơn . gặp lại anh em mới thấm thía câu : con người ta thay đổi khi thời gian thay đổi . anh cũng vậy mà thôi . em nhận ra điều này cũng là lúc em tưởng là em ko bao giờ có thể chia tay anh được. nhưng có lẽ em mạnh mẽ hơn anh tưởng và hơn cả em tưởng nữa. em tự hào vì em đã vượt qua tình yêu mù quáng , vượt qua nỗi sợ hãi và cô đơn để sống tốt hơn . đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được con người trước đây của anh và lúc mà anh và em gặp nhau lần đầu . em tin là em sẽ sống tốt hơn bao giờ hết . dù ngày mai anh có thế nào đi chăng nữa em vẫn mong anh được hạnh phúc và sống với chính những gì mình có...
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hậu àh , Trang tam à ....
    Chúng mày biết ko ? tao đang nhận ra là mình ngày càng nhỏ nhen và ích kỉ .... Tao đã rất cố gắng để học thương yêu , để học cách vị tha và tao cũng đã cố gắng để thực hành nó ... nhưng ko hiểu sao , tao vẫn chưa làm được mọi thứ như mình mong muốn ... Tao thèm lắm được sống như mày , Hậu ạ ,Béo ạ... vô tư lự .Đúng rồi , sống như thế mới thật là thoải mái . Tao cũng thèm lắm được sống như mày Trang tam ạ , cứng cỏi .
    Nhiều khi , đúng hơn là rất nhiều khi tao cảm giác thấy mình thật là tội lỗi vì đã ko thể giúp 1 ai đó sống tốt hơn chan hoà vui vẻ ... thấy người ta lủi thủi mà tao cảm giác như tao chính là đưa khiến nó phải thế ... và những lúc thế , tao lại ân hận và áy náy vô cùng ......
    Chúng mày biết ko ? Có đôi lúc tao nhìn lại về tất cả , thấy rằng ... ừh mình cũng đã cố hết sức cơ mà mình đã rất tốt cơ mà ... thế nhưng mình có được những gì sau đó vậy ??? Tao ko hề mong nhận lại được bất cứ gì đâu chỉ cần họ hiểu mình ... Nhưng dù sao cũng vẫn là hơi ích kỉ nhỉ
    Tao đang cố gắng để dẹp bớt lòng ỉch kỉ sang 1 bên ... cố rất nhiều vì ích kỉ nhỏ nhen vốn là bản năng của loài người mà ... Tao ko mún chỉ nói ko ma ko thực hiện được .....
    Cảm ơn chúng mày vì tao biêt chúng mày thương yêu tao nhường nào ( có đúng ko thế ? ) Và khi tao nhận được tình thương yêu của mọi người , tao sẽ cố gắng để sống và đền đáp
    Cố lên nào .. chi a tôm ... xấu hì hì
    À Hậu này , tao ko nghĩ giống mày đâu . Tao nghĩ rằng sau những bon chen những vấp ngã , danh lợi tiền tài của cuộc đời này thì cái cuối cùng còn lại là TÌNH YÊU đấy ... ko hẳn là tình yêu khác giới đâu ... là tình yêu và niềm tin vao cuộc đời này đấy ... mày ngẫm xem nhé .....
    oái hix hix có phải tao đang già đi quá rồi ko hả chúng mày ???

Chia sẻ trang này