1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học trò Huế bây giơ???!

Chủ đề trong 'Huế' bởi thienthanviet, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tệ nạn chỉ xảy ra ở nơi nào có nhu cầu thôi. Bây giờ người Huế cũng đã giàu lên, nhiều người trong đó có cả học sinh có nhiều tiền nhưng chẳng biết tiêu tiền vào đâu, và cũng không có thú vui lành mạnh. Thế thì chỉ có nhậu nhẹt,bài bạc..v.v Chuyện này không thể tránh khỏi
    Tui vẫn cứ tin là người Huế tốt, dù bây giờ nếu ai đi uống cafe ở Violon khoảng 11 giờ trưa nghe mấy em tóc vàng hue nói chuyện (tui không dám chắc đó là gà móng đỏ) thấy buồn cho Huế nhiều lắm.
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến đợt đi thực tấp rồi, nên ai cũng muốn hỏi ý kiến các anh các chị khoá trước để lấy kinh nghiệm.Ko hiểu sao hầu như tất cả mọi người đều ko muốn đến những trường lớn ở trong thành phố như QH, HBT, NH...,à chỉ muốn đi đến các trường ở vùng xa.Các bạn biết vì sao ko?Một lý do rất đơn giản là vì học trò tp bữa ni ghê quá, ko xem thầy cô ra gì, luôn tìm mọi cấch làm khó, bắt nạt.Còn hs ở vung khác thì sao?Đa số đều rất ngoan, biết lo nghĩ cho thầy cô, biết tôn trọng thầy cô trẻ, và sống tình cảm nữa chứ.
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó,nên đi thực tập ở các trường xa hay hơn dễ điểm cao hơn(Cái này tui quen nhiều người nên biết và tổng kết lại thế).Học sinh ở Quốc Học toàn mấy đứa giỏi,đưa lên mấy bài khó mà hỏi đúng mình thì khổ lắm!

Chia sẻ trang này