1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Học) Tiếng Đức ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi username, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cám ơn "ân nhân" nhé
  2. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng thì học ở trường Ngoại ngữ ( Thanh Xuân ) hay là học ở Bách Khoa thì ok hơn ? Mà Học ở Bách Khoa có lớp học ban ngày ko nhỉ ? Tớ là dân ngoại đạo và chưa biết tí gì về tiếng Đức. Nhưng do nhu cầu cá nhân nên tớ phải sang Đức làm việc. Do đó tớ muốn học tiếng Đức để sau này có thể sang đó đi làm. Tớ muốn hỏi chi tiết về khóa học tiếng Đức ở Bách Khoa. 2 năm trước tớ nghe nói là phải là SV của trường thì mới đc đăng ký học ở BK. Liệu bây giờ thì quy định đó có thay đổi chưa nhỉ ? Bạn nào biết làm ơn chỉ giáo dùm tớ nhé. Thx.
  3. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    VDZ - Bách Khoa có lớp học buổi tối thôi bác ạ, tuần 3 oder 4 buổi. Em thấy không phải SV BK vẫn vào học đc. Chi tiết thì bác nên dành một buổi vào VDZ hỏi cho cụ thể. Lên tầng 3, vào phòng đọc ngay đầu hành lang gặp Frau Vân bác nhé!
    Ngoại ngữ thì có cả lớp sáng và chiều, học tất cả các ngày từ 2-6. Mọi trình độ.
    Nếu bác chưa biết gì và tuổi cũng cao cao rồi thì nên qua Ngoại ngữ học - bên đó dạy theo phương pháp cũ, dễ tiếp thu hơn và chi tiết hơn, về nhà theo đó có thể tự học. Bên VDZ cũng như Goethe họ dạy theo phương pháp mới (chả biết gọi là phương pháp gì) khó học hơn một chút, chắc chỉ phù hợp với giới trẻ tiếp thu nhanh. Về học phí thì VDZ und NNgữ có vẻ tương đương, Goethe thì miễn bàn rồi!
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị, sáng nay tớ cứ tưởng như thời bao cấp hồi những năm 80 của thế kỷ trước. Hôm nay tớ chủ quan ra viện Goethe vào khoảng 8h kém thế là nhìn thấy một đám như biểu tình bu quoanh cổng. Hix, trâu chậm uống nước đục... Lấy số tích kê chỉ đến 70 còn một đống ng dồn tắc lại. Tớ nhìn mà hoang mang, chả lẽ đây là viện Goethe tiêu chuẩn EU nổi tiếng toàn thế giới. Công tác tổ chức ko biết dùng từ gì hơn là lôm côm. Thế những ng đến đúng giờ làm việc của Goethe là 8h thì sao? Không một lời giải thích, ko một lời xin lỗi, cứ để bọn tớ đứng ngoài cánh cổng khóa. Tớ thật sự thất vọng.
    Nếu ko có những trung tâm khác mở ra để xóa đi thế độc quyền thì ng Việt muốn học tiếng Đức còn khổ nữa, vì tớ biết bên cạnh những bạn học tiếng Đức đi du học còn có những ng bắt buộc phải học tiếng Đức ở Goethe để đi đoàn tụ gia đình...
    Quả là thất vọng.
  5. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Muốn học thi? qua Ngoại ngưf, qua VDZ học cufng đc chứ bác. Co?n thi thi? pha?i sang Goethe rô?i!
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sure! Chỉ là hôm nay tớ điên tiết quá vì cái cảnh xếp hàng kẹt cứng ngoài cái cổng khóa.
  7. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bluethorn : bạn đừng thắc mắc. Cái gì về VN thì cũng sẽ bị như vậy thôi. Như hàng TRUNG QUỐC ý, đồ xuất sang châu âu tiêu chuẩn khác đồ xuất sang châu á mà. hì hì.
    Kachioska : Dạo này bận nên giờ mới có thể vào ttvn. Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn cho tớ. Tớ cũng chưa già đến mức ko thể theo học đc ở Goethe. Với cả con bé tớ quen nó đang dạy ở Goethe nhưng tớ lại ko thích học nó. Vì 1 số lý do cá nhân nên tớ ko thích gặp. Tớ cũng chỉ học sơ sơ để biết và để sau này sang Đức cho đỡ bỡ ngỡ thôi. Cũng gần như kiểu đi đòan tụ gia đình thôi. Mà tớ lại đang bận học tại chức buổi tối nên có lẽ bắt buộc phải đi xa xuống Thanh Xuân vậy. Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn nhá.Danke là cảm ơn trong tiếng Đức nhỉ. Hì hì. Danke Kachioska.
  8. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bẳrokratie ỏằY 'Âu chỏng thỏ..
    ỏằY Đỏằâc câng thỏ mà
  9. meineHobbi3s

