1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học trang điểm L'OPERA DE PARIS SÀI GÒN , bị lừa !!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi giomuahe, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhbossy88

    Hanhbossy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    khổ quá. ở Hà nội bọn L''opera mới mở ở cửa đông.
    Suýt nữa nếu ko đọc topic này là em có tiền phát sẽ ra đăng ký học luôn.
    Em chia buồn với chị nhé.
    Thôi nếu ko đòi được thì chị cố gắng học rồi hỏi thật nhiều vào cho đáng đồng tiền.
  2. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bổ ích quá suýt nữa mình cũng là một con gà béo. Cám ơn nhé, khiếp thật
  3. o_o_ilu

    o_o_ilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, 30tr mà để yên được sao chị, có học bao nhiêu cũng ko bù lại được, gặp em là em đến cào nhà nó ra mà đòi luôn ấy chứ.
    Chị này nói đúng nè, ai muốn học thì sang Hùng Max mà học, ko biết ông ấy có nhận dạy học trò ko chứ hôm trước chị em cưới đến cho ổng make up 1tr rưỡi/lần mà cứ gọi là đẹp mê li, bình thường chị em cũng xinh xinh thôi mà trang điểm lên cứ như hoa hậu, share ngay tấm hình minh họa
    [​IMG]
  4. judychan168

    judychan168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là nạn nhân của trung tâm dạy trang điểm này. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot] Mình cũng có học khóa trang điểm cá nhân tại L'Opera de Paris – 157 Trần Hưng Đạo Quận 5 TPHCM, mình xin kể kinh nghiệm đi học tại đây cho các bạn biết [/FONT] [FONT=&quot]

    1. [/FONT]
    [FONT=&quot]Mình dự định học khóa trang điểm cá nhân, và người bạn đã giới thiệu mua voucher của L'Opera de Paris vì nghe nói là học được, mà giá mua chưa tới 200k VND, tức là bên đó giảm hơn 500K cho mình. Ok và thế là mua và học[/FONT]
    [FONT=&quot]
    2. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày đầu tiên vào học giờ buổi chiều, mới ngồi vào ghế, nhân viên kêu đưa toàn bộ mỹ phẩm khách hàng có mang bày ra trên bàn, sau đó dạy đánh nền theo các mỹ phầm khách hàng đem., kế đến bảo nên mua nước hoa hồng, kem nén của hàng , thậm chí nhíp hay dao lam cũng sales. Lúc này nghe xong là potay.com.vn luôn[/FONT]
    [FONT=&quot]
    3. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếp đến, thiếu sản phẩm nào, nhân viên tư vấn nói chuyện theo dạng giống sales rồi thế là ôm 1 cái kem nền và 1 màu mắt đen với giá trên 1 tr rưỡi mà mỹ phẩm không biết có chính hang không. Nhức đầu rồi đây. Thôi kê, ngày đầu còn bỡ ngỡ nên chấp nhận [/FONT]
    [FONT=&quot]
    4. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày thứ 2 đến vào buổi sáng, do nhân viên ca sáng phụ trách và dạy, vừa vào trong đã yêu cầu đánh mặt, nhưng vấn đề là em hôm qua bị di ứng sản phẩm mua tại đây nên không đánh mặt, thế mà nhân viên biểu hiện ra vẻ mặt khó chịu, nói là mỹ phẩm này tốt và rất nhiều cô người mẫu sử dụng đều thấy không sao. Muốn té ghé bật ngữa, tính hỏi lại là mỗi người có cấu hình da khác nhau, có người xài được mỹ phẩm này, có người xài chịu được mỹ phẩm kia. Em bị dị ứng làm như em muốn vậy, trong khi đó e cũng có mua kem nền trên 900k mà có nói gì đâu. Sau đó nhân viên dạy sơ sài, xem như không đếm xỉa, để tự xử. Thế là pó tay tập 2. Quyết định nghỉ học [/FONT]

    [FONT=&quot]Trải nghiệm khóa học của bản thân là : [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhân viên không nhiệt tình dạy, ngày đầu không dạy nên cần có mỹ phẩm nào, và mặt nên đánh như thế nào, vì mỗi người có khuôn xương mặt không giống nhau[/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi thứ đều tự xử, không hề có nhiệt huyết dạy[/FONT]
    [FONT=&quot]Vửa dạy vừa tư vấn mua hàng của hang, hàng của mình xài là Chanel ( vì da mình chỉ có thích hợp hang này, mấy hàng khác như Mac, Sheisedo xài thử nhưng không có mịn và cũng hay nổi dị dứng) mà còn kêu là nên xài hàng nó là tốt nhất.mình không tranh cãi vấn đề này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Từ đây xin chừa không dám mua voucher trang điểm nữa. Mắc công bị đối xử ghẻ lạnh[/FONT]

Chia sẻ trang này