1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học trò Huế bây giơ???!

Chủ đề trong 'Huế' bởi thienthanviet, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Học trò Huế bây giơ??!

    Đọc được bài này trên báo Tuổi Trẻ, post lên mọi người cùng thảo luận nhé:

    [​IMG]?oHọc ôm? đang làm hư học sinh Huế vốn nổi tiếng nền nã gia phong.

    Từ đầu mùa ôn thi đại học đến nay, người dân Huế vốn ?onghiêm túc? bỗng thấy ?ochoáng? khi tại các công viên thơ mộng của mình xuất hiện một hiện tượng lạ từ trước tới nay chưa thấy: ?ohọc ôm?.

    Từng cặp học trò dẫn nhau ra công viên, họ mang theo đầy đủ sách vở, túi xách, nilon để trải ngồi, nằm rất tự nhiên...

    Mặc cho trời nắng nóng, các đôi học trò vẫn ngồi rất sát. Có cô nàng ngồi phía trước tay cầm sách, chàng ngồi phía sau tay ôm choàng qua hông nàng. Hai người, nhưng chỉ cần dùng chung một cuốn vở là đủ! Cứ thế họ lắc lư "sôi kinh nấu sử" từ sáng sớm cho tới thâu đêm.

    Học ôm chỉ là một trong rất nhiều trò quậy của học sinh thời này. Một bữa, phóng viên đang ngồi uống trà ở ga Huế, thì một cậu bé non choẹt đến vỗ vai: "Mấy ông anh cho thằng em điếu thuốc". Nhìn mặt cậu chỉ 12 tuổi là cùng. Châm thuốc, cậu hút một cách rất sành điệu với những cái hít thật dài và sâu rồi nhả khói đê mê.

    Cậu huênh hoang kể một "loạt thành tích" từ hút hít, chơi gái đến nhảy nhót... Nhà cậu bé ở tuyến biển, khá giả nhờ người thân ở nước ngoài gửi tiền về. Cậu ta đi bụi đã hơn nửa tháng. Ga Huế và tiền sảnh nhà văn hóa trung tâm là 2 điểm để cậu qua đêm.

    Kiểu bỏ nhà ra đi, sống lang thang, chui lủi ở công viên, nhà ga, bến xe, tiền sảnh nhà văn hóa... đang trở nên thịnh hành trong lứa tuổi học sinh phổ thông.

    Cô bé N.T.L., 16 tuổi, đang học lớp 9 của một trường THCS, rất ngoan hiền, dễ thương. Bỗng dưng một ngày L. đi học và không trở về nhà. Bố mẹ cô bỏ việc cơ quan quay quắt đi tìm con khắp nơi, từ bệnh viện đến đồn công an, nhà ông bà nội, ngoại, cô, bác... Suốt một tuần lễ, cô bé vẫn vắng bóng.

    Khi mọi người đã bất lực không biết tìm kiếm nơi đâu thì đứa con gái yêu trở về, tóc nhuộm vàng hoe, thân hình xác xơ tiều tụy như một "tay chơi" có cỡ. Trả lời bố mẹ, cô chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Con đã lớn rồi, ba mẹ hãy để con được sống tự lập", kèm theo lời nói là nét mặt lạnh tanh không một chút hối hận.

    Mọi biện pháp răn đe, từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến roi vọt đều vô hiệu. Cô bé thỉnh thoảng lại "chôm" tiền bỏ nhà ra đi... Lần cuối cùng, khi cô quay về bố mẹ đành phải mang cô đến nhờ công an phường quản giáo bằng cách gửi "ăn ở" 24/24 giờ ngay tại đồn.

    Một chiến sĩ công an ở đồn đã kể với tôi, một lần tuần tra các anh đã bắt được một nhóm học sinh 14-15 tuổi ôm nhau ngủ lăn lóc tại một góc khuất của công viên. Sau khi xét hỏi tất cả những đứa trẻ này đều có bố mẹ là cán bộ, công chức hẳn hoi.

    Hầu hết các trường hiện nay đều có nội quy giờ học nghiêm ngặt. Tuy vậy, đối với những học sinh "thích chuồn học" thì nội quy đó chẳng thể ràng buộc được họ. Một học trò đã thú nhận: Thuê... phụ huynh khoảng từ 30.000 - 50.000 đồng/lần là lập tức có một vị "phụ huynh" đến trường gặp thầy giáo thay phụ huynh thật.

    thienthanviet: Hình như ý của tác giả bài báo này cho rằng những hình ảnh không đẹp của học trò tứ xứ đến Huế làm hoen ố hình ảnh học trò Huế nền nã gia phong lâu nay trong mắt mọi người. Mình tin học trò Huế chưa "mất chất " đâu, các bạn nghĩ sao?
  2. EmPlayCu

    EmPlayCu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [
    Ừ, có lẽ là như thế. Nhưng mà cái tiêu đề " Hình như học trò Huế đang "mất chất" " nghe sock quá. Huế là nơi tập trung nhiều trường Đại Học; HS, SV từ mọi nơi đổ về vậy nên chuyện như bài báo trên đề cập đến là chuyện đương nhiên. Thế hệ trẻ 8X dạo này...không biết phải nói răng nữa. Chỉ có điều đó là một phần nhỏ thôi, không nên vơ đũa cả nắm, học trò Huế hay là học trò ở đâu thì cũng vậy thôi. Chưa thấy chưa nói được.
  3. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn ko nên vơ đũa ca nắm như thế ! Đành rằng tệ nạn thì nơi nào cũng có, nhưng chỉ là thiểu số thôi và sự thật cũng ko phải quá đáng đến như thế !
    ĐỪNG QUAN NIỆM CÁI GÌ QUÁ TOÀN MỸ ! RỒI SAU ĐÓ LẠI THẤT VỌNG THÌ CHÁN LẮM !!!
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,mấy thằng nhà báo rảnh quá nhỉ,mò đến tận Huế để tìm bài viết cơ à.Học sinh như trong bài viết tuy có thật nhưng tui nghĩ chỉ là số ít thôi vi? thành phố Huế này có lớn đâu.Mấy tên nha? báo na?y có gio?i thi? la?m 1 qua? thống kê xem thư? được bao nhiêu đứa học tro? như vậy--->Đói ba?i viết.
    Ho?i mấy thă?ng bạn ngươ?i Ha? Nội thi? nó ba?o mấy cái đó có gi? đâu mất chất đâu ma? nói.Ví dụ:chuô?n học(dif nhiên thôi,nhất quy? nhi? ma thứ ba học tro? ma?)....

  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mất mặt học trò huế wá . Thế nhỡ những người học ôm đó là học trò xứ khác đến ôn thi thì sao ??? ai biết được ruột quả ổi hả trời
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng như nhocon054 nói!!! Chưa chắc hình ảnh trên là của học trò Huế mà!!! Nói chung ở đâu cũng có những người iu nhau nên hình ảnh đó thì đa số chỉ thấy ở những wán cafe tình mà thui!!! Còn ở những nơi "lộ liễu" như thế này thì có lẽ là dân khác tỉnh vì Huế là nơi có nhiêù trường ĐH mà!!!!
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ở Huế đã có "sống thử" chưa ta?
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    OK!!!! Huế cũng đã có "sống thử" rùi nhưng ít lắm, hông nhiều bằng HN và SG được!!!!!
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỉ có ở sinh viên ngoại tỉnh tới thôi chớ. Chớ có người Huế mô dám như rứa.
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ở tỉnh khác rùi chứ dân Huế có ông bà già naò chấp nhận cho con mình sống thử đâu!!!

Chia sẻ trang này