1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tiếng Nhật ??? ( tớ nghĩ là dùng cho những ai sắp học )

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi OioiOioi, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Khó thế này thì em học bao giờ mới khá được nhỉ, hic trời nó không phú cho em cái tính siêng năng các bác ạ, cứ học một tẹo là lại ngủ mới đau chứ, kiểu này chắc lại quay lại với tiếng Anh thôi hu hu. ?<伝ってくだ."?,
  2. OioiOioi

    OioiOioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ tớ vui wá, kô ngờ mình lại có thể tạo ra sức thuyết phục đến thế, tớ cảm ơn
    Nhưng kể ra cũng thật áy náy vì làm nhụt ý chí của mọi người, để tớ phân tích ưu điểm của tiếng Nhật nhá
    1. các bạn đc học thêm 1 thứ tiếng mới, tớ chắc chắn các bạn đã học wa tiếng anh (hoặc tiếng Pháp ) hồi cấp 3, bây giờ bạn học thêm tiếng Nhật -&gt; 1 lợi thế xin việc cực lớn ( 2 ngoại ngữ )
    2. các công ty nhật đang có phần lấn lướt trong giới công ty liên doanh tại Việt Nam - mà kể cả xin việc trong 1 cửa hàng bán đồ gì đó : " dạ cháu có khả năng giao tiếp tiếng anh ( hoặc Pháp ) và tiếng Nhật nữa ạ " so với người : " dạ cháu có bằng TOFLE tiếng anh " nếu bạn là chủ bạn chọn ai
    3. bạn sẽ đc học hỏi thêm ở phong cách Nhật : rất ghét đến muộn về sớm, đi ăn chung mọi người - ai ăn người ấy tự trả, ... tớ cũng chưa biết nhiều, rồi nghệ thuật Nhật (ninja, samurai, shinobi , búp bê ningyou (thật tới mức tóc nó có thể tự dài ra), món ăn, kịch kabuki, kịch No, nghệ thuật cắm hoa, gấp giấy, -&gt; mấy cái này tớ cũng mù tịt
    4. rồi thật hãnh diẹn với làng xóm bạn bè " tao biết tiếng nhật nhá"
    5........ wên rồi
    chúc các bạn học vui vẻ
  3. OioiOioi

    OioiOioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa, Nhật đứng đầu thế giới về tỉ lệ số người nhảy lầu tự tử
    1 là vì các toà nhà ở Nhật rất cao, nhảy từ trên xuống thật mát đc cái cảm giác bay trong không khí
    2 là áp lực công việc ở nhật cung rất cao
    3 là ng dân Nhật thật dũng cảm
    Được OioiOioi sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 05/03/2007
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của các bạn tớ không biết là nên cười hay mếu nữa. Hic, nếu đã không muốn thì học ngoại ngữ gì cũng khó.
    Chẳng hiểu sao tớ thì yêu tiếng Nhật và con người Nhật Bản kinh khủng ( tất nhiên là không phải với cái lí do của bạn gì đó là đem về để cải tạo " đất nước mạt rệp" của chúng ta đâu nhé )
    Lí do để tớ học tiếng Nhật :
    Thứ nhất : tớ yêu quí cô giáo dạy tiếng nhật thưở ban đầu của tớ. Cực kì nhiệt tình và rất vui vẻ, dễ tính.
    Thứ 2 : tiếng Nhật có cách phát âm nghe khá cứng cỏi ( không bị chảy như kiểu tiếng Trung )
    Thứ 3 : học tiếng Nhật là bạn được học cả nền văn hóa của Nhật. Trong tiếng Nhật có 3 loại chữ, mà xuất xứ của từng loại lại là một phần của lịch sử. Và ngay cả trong lịch của Nhật, cũng mang ý nghĩa lịch sử nếu bạn biết rằng có những lịch tính năm theo các triều đại Nhật hoàng rất thú vị.
    Thứ 4 : được tiếp xúc với 3 người Nhật ( 2 người là cô giáo dạy tiếng Nhật và 1 người là sếp của tớ) , tớ cảm thấy thú vị và có rất nhiều điều để mình học hỏi. Làm việc nghiêm túc, không nề hà việc gì, dù ở vai trò ông chủ, đó là sếp tớ. Dạy học sinh nhiệt tình, thậm chí nếu chưa trả lời được câu hỏi của tớ thì hôm sau sẽ giữ tớ lại để tìm cách giải thích cho bằng hiểu ( cả 2 cô giáo chả cô nào biết tiếng Việt mới hay chứ )
    Và điểm cuối cùng là lớp tiếng Nhật của tớ rất vui và mọi người học cũng rất ham. Có lẽ vì trung tâm có cách tổ chức khá quy củ và nhiều hoạt động.
    Vì thế có thể nói là tớ học tiếng Nhật không biết chán. Thậm chí còn tìm cách học và làm thêm những bài tập tiếng Nhật. Chưa biết mai kia có thể làm gì được cho đất nước mình ko ( chưa nghĩ xa thế ) nhưng cứ thích thì học thôi, và càng học thì càng thích
  5. trancuongphong

    trancuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hajimema****e. 0203onlyu san, anata no Nihongo no senta wa dochira desu ka? Watashi wa sochira de Nihongo o benkyou****ai desu. Ima, Eikoh senta de benkyou****e imasu. Doumo arigatou gozaimasu.
    Được trancuongphong sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 06/03/2007
  6. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    へへ?ど"にY??
  7. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    hic, 2 bác choảng cho em toàn tiếng nhật làm em choáng. Em mới được học lớp đầu tiên của trình độ A cơ bản và cũng mới chỉ học có khoảng 1,5 thôi mà. Nhưng em tạm hiểu 2 bác muốn hỏi em học ở đâu phải không ạ?
    Tình hình là em học ban đầu ở trường cấp 3, năm lớp 10, học được gần 3 tháng thì bỏ. Sau đó 7 năm, tức là đến thời điểm này thì em quay lại học tiếng Nhật từ đầu ở trung tâm tiếng Nhật bên Núi Trúc ạ, học lớp A1 thôi ạ. Nói thật thì em kết trung tâm đấy nổ đĩa lun. Bây giờ em mới hiểu vì sao dân nhà mình tranh nhau vào đấy.
    Hôm em đăng kí học cũng là xếp hàng giữa biển người đấy ạ. Và ấn tượng đầu tiên là đông. Nhưng đang chờ dài cả cổ thì bỗng nhiên thông báo tạm dừng để chờ cho những người được gọi vào đóng hết tiền đã, vì đông quá đang tắc nghẽn. Bức xúc thế ko bít. Thế mà chính thầy giám đốc trung tâm ( em nhớ người thầy đậm đậm, mặt tròn tròn và tóc bạc phơ) ra và xin lỗi mọi người rất lịch sự, rồi động viên mọi người. He he, thế là đỡ tức, và quay ra buôn dưa với em bé bên cạnh mới quen.
    Còn lúc vào học được rồi thì các bác ạ. Học ở đây luôn có khái niệm là đúng giờ chuông là vào học. Có hôm cô người Nhật còn hớt hải chạy vào lớp chỉ vì chậm có mấy phút. Cô người Việt thỉnh thoảng nghỉ dạy. Nhưng cô sẽ nhờ người khác dạy thay.
    Thứ 3 là học được 1 tháng thì bọn em được nghe băng trong phòng luyện nghe, mỗi đứa một tai nghe, nghe bài và rồi thu âm chính giọng của mình để xem mình nói có chuẩn ko. Và lại được nghe bài hát nữa, cái bài Sukiyaki í. E thích bài đấy lém.
    Lớp em thì vui rồi. Máu ăn chơi tiêm nhiễm từ em ra. Lớp học với nhau 2 tuần thì đã có 1 buổi đi ăn và 1 buổi karaoke chia tay trước Tết. Ngoài ra thì ở trung tâm có câu lạc bộ tiếng nhật sinh hoạt và một hoạt động rất hay mà em tiếc là mình ko biết : làm vệ sinh sạch sẽ lớp học cùng với toàn bộ các thầy cô giáo. Bác nào mà đến trung tâm, xem ảnh hôm đó thì biết.
    Hiện nay thì bên trung tâm đang tổ chức học múa Yosakoi để chuẩn bị cho lễ hội Sakura. E cũng làm một chân he he, vui thế tội gì kô đi. Tới mà có hội ẩm thực và trang trí thì em cũng bon chen lun.
    Đấy, tình hình nó là như vậy đấy. Chỉ đơn giản thui nhưng mờ em khoái học lắm. Bác nào học ở đâu thì cũng vào đây share ý kiến cùng bà con đi cho các bác nhà mình được biết.
  8. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
  9. trancuongphong

    trancuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trước kia khi học lớp 11, mình cũng học tiếng Nhật ở trường cấp 3 được 1 tháng. Ông thày Nhật dạy. Nhưng sau ông ý toàn dạy Esperanto nên chán bỏ học luôn. Bây giờ mới đi học tiếp. Cũng sau 7,8 năm như 0203onlyu.
    -oz??O??ど??????0203onlyu??.,"Y?,??-oz??と?z??で??-oz??O???.??,?s<-"??と?????,
  10. OioiOioi

    OioiOioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng gần giống ấy
    tớ cũng thích hoc tiếng Nhật nhất là từ khi tớ đc 1 cô giáo rất hay dạy
    cô vui vẻ, ngộ nghĩnh, và .....rất nhiều thú vị
    chúng tớ đều quí cô lắm, lúc nào hứng lên là học xong đi ăn cùng cô, ngày lễ tết thì tất nhiên là sẽ có vui chơi rồi
    thế nhưng
    ...
    từ tuần sau cô sẽ kô dạy chúng tớ nữacũng biết rằng cô vì rất bận nên cô kô thể đi dạy đc
    ấy có biết tớ quí cô ntn kô
    cô nghỉ dạy làm tớ cóc còn hứng học nữa, chán nản hẳn nihongo,
    cô như là linh hồn của lớp vậy, nếu cô kô dạy nữa thì kô biết lớp có còn đủ nữa kô
    ôi ôi ôi ôi
    oa oa oa

Chia sẻ trang này