1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học tiếng Nhật ở HN chỗ nào vừa tốt và vừa rẻ?? hì hì

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi tengimachaduoc, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phải sang tháng 12 mới mở lớp mới. Nếu bạn muốn học ở đây thì nên đi sớm, khoảng 5h sáng là OK.
  2. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Tại sao là phải đi sớm, khoảng 5h sáng hả bạn? tôi chưa hiểu lắm, chả nhẽ ở đó học 5h15 sáng à? ôi thế thì chết, hơn cả đi bộ đội
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rõ cho em nó hiểu là 5h sáng thì đến đấy đặt gạch lấy chỗ. Nhớ đem theo hòn gạch to một tí, đề phòng phải oánh nhau giành chỗ ngồi thì vác ra tương nhau sẽ có lợi thế. Rõ chửa.
  4. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không biết trung tâm tiếng Nhật ở Núi trúc có khai giảng lớp nào vào sau tết Nguyên Đán không?Có ai có thông tin gì thì post lên nhé!
    Xin cảm ơn.
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Up cái chủ đề này lên phát. Câu hỏi như trên. Cảm ơn trước.
  6. sarusuberi

    sarusuberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm ơn cho hỏi nơi dạy tiếng Nhật cho trẻ em và nơi học tiếng Nhật nâng cao.
    Mong tin các bạn.
    Chân thành cảm ơn.
  7. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vừa rẻ lại vừa tốt, cứ giống như tìm người yêu vừa xinh lại vừa ngoan ý
    Miền Bắc có Núi Trúc, miền Nam có Sakura, Đông Du...,có vậy mà hỏi đi hỏi lại mãi

Chia sẻ trang này