1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC TOÁN THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Toán học' bởi dacnhiem_kudo, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dacnhiem_kudo

    dacnhiem_kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    HỌC TOÁN THẾ NÀO?

    theo mấy bác thì học toán thức tới ...3 giờ sáng tốt hơn hay là học tới 10 giờ là đủ , vì theo tôi biết thì thức quá khuya sẽ làm giảm trí thông minh,có nên như vậy không
  2. dacnhiem_kudo

    dacnhiem_kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    chà diễn đàn lớn như thế này mà không ai trả lời được câu hỏi đơn giản này sao ? thất vọng quá! hoá ra diễn đàn này không có ai biết cách học cả.
  3. kakalot_alien

    kakalot_alien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    bác kudo ơi ! em lần đầu vào diễn đàn nên không biết rõ lắm nhưng em nghe nói rằng những người vào diễn đàn này toàn là có "máu mặt" không đó . chẳng lẽ đó là tin đồn thất thiệt hay sao chà thế công toi vào đây hoá ra bị lừa rồi
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như đã được thảo luận ở topic nào đó rồi, không nhớ nữa, bác kiếm thử nhé. Tại mọi người đều bận quá thôi
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. thebestman

    thebestman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ học toán thì học mấy giờ một ngày thì ổn ,ổn ở đây có nghĩa là đủ để có giải cao quốc gia.Tụi bạn em học kinh tởm 1 ngày từ 7 - 9 tiếng , nhưng chỉ học toán còn môn khác thì chẳng biết gì cả. Học như vậy có ổn không?

    PAlaDiN
  6. phanle0808

    phanle0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bác the bestman ở hà nội thì chắc là dân sư phạm hoặc tổng hợp.1 tuần học >= 10 tiết toán+đi học thêm toán các thầy+tự học 9 tiếng 1 ngày+..?..
    hic hic 0 hiểu lấy sức đâu ra mà có thể chịu nổi 0 biết.
    phục các bác ấy sát đất.
    dẫu biết học toán là phải rất chăm nhưng 1 ngày học nhiều như thế thì ,với 1 khối lượng kiến thức lớn như vậy thì liệu có đảm bảo là tiếp thu 1 cách trọn vẹn và sâu sắc tất cả 0?
    nhưng 1 lần nữa phục các bác ấy quá đi thôi
  7. kirpf

    kirpf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp học của em hết sức đơn giản ,đơn giản như đan rổ.Em xin trình bày đại thể như thế này nhá:
    1,Cố gắng nắm kiến thức ngay tai lớp
    2,Về nhà ,làm bài tập trong SGK và SBT (để củng cố kiến thức)
    3,Làm thêm các bài tập trong sách tham khảo .
    4, Chỗ nào không hiểu thì: -Lên lớp hỏi bọn bạn (học thầy không tày học bạn mà )
    -Lên mạng hỏi (cách này thường mang lại kết quả tối ưu)
    5, Chịu khó hệ thống các dạng bài tập,các thủ thuật khi làm bài cũng như đối với từng loại bài.Khi làm bài hãy thử suy nghĩ bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau,làm xong hãy thử đào sâu,tương tự hoá...
    6,Quan trọng nhất là cần phải kiên trì,thời gian học hợp lý(cái này thì còn tuỳ từng người )
    .....Còn nhiều điều phải bàn về phương pháp học ,mỗi người mỗi kiểu mà
    -----------------------------
    Thành công nào cũng phải trả giá bằng mồ hôi và sức lao động[/font=Comic Sans MS].
    [​IMG]
    Quái vậy nhỉ,không thể nào hiểu nổi....
  8. Thanhha

    Thanhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này lâu lắm rồi, chắc chẳng mấy bác vào đây đọc nữa. Cũng lâu tớ mới vào, thôi thì đang rỗi rãi viết vài dòng.
    Có lẽ chẳng có cái gì là ổn với không ổn cả. Cứ học cái gì mình thích thôi, bác nào thích học nhiều thì cứ học nhiều, thích toàn toán không thì học toán không, chỉ đừng có thi trượt đại học là ổn. Mỗi người có một khả năng tiếp thu và khả năng "chịu đựng" khác nhau, cứ "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình".
    Còn chuyện học 1 tuần 10 tiết toán trên lớp, học thêm rồi tự học đến chục tiếng như thế tớ nghĩ cho đa số người chắc không đúng, chỉ là người ngoài suy diễn hay "tin đồn" là chính. Sư phạm thì không hiểu thế nào, nhưng tớ có thể lấy điển hình lớp chuyên Toán Tổng hợp của bọn tớ năm tớ học. Những tay cao thủ trong lớp Lý, Hoá đều vào loại kinh khủng. Ví dụ như bác Phạm Trần Quân (bác này thi Toán Quốc tế, em trai thi Tin Quốc tế ), hồi lớp 12 bác ý đi học thêm Lý, Hoá để luyện thi đại học, bác ý nổi nhất cái lớp đấy luôn. Đấy là cá nhân, về tập thể lớp nói chung, tớ có thể cam đoan với các bác là học Toán trên lớp không có cái gì, bao nhiêu tiết tớ không nhớ chính xác, có lẽ là 6, 7 gì đấy. Nhưng những ai đã từng học thầy Lương, có thể đồng ý với tớ một điểm là thầy cả buổi chỉ kể chuyện vui , cả lớp cứ cười đau cả bụng, rất là thoải mái chứ không căng thẳng như mọi người vẫn nghĩ.
    Đến học đội tuyển thì nghe tưởng cũng nhiều, nhưng lớp thường được đá bóng với đá cầu là chính (kể tên các thầy ra thì không tiện, mặc dù những điều tớ nói không hề có ý gì, tớ chỉ thấy nó đợn giản như tính cách rất hay của mỗi thầy, tớ rất quý và phục tất cả những người thầy đã dạy mình nói riêng và những người làm toán nói chung): một thầy học bắt đầu 2h đến 4h, nhưng cả lớp thường toàn đá bóng đến hơn 3h mới thấy thầy đến , sau đó 4h thầy mới vào lớp, 6h cho lớp nghỉ, một thầy thì đến hay cho cả lớp vài bài làm, sau đó thầy xuống phòng truyền thống của trường chơi bi-a . Nói chung kỷ niệm những năm cấp 3 với tớ rất là đẹp, học rất là vui. Học sinh đánh bi-a, bóng bàn với đá cầu với các thầy cực hay.
    Chuyển sang vấn đề chính, quả thật là không có ai ép bọn tớ học cả, nhìn lại chỉ thấy chính mình đã ép mình thôi. Trong một môi trường chuyên Toán, nhìn bạn bè thấy mình còn kém thì tất nhiên phải cố mà học. Vì thế nên thời gian học ở nhà quả là nhiều. Nhưng các bác cũng nên nhớ là cái thời 7, 8 năm về trước, đa số các nhà còn khó khăn, không mấy ai có phòng riêng như bây giờ. Nên cũng chẳng có mấy bố mẹ cho con mình thức đến quá 12h đêm, cùng lắm là 1h (giờ ai có phòng riêng mới có thể giả vờ đóng cửa lại rồi thức thôi). Vì thế nên nếu như hôm nào không học đội tuyển ở trường buổi chiều thì mới có thể tự học đến 9, 10 tiếng như các bác đề cập còn không thì có lẽ là không tưởng. Nhưng cũng như tớ nói ở trên, chẳng có mấy bác cao thủ trong lớp tớ lại không tanh cả Lý, Hoá, đầy bác sau lên các trường đại học khác nhau, toàn đứng đầu lớp 1, 2 năm đầu (sau đó thì các bác ý phắn hầu hết ). Một số bác "tẩu hoả nhập ma" học toàn Toán thì lại thi không được giải.

    Strawhero
  9. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm cũng mới vào đây, đọc lại bài anh thanhha lại nhớ những kỷ niệm ngày xưa !!!
    Tranh thủ câu bài tí !
    P.S : anh thử xem bao nhiêu người giỏi toán hồi cấp ba mà lại giỏi cả những môn khác ! Chắc hiếm lắm !
  10. Thanhha

    Thanhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, lạc chủ đề một tẹo.
    @mignon: Hihi, lâu lắm anh tưởng em không vào nữa rồi, ai ngờ post "chủ đề nhạy cảm" lên cái là thấy có mặt ngay.
    Câu em hỏi, để anh lấy ví dụ nhé (anh đang kể lớp anh đấy). Đội tuyển năm lớp 12, lớp anh có 5 nhân, bác Quân thì anh kể ở trên rồi; bác Tuấn thì cũng chẳng chịu kém bác Quân lấy một phân, sau học Bưu chính viễn thông cùng lớp bác Yên cũng vào loại tanh tưởi của lớp (lớp trưởng hay bí thư gì đấy ); bác Hoàng Anh thì thực sự anh không biết (vì tính bác ý ít nói và kín đáo quá), chỉ nghe bọn bạn trong ký túc xá kể (vì bác ý ở trong Mễ Trì) bác ý học suốt ngày suốt đêm (chăm kiểu bác ý thì anh nghĩ Lý, Hoá bác ý diệt hết ); bác Tú thì học thêm không thấy đi học, nên không hiểu tanh tưởi vào đến mức độ nào, nhưng em hỏi đứa nào lớp anh thì cũng biết, giờ Lý (cô Giang, thầy Hoè) và Hoá (thầy Giang) trên lớp thì bác ý là một trong số những người giơ tay nhiều nhất. Bốn bác đấy đã được 4/5 tên rồi. Bác Hoàng Anh thì có thể ở tỉnh khác không quen chuyện học thêm, bác Tú anh cũng không thấy, còn lại thì mấy bác kia đi học thêm lý, hoá để luyện thi tuần 2, 3 buổi đều đặn .

    Strawhero

    Được thanhha sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 30/01/2004

Chia sẻ trang này