Học Toefl thầy Mạnh! Đã đủ người! Topic is closed!!! Được tuyenbk83 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 18/04/2007
Học ông này có vẻ căng thẳng nhỉ? Mà một lớp có bao nhiêu mem thế hả bác? Em nghe hơi bị nhiều tiếng xấu của ông này rồi
Mình đã "tốt nghiệp" lớp thầy Mạnh được 2 năm rồi. Học thầy Mạnh rất pressing, nhưng điều đó lại rất tốt để mình nâng cao tiếng Anh (khổ thế, cứ phải có người thúc đằng sau thì mới tiến bộ được). Phải công nhận là thầy Mạnh dạy có chất lượng, với lại học thầy vui đấy chứ, không đến nỗi căng thẳng như nhiều người nói. Lớp mình học mọi người cũng rất tình cảm, quý thầy mặc dù nhiều phen bị thầy chửi đến lao đao. Lớp mình ơi, hôm nào họp lớp cái nhể?
Em chưa có hân hạnh đựơc học Mr Mạnh nhưng nghe bọn bạn đi học về kêu kinh, bảo là bây giờ nghe chửi không còn cảm giác gì. Ông ý bảo là "Đầu chó óc lợn..." với chả "Mả nhà mày táng hàm chó hay sao?.." nói chung là rất mất dạy và xúc phạm. Thêm 1 thông tin nữa, Mr Mạnh mở mồm ra là tinh vi khoe khoang tôi học ở đâu bao nhiêu năm (Anh, Mỹ gì đó), rằng "Đan Mạch bé tí, tôi lái xe nửa ngày là hết chiều ngang" nhưng đó toàn là chuyện chỉ có trong đầu ông ý thôi. ông này chỉ sang Bangkok xem *** show với cả sang Tàu khựa là kịch đường tàu thôi, (có chú làm ở bên cục XNK đi học thấy nổ quá về tra lại sổ sách thì thấy anh giai mới xuất cảnh vài lần mà toàn trong ĐNA với TQ