1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tiếng Ấn nào!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi nhocyeuanh_260706, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ từ này đóng vai trò như to be trong tiếng Anh, và cũng chia khác nhau cho từng ngôi đấy. Để tớ đoán nhá, phủ định có phải là hoonna/hoina/hoinan không
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn jani nhiều nhiều. Lần này hắn chắc phải nhìn tớ với ánh mắt khác mất Hồi trước chàng cứ than vãn suốt em học kiểu gì mà mãi chẳng thấy tiến bộ gì cả, thua cả đứa cháu anh
    Công nhận phục jani thiệt đấy. Trong khi đó tớ có hẳn giáo viên xịn hẳn hoi (anh bạn thân người pakistan) sẵn sàng dạy tớ nói bằng mic thế mà cứ một buổi học rồi cả tháng nghỉ nên bây giờ tình hình tiếng urdu của tớ gần như zero. Biết được vài từ đơn giản mà khi nói vẫn phải giở sổ ra coi, nhiều hôm tìm mãi không thấy tờ giấy đâu làm chàng chờ dài cổ
    Bây giwờ phải quyết tâm học thui. Có gì jani post lên đây share với nhé. Hàng xóm tốt mờ
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này jani hổng biết rùi Louise ơi. Giờ mở sổ ra coi lại thấy hắn chưa có dạy mình câu nào phủ định cả. Để hỏi hắn mới được.
    Cái này không biết VH có biết không, share cho mọi người biết với.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ok liền hàng xóm!
    Mà jani post là post vậy chớ có nhớ cái gì đâu. Cũng vừa giở sổ ra vừa type mà. hì hì
    Jani chỉ nhớ mỗi mấy câu thông dụng như em yêu anh, em nhớ anh, anh là cuộc đời em (câu này quên post: Tum meri jan ho), anh khỏe không, em cũg khỏe, còn anh, chào buổi sáng, em hạnh phúc, em đang ngủ, em ở nhà. Có nhiêu đó thôi à. Và hai câu chào theo đạo Hồi nữa. Hết.
    Giờ tụi mình quyết tâm học tiếng urdu đi rainy, để dễ bày tỏ tình cảm với chàng và có gì sau này nói được vài câu lõm bõm với gia đình chàng. Rainy và tớ phải lo học thôi. Có bạn dễ học hơn. Học một mình ngán lắm. Không biết có ai muốn học urdu nữa không thì nhào vô.
    Để chờ cái điện thoại của tớ sửa xong, tớ sẽ nhờ hắn dạy thêm vài câu. Rainy cũng vậy nhé, kêu TY bày vài câu đi. Jani chưa biết câu Sorry nói sao nè. Quên hỏi rùi.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 18/04/2008
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ cũng ghi lại một vài câu hồi trước học nhé. Chưa kịp check lại nên có gì sai mọi người sửa nhé
    I like you very much: mein tum ko bahut passand karta hoon.
    I want to near you: mein chahat qareeb tum
    I hate you: mein tum say nafrat karta hoon
    I am sad: mein udaas hoon
    How is ur mother: Tumhari walda kaisay hai
    Tumhari walda: ur mother
    How is ur family: Tumhari khandaan kaisay hai
    And: Aour
    You are great friend: Tum aik zabardast dost ho
    friend: dost
    great: zabardast
    you are special: tum khaas ho
    you are my heart: tum mera dil ho
    you are sweet: tum payare ho
    dil: heart
    you are my soul: tum mera zaat ho
    why not: kiyon nahin
    no: nahin
    do you like me: tum mein kar passand
    Do you like me: tum mein kar pyaar
    Say something: kuch kehyee naa
    ok: acha
    god bless you: Insha alla
    where are you: ap kahan ho
    Thank: shukriya
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Thanks rainy nhé. Nhiều từ mới quá thấy ngộp quá, hổng biết có nhớ nổi hông nữa. Chết mất. Nhưng mà phải cố gắng học thôi rainy ơi. Để tớ nói mấy câu rainy chỉ cho hắn nhà tớ ngạc nhiên chơi. hí hí hí
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ thích nhất là câu: I hate you Hồi trước hỏi chàng câu này, chàng hỏi tớ học để làm gì? ->khi nào cãi nhau em dùng
    Tưởng đùa chơi thế mà có lúc dùng đến. Có lần giận chàng tớ nói: I hate you, I hate you làm chàng sững người.
    Sau này tớ mới nghe giải thích là, theo phong tục ở đó nếu một người nói với người kia ba lần như thế tức là mối quan hệ của cả hai chấm dứt. Hic, sợ quá
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    À, nếu jani muốn làm hắn ngạc nhiên chơi thì thử dùng chữ ji đệm sau tên hắn xem. Đảm bảo sốc luôn.
    Hôm trước tớ đọc ở blog của bạn VH (cứ nghĩ nó chỉ là mang nghĩa là lover thôi) thế mà làm chàng sốc nặng. Sau đó chàng giảng cho tớ tiếng đó cùng lúc show lot of respect and love in the same time. Và thường dùng giữa wife và husband. NGười Pakistan rất thích dùng nó
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chao ôi mọi người bị gì mà hứng lên đua nhau học urdu hindi thế này Tớ hồi xưa còn có hứng chứ bây giờ chỉ hứng dạy chàng tiếng việt thôi, vốn tiếng hindi của tớ so với vốn tiếng việt của chàng là vẫn còn khá lắm Dù sao tớ cũng đếm đc từ 1 đến 10 bằng tiếng urdu, còn chàng thì chịu khoản này tiếng việt rồi, hehehehe.
    tớ không biết hoon thể phủ định thì thành hoona. Tớ chỉ biết chữ nahi thôi à còn chữ naa tớ thấy hay dùng để vừa confirm vừa để hỏi, tớ rất thường dùng chữ này với chàng, dùng riết quen luôn í. Ngay cả nói chuyện ở ngoài bọn tớ cũng rất hay dùng chữ naa. Chả hạn u love me naa, nó giống như anh yêu em lắm phải không anh.
    Main sundar hoon. I am pretty.
    Main sundar nahi hoon. I am not pretty.
    Main sundar hoon naa. I am pretty naa, I am pretty right.
    Có bộ phim Main hoon naa kajol và shahrukh khan đóng. Main hoon naa nghĩa là, I am here naa, anh ở bên em, em cứ yên tâm, kiểu vậy đó. I am always here by you.
    Còn chữ ji là do hồi đó tớ xem phim ấn độ, tớ gọi chọc chàng chơi, rồi chàng cũng trêu ngược tớ đó. Tớ biết chữ ấy để gọi vợ chồng tớ mới trêu chàng đó, thế mà trêu nhau kiểu gì cuối cùng dính bùa mới sợ chứ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ học tiếng urdu chủ yếu qua bài hát thôi. Mỗi bài chộp vài câu vớ vẩn, biết từ rồi thì ghép. Nhưng tiếng hindi ghép từ chỉ đc những câu đơn giản thôi, Còn thì cái expression của tớ nói mấy lần rồi là khó hiểu lắm, không phải a là a mà b là b đâu.
    Ví dụ như bài abhi naa jao chorkar ở bên thread nhạc ấn, tớ rất thuộc hai câu:
    Abhi to kuch kahan nahi.
    Abhi to kuch suna nahi.

Chia sẻ trang này