1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ Nhật Bản bên trời Tây , nghĩ về võ Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tdna, 07/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn này học Kyokushin àh? Mình rất muốn học Full Contact Karate nhưng ở Việt Nam ko có chỗ dậy, vì vậy đành phải học Shotokan. Nếu có điều kiện mình cũng muốn ra nước ngoài để tập Ashihara hoặc Daido Juku. Nếu bạn có ý định về nước thì mình mong là một ngày nào đó sẽ được gặp bạn để học hỏi.
    Thật lòng mà nói tôi ko thích võ Việt một chút nào cả, ko phải vì kĩ thuật ko hay mà do nội bộ các môn võ Việt ko đoàn kết, chia rẽ sâu sắc, đả kích lẫn nhau. Ví dụ như các bác trên Forum này, rất nhiều bác học võ Việt cũng tham gia bới móc người khác, chê bai lẫn nhau.
    Được setsuna sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 02/05/2006
  2. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với cái lý do yêu-ghét của bác này. Trẻ con thật hmmmmm.
    Tàu, Hàn, Nhật khoái kéo bè kéo cánh, tụ tập băng đảng nên tạo nên các môn phái có quy củ, tổ chức, lề lối làm cho việc gìn giữ và phát triển dễ dàng hơn. Dân Việt thì quanh quẩn làng xã bờ tre, góc ao quen rồi nên không lập ra cái gì to tát được, có chang cứ đủ dùng là vui rồi.
  3. ychi

    ychi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đọc cái bài này mệt mõi, dài dòng wá
    mà nói thiệt, ở vn sách sử hiện tại viết : vietnam rừng vàng biển bạc, nhưng ý tui muốn nói ở đây, xin lỗi nếu lạc đề
    bạn dẫn chứng bao nhiêu đi nữa để nói mức sống ở vn hiện giờ là tương đối thì thiệt sai lầm, nếu thẳng thắn mà nói nước vietnam mình, kinh tế vietnam mình vẫn còn nghèo thì nghe được, như vầy mới tỏ ra được chút chí hướng fấn đấu.
    về mặt kinh tế nghèo nàn, văn hoá về võ thuật nói riêng bản thân tui thấy cũng kô giàu có gì, bạn TroiOiBoToiRa đừng có vì 1 fút bốc đồng mà fí hơi sức.
    khi bạn nào đã khẳng khái nói ra điều gì đó, người ta có kiến thức thuyết phục đàng hoàng, nói như bạn TroiOiBoToiRa chung chung ai nói mà kô được
    có câu "ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung"
  4. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ha! Dân Việt có tật ganh ghét lẫn nhau, trâu buộc ghét trâu ăn nên khó đoàn kết được.
    Bác nào biết truyện này ko? Chắc là truyện cười thôi: SV Việt thi với SV Nhật, ở vòng ngoài khi thi 1chọi 1 thì anh Việt nào cũng thắng. Vào vòng sau thi 3 chọi 3 thì lúc bon Nhật làm song bài thi rồi, quay ra vẫn thấy 3 ông Việt cãi nhau xem thằng nào làm trưởng nhóm. Tật cố hữu của dân Việt là ko đoàn kết.
    Mà tôi thích Kyokushin với cả mấy cái Off Shot của nó là do hầu hết các võ sinh của mấy môn này đều có tinh thần chiến đấu rất cao. Nên các bác có kêu tôi sùng ngoại thì cũng thế thôi, có nhiều cái thuần Việt nhưng tôi ko thể nào ưa nổi. Ví dụ: Nhìn ông thầy dậy võ cổ truyền bên 10-10 mà phát chán, suốt ngày chửi trước mặt học trò, lúc biểu diễn thì toàn bày ra mấy cái bài bạo lực chợ búa, trông phát mệt.
    Được setsuna sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 02/05/2006
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này anh Bảy viết hoành tráng quá héng. Vậy mà trước đây tưởng anh Bảy dở vụ này lắm.