    meineHobbi3s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi chẳng qua là do chính sách mới của Sứ Quán thôi. Để làm hồ sơ đi sang đức thì phải có bằng SD1. Nhu cầu tăng đột biến như vậy thì trung tâm lấy đâu ra chỗ và giáo viên để dạy cơ chứ. Nếu có nhận bừa vào thì chất lượng không ra gì thì làm sao bây giờ. Mà ở viện Goethe làm gì có ai bắt phải học lớp đoàn tụ đâu. Chẳng qua phân ra như thế để lúc giảng dạy biết cách phân ra dạy cho từng nhu cầu được tốt hơn và cũng do trình độ tiếp thu của từng nhu cầu cũng khác nhau nên phân ra như vậy thôi. Còn chuyện xếp hàng thì đã được biết trước rồi. Có những người ở xa người ta đến từ 11h tối hôm trước xếp hàng cơ. Mà người của Viện Goethe thì làm gì có nhiều. Có hơn chục chú bảo vệ mà phải huy động đến hết rùi. Mà cũng không nhất thiết phải học ở Viện Goethe đâu, bạn có thể học ở ngoài rồi sau đó dăng kí thi ở Viện Goethe cũng ok mà.
  10. chitham

    chitham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng là phải thôi, theo 1 nguồn tin thì có người đến Goethe để lấy số từ 1h sáng cơ. Tiêu chuẩn gì thì nó cũng có giới hạn của nó thôii, hết số là hết số, còn gì fải giải thích nữa. Mà xin lỗi cái gì hả bạn. Xin lỗi vì đã không còn số cho bạn nữa à Trách cứ là quyền của bạn, tuy nhiên cũng nên nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiếu hướng. Chỗ viện Goethe họ chỉ nhận mấy lớp, mỗi lớp đâu có 15-20 người thôi, đó là vì sao??? Là vì tiêu chuẩn châu Âu như bạn nói là luôn đặt quyền lợi người tiêu dùng lên trên, mà người tiêu dùng là ai, là những ngưòi muốn học tiếng Đức, có thể là chính bạn. Thử so sánh 1 lớp học chỉ có <20 người với 1 lớp học >20 (như học tiếng Anh hồi trước, chả biết bây h có thế không), hiệu quả học khác nhau nhiều lắm. Còn chỗ viện Goethe thì việc học khg freundlich lắm cũng là 1 vấn đề, tuy nhiên, nếu đặt địa vị của bạn vào vị trí của họ xem sao Thông báo là hết số, mà có hàng chục người vẫn lao vào xin xỏ ỷ eo thử hỏi bạn sẽ xử lý thế nào??? Bạn bảo là nhân viện đi làm 8h của viện Goethe đâu?? Xin thưa họ đã fải căng sức ra mà giải thích hướng dẫn mọi người, lại vừa fải trông chừng cái xe máy của bạn hay của mọi người vì đông người lắm, lỡ ai đó mượn cái xe máy thì khổ. Mà họ fải đến từ 7h sáng, trong khi thời gian bắt đầu làm việc của họ là 8h như bạn nêu trên. Công tác tổ chức lôm côm??? Tổ chức hoàn chỉnh dành cho những người dù đã được giải thích là hết số nhưng vẫn chờ trực xô cửa vào để hỏi han xin xỏ thì cái tổ chức ấy cũng thành lôm côm thôi bạn ạ. Mà kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy rằng người Việt ta ít khi nào chịu xếp hàng lắm. Đây khg fải là xải xói động chạm nhưng thực tế là vậy. Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi. Có gì mọi người góp ý, đừng lấy đó làm sự cãi cọ nhé.

Chia sẻ trang này