1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC TRÒ YÊU NHAU THẾ NÀO NHỈ?

Chủ đề trong 'Huế' bởi thangcongai206, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    HỌC TRÒ YÊU NHAU THẾ NÀO NHỈ?

    Có thể nói tình yêu là một hiện tượng xã hội có tình hai mặt.Tình yêu như một liều thuốc đặc trị chữa lành mọi vết thương ,là phương thuốc tiên khiến con người từ trầm uất ;mặc cảm được sống yêu đời hơn ,tự tin hơn .Nhưng tình yêu cũng như trái bom vô hình ,có thể giết chết con người một cách nhanh chóng .
    "Với em-có thể quên cả một giờ ,có thể quên cả một ngày .
    Có thể quên cả một tuần ''có thể quên cả một tháng.
    Nhưng chỉ nhớ một giây-cũng làm anh chuếnh choáng"
    Mỗi người là một vũ trụ ,mỗi trái tim là một cõi riêng tư .Nếu có một ngàn người yêu thì cũng có chừng ấy cách yêu khác nhau và quan niệm về tình yêu thì không ai giống ai .tuổi 15,16 mấy ai không trải qua những cảm xúc ;những khao khát thầm kín rất vô tư trong sáng ;không dựng lên cho mình những thần tượng...
    Hãy nói lên cách nghĩ của mỗi người để nốt nhạc tình yêu tìm thấy ,khám phá những cung bậc mới mẻ ...
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    con gái tía nêu cảm nghĩ trước đi chứ,cho bà con noi theo!
    Hồi xửa hồi xưa,hồi tía học lớp 4,tía yêu con bé chung lớp vì nó cho tía cây kẹo mút!
    Hồi lớp 8 yêu con trong lớp vì nó hay làm thơ đổi lời với tía!
    Hồi 12 cũng yêu 1 con trong lớp vì thấy nhiều đứa khen nó quá!
    Mà hồi nào cũng như hồi nào,đều là tình câm!
    người đầu tiên thì sau đó do học xa trường,xa mặt cách lòng nên hết...
    người thứ 2 thì nghe đâu thằng đẹp trai nhất trong lớp cua rùi,nghe tin xong cái hết thích nó luôn!
    người thừ 3 thì thằng đào hoa nhất trường nó vớt rùi! ,buồn cũng vài ngày chứ ko ít!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 25/03/2005
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mi thích ai thế hả Kiên, sao tau chẳng biết nhỉ???? Chẳng lẽ là ...., mi hiểu chứ???
  4. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hehe,chẳng lẽ chừa mà còn ngại ko dám nói là ai à!?
    hôm bữa tau chat với con Thu Hà,tau nói với hắn là "năm 11 tau thích mi đó" ,heheh,hắn nói "răng tau ko biết nơi,cám ơn hí"
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hè?n gì?, tau 'àf 'oàn ra nhưng hĂng chf́c chf́n lf́m, bơ?i thẮ mới cò 1 vù "xung 'Ặt" xà?y ra!!!hĂhhh cùfng zui quà ha!!!!
    Cò?n mi thư?a biẮt nfm 12 tau thìch con nà?o rù?i nhưng cuẮi cù?ng do lỳ do khàch quan và? chù? quan mà? hĂng "'Ắn 'ược với nhau",hihihiihi
  6. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ặc,mi còn nhớ dai ghê hấy! hắn chắc cũng như tau,quên rùi,nhắc lại mới nhớ!
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tình yêu học sinh, hic cũng chỉ mới bắt đầu một ngày gần đây thôi thì phải, nhưng mà hình như không có gì gọi là cho nó đến một cách trọn vẹn, để vậy tới đâu hay tới đó
  8. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng ,vô tư chẳng có tí tính toán nào cho tương lai => thường hay đổ vỡ. Hic...Hic-Ha...Ha
  9. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trong đời học sinh đi học cũng như thời sinh viên của chúng ta bây giờ. Tình yêu là cái gì đó giúp ta có thêm nghị lực hay cả 2 có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả như; học tập, lo âu, buồn phiền trong đời sống nè. Nhưng nói thế thôi chứ yêu là khổ lắm các bạn à. Sau này nếu các bạn có công ăn việc làm rồi thì yêu nhau dễ lắm à. Yêu là về xin bố mẹ cưới luôn, yêu là yêu liền, cưới là phải cưới gấp đó mà... nhỉ?
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có giúp nhau vượt qua mọi chuyện hay hông nhưng cứ yêu là cãi nhau => mệt mỏi hơn nhiều ah!!!!
    to Kiên: Có lẽ "người đó" cũng quên như mi thui, vì người ấy đã có người iu rùi mà, còn nhớ gì đến tau nữa, hichic, nhậu là sướngnhất

Chia sẻ trang này