    Tôi chả hiểu sao. Thấy mấy ông thầy người Việt dạy võ Nhật, Hàn ông nào cũng như ông nào nhìn rất "võ sĩ đạo". Còn mấy ông thầy dạy võ Việt thì mỗi người một tính cách ông thì nông dân, ông thì nhu mì có ông thì võ biền hết chỗ.
    Nhưng dù gì thì gì. Tôi chẳng biết người ta thì sao chứ tôi đi tìm học võ Việt cũng chẳng có gì là khó. Mặc dù có người dị nghị rằng cái này cái kia cái nào bao nhiêu phần trăm Việt. Nhưng cái khó bó cái khôn. Dần dần thì cũng lộ diện ra thôi.
    Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện thắng thua. Vì tôi biết tôi dở ẹc từ trước tới giờ. Bây giờ có thằng nào võ Nhật võ Tây có đánh thắng tôi rồi kề dao vào cổ bảo tôi học võ Nhật tôi cũng vẫn cứ học võ Việt.
    Tôi cũng chẳng buồn khi võ Nhật, Hàn phổ biến hơn võ Việt. Đó là chuyện bình thường đối với dân tộc nhược tiểu như ta. Có nhiều việc phải làm hơn là gào thét đem võ Ta phổ biến. Người ta không thích thì có tuyên truyền cho lắm cũng vậy.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 02/05/2006
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Bảy!!! Không biết câu chuyện này anh Bảy đã nghe chưa? Nó có liên quan đến tinh thần tự tôn dân tộc. Không biết có thực hay không. Nhưng em cứ kể lên để hầu chuyện anh em.
    Số là khoảng năm bốn mấy cụ Đăng có một lần đi chơi hay đi đâu đó thì thấy có một người nông dân bị một tên sỹ quan Nhật đánh. Cụ nhảy vào can thiệp và đã đánh thắng tên Nhật đó (em nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi). Nhưng sau đó tên Nhật hỏi "Ông đánh võ gì lạ quá? Không giống võ Tàu, không giống võ Nhật!" (chắc là hỏi bằng tiếng Pháp quá).
    Cụ Đăng trả lời: "Đó là võ của dân tộc tao". Tên Nhật nói: "Đây là lần đầu tiên tôi biết dân An Nam có võ riêng đó. Hãy nhận tôi làm học trò!". Cụ Đăng đã từ chối việc này.
    Nhưng mà bây giờ có bạn nào xin làm học trò của học trò cụ Đăng thì dễ thất vọng lắm. Không hấp dẫn như Vovinam đâu.
    Cháu nhìn thấy bố zim chống cằm trầm tư bên topic này hơi bị lâu đấy.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 02/05/2006
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    @cuonghlvt : phần lớn các dòng võ Ta đều nằm theo các gia phái hoặc gia tướng, hay nói cách khác nó ở nông thôn là chính. Sách Nho thì có thể họ đọc vanh vách, Quốc ngữ chưa chắc viết đã xuôi tai, hi vọng các thế hệ sau của các dòng đó sẽ lần lượt đem gia ngoài ( chỉ sợ ho lo tập võ quá mà nghèo đến độ ko có cơm ăn nữa thì coi như thất truyền ) hi`
  8. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Suy nghỉ kỹ về xã hội VN thời xưa thì thấy anh võ vịt và anh bana nói đúng, làm gì có trường võ khi mỗi làng là một tiểu quốc riêng, người trong làng làm lụn cực thấy mồ, chỉ đầu tư vô việc học văn để họa may con cháu đỗ quan cho sướng. Không có thị trường và nhu cầu thì làm gì có việc mở lớp võ để chiêu sinh, để sống?
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cuội ở nước ngòai có bao giờ nghe ỐI LÀNG NƯỚC ƠI chưa?
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He!!! Nếu nói chia rẽ đả kích thì võ Việt không thể nào sánh được với các vị ĐỆ NHỊ ĐẠO CHỦ của Aikido. Cứ hỏi mấy chú Aikido thì biết. Giống y như KHÍ TÔNG với KIẾM TÔNG. Chắc Kim Dung lấy ý tưởng từ Aikido để viết TIẾU NGẠO GIANG HỒ quá.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 03/05/2006

Chia sẻ trang này