1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoc tieng o Phap, xin viec lam, va nha o????

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi littlemanonsmallearth, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, vậy là em cũng đỡ tiền cái khoảng nấu cháo này luôn á. Bác này cứ nói sao nghe ghê thế nhỉ, làm gì đến nỗi "ăn cháo đá bát". Thôi cuộc sống mà, thế nào cũng có người này người khác, bởi vậy mới có câu chọn bạn mà chơi ấy nhẩy.

    Smilingface
  2. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Hihihi.. tớ đưa ra chủ đề này chủ yếu là nêu lên một số thực trạng mà các trung tâm du học "ưu ái" rót mật vào tai sinh viên việt nam thôi. chứ riêng vấn đề "ăn cháo đá bát" thì miễn bàn... vả lại tớ cũng từng được ưu ái như vậy nên đưa ra một số vấn đề để các bác sang sau rút kinh nghiệm mà chuẩn bị cho tốt về tinh thần cũng như vật chất( cái lày quan trọng lắm), đừng nhìn nước tây phương màu hồng, cũng không giống như lọ mực .. quan trọng vẫn là các bác thôi.. với lại tớ sang đây khong chỉ học kiến thức của tụi nó mà còn tập cho bản thân mình lối suy nghĩ,cung cách làm việc khác(và quan trọng lè cái bằng tây..kekeke..). chứ nếu như học dễ dàng như truyện cổ tích thì bố thằng Bush cũng phải sợ VN, các bác nhểy...
    [blue]
    Nemnon
  3. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các công ty du học thì bây giờ mọi người đều biết tỏng hết rồi. Chỉ do thời gian trước SV-HS ít thông tin về du học nên mới phải nhờ đến DV của các công ty ấy. Còn bây giờ việc lo thủ tục du học đã dễ dàng hơn, thế nhưng Bác nào vẫn chui đầu vào các công ty ấy thì xin chào thua luôn.
    À, em thì chuẩn bị tinh thần kĩ lắm rồi, còn vật chất thì hơi bị eo hẹp đấy, thế có được không vậy Bác Little

    Smilingface
  4. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới mình cũng định sang Pháp học, cũng học tiếng trước, minh định ở thành phố Rouen, không biết có ai đã từng ở đấy không nhỉ, cuộc sống ở đó thế nào, dễ thở không. ở những nơi các bạn ở thi tiền học 1 năm khoảng bao nhiêu, nhất là o Lyon va Nantes đó, nếu ở 2 thành phố đó thì trường nào vừa tốt, vừa rẻ hả các bạn, làm ơn chỉ giúp mình với, merci beaucoup

  5. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn học ở Lyon thì bạn có thể học ở ĐH Lyon 2, học phí cho một khóa học 13 tuần là 770 Euros ( 12h/week ) hoặc 1440 euros ( 20h/week )

    Smilingface
  6. shipworm

    shipworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quả thật bây giờ tớ đang Stuck. Nhờ các bạn cho tớ 1 ít thông tin, không thì tớ lại phải qua trung tâm tư vấn, nhờ bọn này chắc hết luôn cả tiền học. Thủ tục xin Visa sang Pháp học tiếng có khó lắm không? Việc phỏng vấn đòi hỏi đến trình độ nào? Thời gian chờ Visa mất bao lâu, cụ thể là nếu muốn sang Pháp học tiếng càng sớm càng tốt, bây giờ mới bắt đầu học tiếng thì khoảng thời gian ngắn nhất có thể cầm trong tay VIsa là bao nhiêu lâu? Các thủ tục xin học ở bên Pháp có thể tạm cho rằng đã nhờ được 1 người lo giúp.
    Trả lời tớ ngay nhé. Thời gian ngắn, đâm đầu vào học còn chưa xong, giờ lại phải đi lo mấy chuyện này, tốn bộ nhớ quá đi mất. Bố mẹ tớ không giúp được gì trong chuyện này.
    Cám ơn trước.

