1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ để làm gì ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác bình tĩnh cho em hỏi chút nào...
    Em có nghe một người cho biết là bác có món đao lá ngải cực kỳ hiệu quả, có thể một mình chống nhiều người. Thú thực là em nghe xong lấy làm hâm mộ lắm. Em muốn hỏi bác xem bác có nhận đệ tử cái món đao ấy không, cho em học với. Em chưa biết đánh binh khí bao giờ cả, mong bác xem xét. Chờ tin bác.
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ý gì vậy ta???
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ai đi học võ cũng cho rằng mục đích để có thể hạ được người này người nọ. Và quả là, thỉnh thoảng cũng có những gã giỏi võ đi gây hấn, đánh đập người khác. Nhưng rồi các bậc võ sư cao thủ đều đã trở thành những con người điềm đạm, bao dung. Phải chăng võ học chính là một phương thức dạy ta nên người, một cách nhọc nhằn và dễ bị hiểu nhầm nhất? Không biết khi nhập môn các môn phái có lệ nhập môn và tuyên thuệ không ạ? hồi trước kevin có định đi học lóm thiếu Lâm Phục Hổ quyền, nhưng ông thầy làm rất rình rang phải bái tổ nhập môn, thề thốt, nên hôm đó kevin xin phép thầy hẹn hôm khác, và kéo dãn thời gian không nhập môn, vì sợ kevin sẽ là người phản môn bội tín, vì kevin đã nhập 1 môn rồi.
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là quan điểm mà thời này, tôi cho là chật hẹp về tư tưởng .
    Quan niệm học và hành võ ngày xưa khác, thày với trò gắn bó nhau cũng khác nên mới có tư tưởng : Nhập môn một phái không hai để chứng tỏ lòng trung thành .
    Thời nay khác nhiều lắm ! Chả môn phái tân tiến nào bắt buộc một và chỉ một môn phái mà thôi , Trò cũng chẳng cần phải cong lưng gánh nước cho Thày và sư mẫu tắm ... Thày cũng chẳng có quyền hạn gì cấm trò tìm thêm thày cả .
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hay, câu nói hay:
    VÕ HỌC CHÍNH LÀ MỘT PHƯƠNG THỨC DẠY TA NÊN NGƯỜI.
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cuối tuần rảnh rang đi bơi. Trên đường về thấy 1 bác cũng lớn tuổi chở 1 bao cát khá xịn. Đành vượt xe lên đi song song hỏi giá cái bao cát đấy. Hỏi thăm vài câu, bác kia bảo tấp xe vào lề đi, rồi thì cũng hỏi chuyện võ vẽ ... Bác kia cho mình name card và rất nhiệt tình mời luôn mình đến nhà tham quan cơ sở sx dụng cụ của bác ý, bác ý hiện cũng đang là người huấn luyện cho các HLV ở vài CLB... Tiếc là chút nữa mình lại bận nên ko đi ngay được...
    Quả thật, nhờ học võ mà mình mới biết được đấy là bao cát, không thì chắc tưởng là cái gối ôm cỡ lớn Oh không, chẳng dễ gì có được sự thân quen nhiệt tình đấy khi chỉ vô tình gặp trên đường lần đầu tiên ...

Chia sẻ trang này