1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Học) Tiếng Đức ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi username, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các bạn mình, từ giỏi đến dốt, đều vật vật cả, chắc tại k bắt nhịp được sách..

    Vật ở đây không phải là khó, mà là CHÁN .
  2. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hết sức bình thường, mặc dù tớ tốt nghiệp cũng 7.0 thôi. Nhưng thỉnh thoảng đọc lại, rút ra đc nhiều kinh nghiệm. Không phải vì thế mà các trường vẫn lấy EM để dạy ^^ Và cũng ối người trưởng thành từ EM đấy ^o^ Ra trường vẫn đi làm cô giáo bình thường, và trình vẫn cứ ngon :))
  3. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi là bạn, bạn thi đc C1 thì ôn thêm tí nữa ở Goethe là có thể làm giáo viên đc rồi đó, hê hê, mấy cô giáo trong đó cũng tầm C1, rồi học thêm cái khóa như kiểu nghiệp vụ sư phạm của họ là đc nhận vào làm giáo viên ồi, thi C1 không phải đơn giản đâu ná. Đứa bạn tớ học 4 năm đại học, ngày xưa ở Đức đến năm 7-8 t mới về VN học chữ, mà học xong 4 năm đại học, thi C1 cũng suýt soát gut thôi ợ ^o^ Tất nhiên, xong C1 thì có C2. Hết rồi thì bạn học những khóa nâng cao kỹ năng thôi chứ không còn khóa nào khác :))

    Học EM thì thế này, Em - Brueckenkurs - tương đương B1 , Hauptkurs - B2 , còn lại là quyển cuối tương đương C1, nhưng thường thì học hết 4 năm Uni, bọn tớ chỉ thi đc B2 là đủ tự tin, C1 là phải thuộc dạng trâu bò nhắm òi . Vì học 4 kỹ năng tiếng là học 2 năm đầu đại học, còn năm 3-4 sẽ học những môn thật đến giờ tớ vẫn tự hỏi, không hiểu học xong nó đọng lại vào đầu tớ đc gì không, những Morphologie, Lexikologie ... Rồi những Văn học Đức, Lý thuyết dịch . Năm 3-4 bắt đầu dịch viết-nói . Chủ yếu học ở VN chú trọng vào ngữ pháp và từ vựng, còn dịch nói thì theo thói quen, tớ thường bắn lung tung, tư duy rất kiểu VN nên hay dịch dài lê thê, và phải dùng nhiều Nebensatz, xong hệ lụy là quên không đặt Verb am Ende ( ngu vật nên điểm cứ lẹt đẹt 6-7 ) phewww ... Tớ học ở Due là đi Exkursion, kiểu dạng Studentaustausch là do Abteilung của tớ có Zusammenarbeit với khoa tiếng ở Heinrich Heine Uni , sang hè Sommerkurs năm thứ 2,họ dạy lai bọn tớ Em, mà trình tớ lúc ý là B1 ( 1000 tiết đấy ) Có chị sang cùng tớ, hết năm 4 mà thi đầu vào cũng học cùng tớ luôn, cũng Em nhá . Tớ có nói chuyện với cô giáo dạy người Đức, thì cô đánh giá rất cao quyển này. Sau khi học xong, các bạn thấy chủ đề hơi lung tung, nhưng thật ra nếu học tử tế, bạn sẽ thấy có kiến thức căn bản cho toàn văn hóa, lịch sử Đức, và cũng phụ trợ rất nhiều cho cái môn Văn học Đức bọn tớ phải học.