    PEAR AUTUMN RIVER
  7. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục xin Visa đi học tiếng thì vô cùng đơn giản.
    - Trước hết, bạn tìm một trường bạn sẽ học bên Pháp, đăng kí một khóa học tiếng bên ấy ( đăng kí khóa học trên 3 tháng để được cấp Visa có thể xin thẻ cư trú dài hạn khi đã sang bên Pháp ). Nếu bạn đã có người quen bên ấy thì nhờ họ tư vấn giùm trường nào tốt nhất cho bạn. Thủ tục đăng kí thông thường bao gồm : Một bản Form đăng kí Cours học điền đầy đủ thông tin ( một số trường có thể Download trên mạng xuống )Giấy Khai Sinh, Bằng Tốt Nghiệp, Học bạ cấp 3 hoặc Bảng điểm ĐH, một số ảnh thẻ ( Tất cả đều phải công chúng và dịch sang tiếng Pháp, ảnh thẻ thì khỏi ), cùng một số tiền đặt cọc cho trường ( giá cả khác nhau tùy trường ).
    - Nếu bạn được chấp nhận, thông thường 48h sau khi trường nhận được giấy tờ của bạn, họ sẽ gửi giấy chấp nhận nhập học về cho bạn. Với giấy này bạn có thể đến ĐSQ để xin Form đăng kí PV. Bạn cần phải mở một sổ tiết kiệm khoảng 5000 Euros ở ngân hàng do bạn đứng tên và một thẻ rút tiền quốc tế mệnh giá 1000 Euros. Thông thường thời gian từ lúc bạn gửi giấy tờ đến lúc bạn nhận được giấy chấp nhận là khoảng 4 tuần.
    - Nếu PV qua thì bạn sẽ phải đi đặt chỗ máy bay, với giấy xác nhận đã đặt chỗ thì bạn đương nhiên sẽ được cấp Visa ngay trong vòng 48h. Thế là thời gian sau đấy cứ mặc sức mà đi mua sắm chờ ngày lên đường. Í còn phải chiêu đãi bạn bè nữa chứ . Khi nào tới cái vụ đấy thì nhớ mời mình với nha . Thời gian từ lúc bạn nộp đơn xin PV đến lúc được gọi lên PV là khoảng 2 tuần đến 1 tháng.
    Như vậy tổng thời gian từ lúc bạn sắp xếp lo mọi thủ tục đến lúc đã cầm trong tay Visa vào khoảng gần 3 tháng.
    Còn về việc học tiếng Pháp để qua PV thì khoảng 3 tháng thật sự chăm chỉ vì người ta hỏi cũng đơn giản và họ cũng không có thời gian để hỏi nhiều. Với lại bạn đăng kí đi học tiếng mà. Nhưng bạn cũng nên hiểu một điều này, học phí học tiếng và tiền chi tiêu mọi thứ bên Pháp đều mắc hơn rất nhiều lần so với ở VN, mà bạn lại sống xa nhà nữa nên việc tự mình giao tiếp là vô cùng quan trọng. Với thời gian chỉ 3 tháng học tiếng bên VN thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi sang bên ấy như việc giao tiếp hằng ngày nè, rồi tiếp thu được bài giảng của giáo viên nữa. Với lại học tiếng ở Pháp chủ yếu sẽ phát triển kĩ năng Nói, Nghe, Viết để phục vụ cho việc học ĐH, chứ còn ngữ pháp thì họ ít dạy lắm. Nếu ko nắm kĩ ngữ pháp thì bạn chẳng biết đường nào mà lần cả, ko biết cái này cái kia tại sao nó lại ra như thế . Mình mà viết ngữ pháp sai bét nhè thì bọn Tây nó cười cho đấy. Nếu chưa cần đi vội thì tốt nhất nên nắm thật kĩ những ngữ pháp cơ bản của tiếng Pháp cũng như một vốn từ phong phú ngay ở VN, vừa đỡ tốn tiền vừa thuận lợi hơn cho mình khi đã sang Pháp. Đó là ý kiến riêng của mình thôi, còn mọi chuyện do bạn quyết định. Chúc bạn luôn thành công và gặp nhiều may mắn trên con đường đã chọn .
    Hix hix nãy giờ đánh mỏi tay quá à, bạn nào thấy những điều mình viết hữu ích cho bạn thì Vote cho mình 5 * nhé . Hihihi, cám ơn các bạn trước nhé .

