Học thuyết CÁI LỖ Cổ nhân dạy rằng : Cái lỗ chính là nguyên nhân gây nên mọi sự phức tạp trong cuộc sống. Ta sinh ra và duy trì nòi giống cũng từ những cái lỗ....rồi ta lớn lên cũng nhờ bởi cái lỗ mồm và nhiều lỗ khác trong hệ thống tiêu hoá. Ta học tập và tiếp thu kiến thức cũng bởi nhờ có lỗ tai, lỗ mắt, lỗ mũi. Rồi khi ta hưởng thụ, cũng chỉ vì nó - những cái lỗ - mà thôi... Bi kịch thay cũng chính vì những cái lỗ ấy mà con người đã phát sinh ra biết bao đại dịch đe doạ loài người. Kẻ xu nịnh làm hỏng lỗ tai người quyền thế. Kẻ tham ô làm mờ lỗ mắt , đầy lỗ mồm các quan. Kẻ môi giới,buôn ******* còn làm hỏng các lỗ khác nữa của loài người và đại dịch H.I.V chỉ là một ví dụ cụ thể. Và cũng kỳ lạ thay khi ta chết đi, của ngõ địa ngục cũng là một cái lỗ huyệt đào sẵn trong nghĩa trang. Vậy đó -cái lỗ là nguyên nhân của sung sướng, của hạnh phúc nhưng cũng là khởi đầu của sự đau khổ, hận thù,.....ôi cái lỗ ơi? nhất định ta sẽ phải sống cùng bọn mi suốt cuộc đời này sao??? Lời bàn : Đọc sách của Cổ nhân thấy rùng mình,hoá ra những cái lỗ là cội nguồn của các tệ nạn xã hội??? ÔI nếu vậy thì ước chi con người sẽ tiến hoá tới mức độ ko còn một lỗ nào trên cơ thể ,lúc đó chắc hẳn những thói xu nịnh, ăn hối lộ, tham ô, đại dịch HIV ...sẽ ko còn đất để tồn tại. Xã hội sẽ văn minh, phồn thịnh hơn hẳn bây giờ?????? Các bạn có nghĩ vậy ko?