    Ôi, nhắc lại môn văn học Đức, tớ còn thấy phục tớ, thi đc 8 điểm, mà thầy Marc Esse dạy, phun toàn tiếng Đức, học thuộc lòng, kiểu dạng auswendig lernen lịch sử văn học Đức trải dài từ thời kỳ Barock đến nước Đức cận đại sau Thế chiến thứ 2 . Ặc ặc, môn này là nỗi kinh hoàng của bọn tớ thời đấy, bao nhiêu là tài liệu, toàn từ cổ, khó nhớ, phát kinh tởm, đề cương tự làm, tự vật dài hơn sớ táo quân , rồi cả tháng cứ ngồi tụng kinh . Bình thơ bằng tiếng Đức thì mọi người biết rồi đấy, dĩ nhiên là bình không dài, nhưng phải nêu ra đc chủ đề, đặt trong bối cảnh lịch sử ấy thì nó symbolisiert được điều gì, nét đẹp trong bài thơ, nêu được chút ít lịch sử của tác giả, có động từ, tính từ nào đc lặp lại không, blah blah ...Và thề có Chúa là trời không phụ lòng tớ, tóm tắt xong nội dung bài Bầu trời chia cắt Der geteilte Himmel kể về nước Đức sau thế chiến 2, tớ đc 8 điểm . Xong, giờ vứt xó, cả đời không động tới . Của đáng tội, bây giờ hỏi lại vẫn nhớ qua loa lịch sử hình thành, thời kỳ Barock, Gotik hay Phục Hưng, cái nào trước, cái nào sau đều biết,nét đặc trưng về kiến trúc ở mỗi thời kỳ thì đều nắm đc, rồi Cộng hòa Weimar hình thành vào những năm nào, tại sao lại là tên đó vì cái hiệp định ấy nó được ký kết ra sao, rồi thời kỳ Hít - ne tại sao lại gọi là thế giới thứ 3 là thì thế giới thứ 1 và 2 nó ở thời kỳ nào thì cũng nắm đc . Còn giờ thì tớ chịu, quên cũng gần hết vì mang tiếng ra trường, làm cho Bosch của Đức mà cả công ty tớ có mỗi sếp Tổng ng Đức gốc Việt, giám đốc bán hàng toàn quốc người Hà Lan ( nói tiếng Đức cũng chuối ) nên thành ra cả công ty toàn bắn tiếng Anh, đau đời. [r23)]

    Ubrigens, bao giờ off ở HN cho tớ đi với. Tớ là ng cũ, tham gia từ năm 03 rồi, những ng cũ , Mod miếc đi hết, lâu lâu tớ vào ngó nghiêng tí thôi. Bạn nào muốn mượn sách tiếng Đức thì contact tớ, tớ cho mượn luôn, hêh

    nick là manioc_girl nhá, 86 cho tiện xưng hô :-bd
  4. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học đến cái EM mệt. Nếu không phải học "Đại học tiếng Đức" mà chỉ là học tiếng Đức để học chuyên ngành nào đó thì chắc khỏi cần.
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em thì thấy học quyển nào cũng như nhau sất, chắc tại là :P......lúc em học tiếng Đức là vì tiếng anh hỏng có học được, nên học tiếng Đức coi như học tiếng mới hoàn toàn, lần đầu tiếp xúc học ngoại ngữ chân chính, đưa quyển nào thì biét quyển đó học, thì ko qua, thì thi lại ..., cứ càng thi lại, thì trình càng lên 1 chút [:P] , ...độ sau 5,6,7 lần thi dsh + testdaf và khoảng hơn 1 năm học tiếng gì đó , em vớ được cái dsh mới thoát :(
  6. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, đời em giờ thoát tiếng Đức rồi, lâu lâu ngó qua tí không lại tưởng ngôn ngữ mới thôi. Chứ chả dám múa rìu qua mắt thợ các bác trên này ^^
  7. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Cùng trường roài :D
    Bọn em học hết 3 năm cấp 3 cũng chỉ được khoảng trên dưới 600 tiết thôi, thế cũng đã qua B1 rồi đó :D.
    Càng học ĐHNN càng thấy nản cùng cực :)), chỉ suốt ngày nhớ về thời kỳ sung sướng năm cấp 3, lúc đó bọn em học ko nhiều, 6 tiết/ tuần, học chậm, nhưng chắc, và quan trọng là học đc nhiều thứ hơn là học trên ĐH. ^^

    Dù sao thì em vẫn ko thích sách EM, giáo trình ko hấp dẫn, chán kinh dị
  8. engcoi

    engcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình không nhảy vô năm 2 là chính xác [r2)] nghe từ học sinh đến thầy cô kêu sợ bộ này đã nản lắm rồi :|
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    bác Mod bộ nào mà chả chán, chỉ có bộ tây mũi lõ nà thik thui ..., còn em thấy EM cũng thường ..., căn bản là em học xong, em chả biết em học cái giề nên bộ nào cũng như nhau cả^^
  10. eldoper

    eldoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy quyển EM chả khó, k thực tế k hay. Nói khó và hay phải kể đến giáo trình: Das Mittelstufebuch và Oberstufebuch của Annebuscha. Các privatschule giờ toàn chuyển sang dạy bằng giáo trình này

Chia sẻ trang này