    You'll never know what you will get...
    Untill you have really tried...

    Được Nicholas1983 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 17/04/2003
  8. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chú nicolas thích vote sao àh
    này thì tôi vote cho một fát nhé
    ( xong rồi chú vote lại tôi .....hi`hi`....)
    mà chú tư vấn nghe chuyên nghiệp lắm ....hề....
  9. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    he he không ngờ có nhiều bác muốn đi vào cái đất toàn crottes này ah
    nói chung thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa
    đến paris nữa thì càng khoai, phải nói là bố của lộn xộn
    to hackxihoi: toi biết an ninh paris thì chắc cũng biết biết khu bellville ( "thành phố đẹp" chứ )
    ở đây xe police thường trực từ sáng, đến 10h tối thì chạy, vì lúc đấy là giờ kiếm ăn của bọn mọi với rệp mà, thế thì còn thường trực làm cái gì ko biết. nên hôm trước vừa có anh cảnh sát nào tử nạn ở đấy rồi đấy.
    mà nói thật chứ sang đây nói trước với các bác là chẳng lên được cái cóc gì tiếng đâu, ra đường toàn nghe tháy tiếng của mọi với rệp thì kiếm đâu ra tiếng pháp mà nghe, mà lên tiếng.
    mà cái bọn chính phủ P này mang tiếng, quan liêu chả khác gì vn. mỗi lần cần làm giấy tờ là cứ gọi là dài cổ mà chờ, mà thở.
    lên metro, mà nhất là rer thì cứ gọi là chuẩn bị tinh thần mà cướp giật.
    đến ngồi ăn trong cité mà còn bị bọn nó móc portable nữa là.
    nhưng thôi, kể sơ sơ thế thôi, khi nào có hứng lại xin kể tiếp.
    còn bác nào muốn đâm đầu sang đây xin hoan nghênh lòng dũng cảm, mà nhất là lại vào cái đất parí này nữa.
    quên, có mỗi 1 điều khoái ở đây là đi roller thoải mái. cứ đến chủ nhật còn được bọn police dẹp đường ôtô cho roller đi suốt từ bastil qua sông xong vòng lại mới đã chứ. mỗi tội mới débutant nên xuống dốc cóc phanh được đâm loạn xa cả lên.
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque
  10. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lại đi ôn nghèo kể khổ vơí các bác ,thằng em chưa sang được lâu bằng các bác nhưng cũng được thưởng thức phần nào cái sung sướng của việc ở nước ngoài , nói chung là không nên kể ra , kể ra sợ chẳng có anh em việt nam nào thèm sang Pháp học va sang Paris nói riêng học nữa thì buồn chết .
    Đúng là như em nghe bác CXR trong diễn đàn< du học đôi điều cần nói> nói rằng đi du học là học hai cai akiến thức và học cách làm người .Em cũng biết là ở đâu cũng có người này người kia nhưng đau nhất là bị người việt nam o ngay giữa Paris lừa mình đau thì mặc đau thôi nhung không phải vì thế mà nghĩ đến chuyện này chuyện kia , dù hoàn cảnh thế nào thì người nào đường hoàng thì vẫn đường hoàng đúng không các bác. Còn kể lể thế nào thì em xin không kể vì ai cũng đôi lần vấp phải khi đi du học .
    Em chỉ có việc nhờ các bậc tiền bối xem có cách nào giúp em có thể thuê nhà ở Paris thôi .
    Cám ơn các bác trước !!!!!!!!!
    [red] Hoang Tuan [red]

Chia sẻ trang này