1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học vấn thấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi marrine, 18/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui Bill Gate học Havard mà....đến năm thứ 2 thì thôi không học nữa,....nghỉ học để làm công ty mà....
    Dẫu sao việc vào được Havard là toàn thằng kinh dị rồi...không so sánh thế được....
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    vẫn yêu tiếp, nhưng cũng ko vui lắm.
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió độc nào làm nick chú đội mồ dống dậy thế này, anh nhớ là hôm ngồi khề khà với nhau chú có chỉ con đom đóm mà thề rằng từ nay cai TTVN cơ mà. Giờ anh mới hiểu lời thề của chú lập lòe như cái ánh đom đóm mà thôi.
    Ý kiến riêng, học ra để đi làm....học giỏi mà ra xã hội làm ngu..người ta khinh cho. Nói chung em nó làm đc 500 USD là khá đấy, ít nhất không phải loại bụng chữ mà không làm ra được cái gì. Vấn đề là mình làm được gì cho đời chứ không phải là mình có cái bằng gì.
    Quên mất, nick De anh bị khóa nên anh dùng nick này, ko nói trước chú TVinh lại chửi anh tung đít vì không biết là thằng nào mất.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bác nói ở đây theo e nghĩ là vấn đề bằng cấp hơn là học vấn trình độ ...
    Bi h thời đại bùng nổ thông tin có quá nhiều cách để con ng ta học và tiếp cận cái mới ...
    Trong cùng một môi trường , một công việc ... 1 một a tốt nghiệp ĐH chưa chắc hơn 1 a cấp 3 ( tất nhiên là TH số ít ... ) vì khi đi làm kiếm tiền , ra XH mới là lúc con ng ta thể hiện khả năng tiếp thu cái mới , khả năg giao tiếp , khả năng quan hệ rõ rệt nhất ... đào tạo ĐH của VN bi h chuối bỏ xừ , SV toàn chơi đến cuối kỳ mới tập trung ôn thi mấy ngày ...
    Hơn nữa việc học là cả đời , ng ta có dậm chân một chỗ mãi đâu , nhất là khi ở trong 1 môi trường thuận lợi để thúc đẩy khả nẳng đi lên ... ...
    Nếu e ý ngon lành như bác nói : chỉ học hết cấp 3 mà còn đc công việc và thu nhập mà ối kẻ cầm mảnh bằng ĐH còn khát khao thì e ấy lại càng đáng trân trọng , có thể ko có bằng cấp cao nhưng chắc chắn là đầu óc thông minh và rất chịu khó tiếp thu học hỏi mới đc thế ... Như vậy rõ ràng là e ý phải có trình độ chứ dù chỉ có cái mảnh bằng cấp 3 ...
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cái chính là nhận thức XH , nhìn cuộc sống có chiều sâu . Người nào có được trình độ như thế này , người đó ắt sẽ biết cân bằng cuộc sống .
    Còn học vấn à ? Mấy cái bằng cấp Made in Vietnam thì chỉ đáng quăng vào sọt rác . Cách đây chục năm anh đã phải đau đớn làm cái việc quăng đó . Vì khi đã có được mảnh bằng gọi là ĐẠI học rồi thì cũng là lúc anh ngộ ra rằng : Trường đời quan trọng hơn nhiều . Cái này mà được kết hợp với một vài tố chất ngon nữa thì tiến cực nhanh .
    Mà này ở Việt Nam nếu chú có xiền thì chú có thể mua được cả chứng chỉ công nhận là Giáo sư , Tiến sĩ đấy .
    Còn nhìn gì , nghe gì để đánh giá gái à ? Hãy nhìn cách mà em ấy thực hiện công việc , cách mà em ấy ứng xử hàng ngày trong cuộc sống với mọi người thì đọc được vị ngay .
  6. MinhTranOK

    MinhTranOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác chê thì sang lại cho tôi đi
    Bác mà cứ phân vân thằng khác nó hớt tay trên thì đừng vào đây làm một thớt " Cứu em với...Em đau khổ quá" Cái bằng có làm nên hạnh phúc không? Nếu cô gái ấy có nhận thức đủ để nói chuyện với bác là ok rồi. Lắm cô bằng cử nhân mà nói chuyện ...ngu bỏ xừ. Em có nghề là được rồi. Đàn ông mà trông vợ kiếm nhiều tiền cho mình thì chán bỏ xừ nốt. Vợ tiền bạc, địa vị, nhận thức, bằng cấp, nhan sắc cao quá thì chưa chắc đã hay đâu.
    Tôi có cô bạn ở TP HCM. học chỉ hết cấp III rồi đi làm. sau đấy học thêm ở các trung tâm tiếng Anh và Nhật. Cô nầy trời sinh để học ngoại ngữ. Chỉ thời gian ngắn mà khả năng giao tiếp kinh dị. Thủ trưởng và khách hàng ai cũng thích. Vậy là lên như diều. Chả mấy chốc đến mức lương gần 500USD . Sau đấy em đi lấy chồng. Anh chồng cử nhân nhưng chỉ làm nổi nhân viên quèn lương chưa tới 300USD. Tôi đến nhà chơi thấy anh chồng cử nhân bị vơ sai như osin vậy. Cô vợ tài hoa, lương cao, bặt thiệp, giao tế bậc thầy...Anh chồng lép như con tép ngóc đầu không lên.
    Được MinhTranOK sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 19/01/2009
  7. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi lại bác, bây giờ Bác đang có bằng gì vậy! Đại học hoặc cùng lắm là Cao học phải không keke :D :) chưa gì đã chê con nhà ta học vấn thấp!
    Hay bác giới thiệu em đó cho em đi! em đây, em là em sắp nhận bằng PHD thôi! được không bác !
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cáo của anh chỉ học hết lớp 8 mà có thấy gì đâu, à mà học hết cấp 3 là có bằng tốt nghiệp chưa, kiểm tra kỹ nhé
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Toàn là ví dụ mà các cao thủ tư vẫn ác thế.Dành thời gian cho những người cần tư vấn thực đi các bác.
    Các bác nói hok lăn tăn đến học vấn cũng hok fải.Fải tìm hiểu xem gái nó tại sao như thế.Các bác thử gặp mấy em chán học thik đi đú xem có muốn lấy về làm vợ hok.(kòn thik fang fập em hok bàn)
    Kòn về bác chủ : nếu em í tốt thì tiến(hay là bác thik).Chưa gì đã lăn tăn.
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác này, chữ ký thì bảo là tiền bạc không mang lại hạnh phúc! mà comment thì sặc mùi tiền bạc

Chia sẻ trang này