1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Học) Tiếng Đức ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi username, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_tran2000

    hai_tran2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi có ai biết thầy Dinh dạy gia sư tiếng Đức ko nhỉ?
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ngữ pháp có thể tự học.Từ mới có thể tự học.Quan trọng nhất là học nghe và nói.Đó là phản ứng tốt nhất khi giao tiếp với người Đức.Nếu không thì lại VERLERNEN.
  3. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn học PM cho tôi, tôi giới thiệu cho
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Sao viết kiểu gì buồn cười thế. Học ở viên gớt thì cũng khá là tốt vì có giáo viên nước ngoài .d/c 55--56 nguyễn thái học. nguơi mới bắt đầu chỉ nên học Tângram thôi học themen khó lắm
  5. ruanyuxin

    ruanyuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Học bắt đầu ở GI cũng chẳng có GV nước ngoài đâu,với lại ở đấy cũng chẳng học Theme đâu,ban đầu học Tangram,rồi trình cao thì học em thoai.Nhưng nói chung học đấy cũng được,lại có bằng cấp chứng nhận....
    Được ruanyuxin sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 06/06/2006
  6. amru_chan

    amru_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo là học khoá buổi tối của viện Goethe thì mới ko có giáo viên nước ngoài. Học ở GI cũng tốt đấy chứ??? Em mới học có 3 khoá...
  7. Violinpassion

    Violinpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy học ở TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC (DAAD)-ĐH Bách Khoa được đấy chứ.
    Học phí cực kỳ rẻ, so với viện G, thì ở đây rẻ vô cùng:
    -220.000 VND cho SV trong trường, 320.000 VND đối với cựu SV
    của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Khoá học 2 tháng, tuần 3 buổi.
    (Nếu bạn không phải là SV BKHN thì phải chịu khó nài nỉ một tí nhé: gặp chị Hà, hơi bị xinh luôn và rất dễ tính)
    -Chú trọng rất nhiều vào kỹ năng nói. Giáo viên cực kỳ vui vẻ và nhiệt tình.
    -Còn fee ở Viện G thì 55 EURO or 55 USD (tớ không nhớ chính xác) cho một khoá học tương tự.
    Bách khoa đang bắt đầu khoá mới đó, trình độ A2, TANGRAM, học 2-4-6, 6h-8h, bạn nào cần học thì đăng ký nhé.
  8. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    nghe phuongsgn nói mà em ngẫm cũng đúng các bác ạ.nếu mình cứ đổ xô vào học goethe thì cũng không nên .các chính là mình tim đâu được chỗ học cho phù hợp là tốt nhất.mà các bác ơi?các bác học tiêng để du học hả mà sao kiếm chỗ học dồn dập thế?
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    cái bác osihi1986 kia .tưởng bác đang ở đức cơ mà .sao mà lại muốn học đức nữa?nhà tôi cạnh ngoai ngữ ha nội đó ,nhưng tôi cung chưa có ý định học tiếng ở đó
  10. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các lớp khác của trường NNTX thế nào nhưng lớp tớ học trước đây (khoảng mấy tháng) thì buồn lắm. Về giáo viên thì ko có vấn đề gì ( Cô Miên dạy hơi bị tốt)...Lớp tớ có 12 người, tính cả tớ thì có 4 người có mục đích là đi du học còn lại là đi sang đấy làm việc, theo vợ theo chồng, có một em học hết lớp 7 thì bỏ học, nghỉ học đến 7 năm bây giờ lại đi học tiếng Đức, hay mấy người khá lớn tuổi đi làm đã nhiều năm. Ko phải tớ định kiến gì nhưng với họ chỉ cần Hallo, danke, ...là đủ vì vậy học chậm vô cùng....đã thế lại hay nghỉ học, có hôm cô giáo vào lớp thấy có 3 người đến...làm cô giáo dạy cũng mất hứng. Tớ đóng tiền 2 tháng nhưng học được 1 tháng thì bỏ đi theo tiếng gọi của viện Goethe. Trước khi ra đi tớ cũng nói với cô Miên là " em nghĩ nên để những người đi học có mục đích giống nhau được học cùng nhau" ( biết là rất khó rồi) Cô cũng bảo là đây cũng là 1 ý kiến hay, cô sẽ nói lại với thầy Châu, ko biết bây giờ thế nào rồi!
    Sang viện Goethe học, tớ học lớp cấp tốc tính tròn cả giáo trình là 5tr/ 2 tháng..ặc. Nhưng đến bây giờ vẫn ko thấy tiếc số tiền mình bỏ ra và tớ sẽ học hết 6 tháng ở đây. Cái quan trọng nhất là học ở đây tạo cho mình hứng thú học và thích tiếng Đức cũng như văn hoá Đức hơn, mặc dù học 4 tiếng 1 ngày, 5 buổi/1 tuần lượng kiến thức nhiều nhưng vẫn thấy thoải mái vì khi mình đã thích thì học cũng nhanh hơn,về nhà thì đúng là chưa bao giờ tớ học cái gì chăm như thế. Về giáo viên ở đây thì ko còn gì phải bàn, rất nhiệt tình, giảng 80% bằng tiếng Đức ( vì lớp tớ còn thấp) ,và mỗi dạng ngữ pháp mới mình được thực hành cả viết và nói rất nhiều....nên nhiều khi đã nói được những câu đơn giản theo phản xạ, Nói chung là ổn lắm.
    Mình thấy nhiều bạn nói học gia sư cũng thích. Ko biết có nên tìm gia sư nữa ko??

Chia sẻ trang này