1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ để làm gì?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ngogia2000, 09/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    ậy.....lập thành một môn phái đã là gì ?
    Trẫm còn định lập ra một tôn giáo nữa kia...
    (Chữ "Trẫm" dùng để chọc những người chưa đủ tầm hiểu chữ "trẫm" )
    hehehe...
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Gia đình tôi gốc người miền ngoài, ba tôi khuyến khích các con trai học võ một phần vì truyền thống phần còn lại để không bị người ta bắt nạt kiểu ma cũ khè ma mới ấy mà, lý luận của ông là trai thời lọan phải có nghề để bảo vệ gia đình, vợ con ...
    2) Lúc đầu tôi được học Thái Cựa Đạo do một ông thầy là người của quân đội VNCH, sau thấy có môn phái cởi trần tập luyện dưới mưa, người anh nào cũng rắn rỏi, không khí sân tập thì trầm lắng như thiền phòng ... hỏi thằng bạn thì nó nói môn này là "môn ba chữ tàu", tập thử dần dà đâm ra thích và mê, đến giờ coi như cũng hiểu một phần "ba chữ tàu" là gì rồi.
    3) Đồng ý với bạn AA, học võ cũng là cách nuôi dưỡng thú tính trong con người.
  3. ngogia2000

    ngogia2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em học võ để sẽ dùng võ kiếm tiền giống một vài bác trên này, có gì mà tự tin quá đâu bác. Ai mà chảng học một cái gì đấy cho thành thạo để kiếm tiền mà bác.
    Ngạn ngữ Đức có câu: Thứ nhất: Thạo việc - Thứ nhì: Gặp may. Hai cái đó Cộng lại = Tiền
    Em sẽ cố gắng học thành thạo một môn võ nào đấy (Chém gió chẳng hạn) và nếu em gặp may khi thành lập môn phái (đúng thời điểm) thì chắc là em sẽ kiếm được khối tiền.
    PS: Hy vọng là em sẽ gặp MAY.
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thành công thì nhờ 3 yếu tố:
    Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.
    Hay gọi cách khác là:

    Nhất mạng, Nhị vận.,Tam phong thủy.
    Khảo sát thử công cuộc của bác nhe :
    1)Thiên thời:
    Không ổn là vì võ thuật đang thoái trào.,
    Yoga, Gym..đang lên ngôi vì những cái này đang thu hút phụ nữ.
    Mà phụ nữ là một nửa của thế giới.
    2)Địa lợi.
    Không ổn vì Vn là nước nghèo. Võ đang dư dả và tồn kho.
    3)Nhân hòa.
    Những người có quyền hành quản lý , phát triển võ ....đang tranh ăn với nhau từng chút một....
    Cả 3 điều kiện đều không ổn.
    Còn đường nào để võ đi lên .?
  5. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Anh Motdikhongtrolai thu được rất nhiều tiền về võ thuật (và thu được nhiều thứ khác nữa).
    Chúc các bác 1 ngày vui!
  6. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em trước cũng học võ...lý do: chả hiểu tại sao đi học!
    Và học không hề đến nơi đến chốn!
    Coi như không có võ!
    Thành tích: Võ kém nhất trong các anh em Hanoi Offline!
    Giờ đang hứng thú với cây kiếm gỗ!
    Thành tích: Nhìn ai đó cầm kiếm thật cũng không vấn đề. Nếu người đó không có nghề thì 99% người đó bể gáo trong 10 giây!
    Nói chung bỏ kiếm gỗ ra thì gần = con số 0.
    Chán quá!
  7. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của bác rất rõ ràng!
    Chúc bác sớm đạt nguyện vọng!
    Cần em giúp gì cứ ới 1 câu, em tuy tài hèn sức mọn nhưng sẽ giúp bác hết khả năng của "tài hèn sức mọn" đó!
    Chắc chắn sự giúp đỡ là 1 giá trị dương, >0.
    Ví dụ: Nếu bác ở Hà Nội , và không biết về thủ tục xin giấy phép thành lập môn phái mới thì bảo em. Em sẽ giới thiệu bác tìm đúng người cần tìm, mà người đó không xa lạ đâu, là anh em trong Hanoi Offline cả thôi....
    Chúc bác 1 ngày vui!
    Được HanoiOffline sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 09/01/2009
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Ở trong này không có ai bị điên huặc thành tiên vì còn quan tâm đến chuyện thị phi huặc thích nghe ngóng chuyện thị phi. Nhưng ở trong này hoang tưởng huặc duy ý chí thì không ít, mỗi người hoang tưởng, kỳ vọng một kiểu khác nhau.
    Còn có động cơ (kể cả thấp hèn lẫn cao thượng) chưa thể thành tiên cười khà khà như Phật Di Lặc cho bọn trẻ con nó véo tai, bẹo má, cưỡi cổ được.
    Cá nhân Tôi do kỳ vọng (duy ý chí) quá nhiều vào trong Vovinam có nhiều người có tài, có tâm nhưng hoá ra chỉ có số ít tức là được mặt này mất mặt nọ. Buồn thay trong cái số ít này lại không ai có thẩm quyền phát biểu (bị cấm thể hiện) nôm na là "Miệng kẻ sang có gang có thép, đít học trò vừa nhọ vừa thâm".
    Tiện đường công tác vì quan tâm tới Vovinam Tôi lại biết thêm một số chuyện của làng võ ở Hà Nội từ chuyện ngoài đời; đọc báo nghe đài; trung gian kể chuyện.
    Tại sao nhìn chung võ thuật Việt Nam vẫn lẹt đẹt so với mặt bằng chung của những cường quốc võ thuật như Nhật, Hàn, Trung Quốc...và thậm chí lìu tìu so với cả Indonexia và Thái Lan?
    Từ chuyện một giai đoạn cấm võ, quan chức thể thao chủ yếu chỉ tay năm ngón, không có tư tưởng xuất khẩu võ thuật ra khỏi luỹ tre làng . Chú ý là tư tưởng ngay từ đầu xuất khẩu võ thuật chứ không phải do đi làm ăn ở một địa phương, ra nước ngoài nhân tiện có tài năng võ thuật truyền bá một thể. Một giai đoạn nghèo đói thời bao cấp khiến người ta không có suy nghĩ hướng thượng, dài hơi chỉ quan tâm đến danh dự nho nhỏ.
    Ví dụ : đệ tử môn này thách đấu đệ tử môn kia: cái này Tôi đã chứng kiến 2 lần thời thiếu niên. Hay thanh niên phải có tí NGHỆ (không phải NGHỀ) mới oai, hi vọng anh em nó nể. Ai có NGHỆ thì dấu kín chỉ phổ biến cho một số ít đệ tử.
    Nói chung ấu trĩ cả một giai đoạn từ các quan chức thể thao cho tới các môn các phái. Đổi tại cơ chế chăng? Có lẽ câu này là hợp "NGƯỜI VIỆT CHỈ THUA NGƯỜI VIỆT" - bản quyền anhtuan166hn
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào mà bác M không còn phải bận bịu về công việc KTS của bác ấy. Thành lập hẳn một tòa nhà, công ty như CTY Bảo vệ Long Hải (ở đường Nguyễn Văn Trỗi )(các bạn thấy tòa nhà đó chưa ?)
    thì mới gọi là Võ thuật VN đi lên .
    Khi mà mở lớp dạy võ còn phải trình đủ loại bằng cấp ,chạy lòng vòng xin phép các Phòng, Ban..TDTT ,các viên chức môn phái... bị hạch họe đủ thứ ...xong rồi lớp học có chừng 20 em. MỖi em đóng học phí 50k./tháng ... ..Ôi..vỡ mộng và vỡ nợ...
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!!!
    @ chủ tồ bíc: Em nghe giọng bác quen lắm, thật đấy ah!!! Chả bít bác là cao nhân nào trong cái bõc này

Chia sẻ trang này