1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học vấn thấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi marrine, 18/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marrine

    marrine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Học vấn thấp

    Cho em hỏi các bác trai ợ.
    Ví dụ bác thích một em, công việc ổn định, lương khá, cá tính, thú vị. Các bác ảo tưởng về em ấy nhiều lắm. Nhưng đến lúc hỏi em ấy học trường gì ra, em ấy trả lời là : học hết cấp 3 thôi. Thì các bác thấy thế nào? có tiếp tục không ah?
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bill Gate cũng ko học ĐH đâu bạn ạ
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    em hỏi bác nhá ! Các bác cày ngày cày đêm cũng chỉ là mong sau này ra có 1 mức lương khá khá ! Người ta đã đến được cái mục tiêu cuối đó = nhiều cách ! bác cứ câu nệ chuyện học vấn để làm cái j` ?
    các bác trên này chả có câu
    Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi - hãy tự hỏi vì sao mình giỏi mà vẫn nghèo
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Của hiếm đấy. Mà làm cái gì,vốn tự có à
  5. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu mà không yêu thì thôi, Bác cần gì mà phải lăn tăn thế. chuyện tình cảm mà tính toán nhiều thì làm gì có tình yêu đẹp ???
    Bác mà có ý nghĩ như thế thì QUIT game nhanh cho khỏi phải suy nghĩ nhiều !!!
  6. marrine

    marrine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không e*** được nhỉ.
    Xin nói rõ hơn là thế này.

    Cho em hỏi các bác trai ợ.
    Ví dụ bác thích một em, công việc tốt, ổn định,môi trường quốc tế, lương khá (tầm 500$) , cá tính, thú vị. Các bác ảo tưởng về em ấy nhiều lắm, vì nghĩ em ý học giỏi giang lắm, . Nhưng đến lúc hỏi em ấy học trường gì ra, em ấy trả lời như thách thức là : học hết cấp 3 thôi. Thì các bác thấy thế nào? các bác có nghĩ gì không?
    P/S: Đó là đứa bạn em ah, mối khi đi hẹn hò nó mà nói nó không học gì ra, là các bác trai lại mất hứng với nó liền. Nhưng mà càng như vậy, nó lại càng nhấn mạnh chuyện nó không học gì với các bác trai. Kiểu thách thức ý.
    Được marrine sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 18/01/2009
    Được marrine sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 18/01/2009
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chả nghĩ gì cả, chỉ nghĩ xem lúc nào thì phệt được thôi
  8. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ối! Có biết bầu Đức không? Tay này thi mãi mới đỗ Nông Lâm, được 1 năm đã tếch roài! Thế mà giờ hắn giàu nứt đố đổ vách!!! Tiền đè chết người! huhu
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tùy, bác cưới nó về để bác nuôi nó, hay để nó nuôi bác, để bác là chồng nó hay nó là chồng bác. Còn học vấn thì trong trường nó cũng chẳng dậy bác làm người đâu, nó chỉ dậy nghề thôi
  10. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ngay ! dạng như em nó là quá tốt ! cái cần ở 1 người vợ như công ăn việc làm ổn định , thú vị ,cá tính , thu nhập nó có cả ! May nữa nó đếch học đại học ,lúc chửi mình nó ko mang duy vật với cả biện chứng ra chửi ! Mà lúc nào cũng có cái vị nể mình vì có học hơn ,,, ôi của hiếm ! duyệt khẩn !

Chia sẻ trang này