1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học vẽ???

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Moc_Uyen_Thanh, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Học vẽ???

    Cho em hỏi nếu muốn học vẽ thì học ở đâu? Ý em nói là học vẽ cơ bản í, nhưng mà ko fải dành cho thiếu nhi đâu nha. Hồi em vô Sài Gòn thấy bác em học một lớp vẽ gì mà có hai tháng đã vẽ tranh treo đầy nhà, đẹp phết, toàn vẽ rổ rá thôi... Em cũng thích học cái đó, học vì tình yêu mỹ thuật chứ ko vì gì cả... Hihihi Vậy ai biết ở HNội có lớp vẽ nào phù hợp thì giới thiệu dùm em nha!!! Thanks
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Please, chuyện này hoàn toàn nghiêm túc đấy ạ! Ai biết làm ơn chỉ dùm với
  4. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    troi oi,ban o HN a` ? neu o HN thi` len tren trg` my~ thuat cong nghiep o duong` de^ la thanh` y'
    hoac neu ko thi` len tren trg` my~ thuat yet kieu o duo`ng yet kieu con nua~ len tren cac' trg` nhu kien truc hay xay dung cung~ day` lop hoc ve~ ma`
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chị Mlê ở tận trong Huế, tôi ở HN. Em cứ đến nơi tôi, em có tình yêu với nghệ thuật, tôi có nhiệt tình với những nguời yêu nghệ thuật. Chả nhẽ lại không thành cái gì !!??
  6. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tình yêu với những người yêu nghệ thuật á? Thế anh định nghĩa hộ cái tình yêu đó của anh dùm... em chả hiểu gì cả... dưng mà học vẽ thì vẫn phải học thôi hihihi Một cho sự nhiệt tình của anh !!!
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên một người ko phải sv mỹ thuật đi học vẽ thì cũng chả khác gì tự nhiên đi học võ, học guitar, học thư pháp,...sau khi nhập môn rồi thì ít ai qua được 3 tuần vì học vẽ khác với luyện thi mỹ thuật, và vì choáng ngợp với quá nhiều kỹ thuật cá nhân, lý thuyết...đến cầm một cái que đo, vẽ một đoạn thẳng cũng ko đơn giản như ta vẫn nghĩ. Tôi đã dạy mấy em bên ngoại thương, kiến trúc, xây dựng, genetic...chả em nào chịu nổi nhiệt, tôi rung em thế em có sợ ko?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi trước khi là sinh viên mỹ thuật thì.... có biết gì về mỹ thuật ko? Ai cũng phải có bước đầu chứ! Vạn sự khởi đầu nan anh ạ!!! Mà cái gì có được một cách dễ dàng thì rõ ràng là sẽ chóng chán, ngược lại, càng nhiều khó khăn, thử thách bao nhiêu thì phần thú vị sẽ tăng lên bấy nhiêu! Hihi tại em cũng hay bày đặt vẽ vời lắm nhưng kiến thức mỹ thuật thì quả thực chưa có, cho nên... !!!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em gặp may rồi vì có chị đây, ngày xưa chị rất vất vả tìm chỗ học vẽ. Bây giờ thì chị đang học 1 thầy giáo dạy rất hay (ý kiến cá nhân thôi), và chị cảm thấy may mắn được học thầy. Chắc là em cũng sẽ thích thôi. Thầy giỏi nhiều thứ nhưng có lẽ ko nên quảng cáo, rồi em sẽ biết sau .
    Thầy dạy ở 2 nơi:
    1) Cung văn hoá hữu nghị , tại p204(???), vào chiều chủ nhật, bắt đầu từ 2h
    2) Tại nhà thầy: ngõ 55/42/1 Hoàng Hoa Thám., vào sáng thứ 2,3,7, bắt đầu từ 8h
    Theo chị thì em nên đến nhà thầy để học vì em sẽ gặp những người lao động "nghệ thuật vị nghệ thuật" ( nhưng toàn vẽ hoa quả, phong cảnh ... thôi, chưa vẽ rổ rá bao giờ ) , và hơn nữa em sẽ được gặp no_cry
    À quên, thầy tên là Trịnh Quang Vũ
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    u?c no_cry s?a ch?a / chuy?n vo 09:23 ngy 02/07/2003
  10. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ===========
    Chị làm ơn cho em địa chỉ mail, số điện thoại và tên của chị để tiện liên lạc đi, please Số điện thoại của em là 0904163446, hỏi Thanh!

Chia sẻ trang này