1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ qua mạng! Kịch.... hự.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tocboduoiga2005, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Sư phụ có lời khen Tócgà. Trước khi trả lời Sư phụ, Tocgà hỏi: ... "em" phải xưng hô như thế nào với Sư phụ hả?
    Trả lời:
    - Gà ứ có nhiều thời gian để luyện tập thể thao đâu. Chỉ .... lắc vòng thường xuyên thui...
    - Tình trạng sức khoẻ: tốt, đủ sức khỏe để học tập và làm việc.
    - Thể trạng: Nho nhỏ, còi còi....
    - Gà học để khỏe và tự vệ ạ... chứ nào dám mơ về một mục đích cao siêu nào... huhu...
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hihihi, không quá nhời tí nào.
    Tui sợ tocboduoiga đánh tui, chứ không thì tui còn tiết lộ thêm nhiều thông tin hay lắm. Túm lại, gà là một cô bé cực kỳ dễ thương. Đến nỗi bạn tui chậc chậc lưỡi bảo: con bé dễ thương không chịu nổi !
    Bác nào mà được nghe nàng làm nũng thì phải nói là...rụng tim.
    (chết thật, sao tui lại tiết lộ nhể !!??)
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Oạch! <-- em ngã khi anh thieulambacphai nói như thế! Tocgà chưa từng học võ nhưng cũng biết làm người khác đau đấy (ví dụ: nhéo, cấu, cắn, bấu.... vân vân và vân vân)... Anh liệu thần hồn!
    To Sư phụ: Sư phụ đâu roài? trong thời gian đợi Sư phụ soạn giáo án, Em cứ sipem nhé?
  4. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đây, sư phụ vẫn ở đây, nãy giờ lẳng lặng theo dõi, biết thêm được Gà đệ tử có một đức tính tốt: đó là giữ thái độ đúng mực, không ngả nghiêng trước nhiều lời ong tiếng ve. Như thế là rất tốt, hứa hẹn đứng tấn vững, ra đòn chính xác. Ngoài ra, còn đức tính thứ hai: biết tôn trọng người trên, luôn viết hoa Sư phụ. Như thế thì học võ biết tiến biết thoái, biết lúc nào nên đánh, lúc nào nên nhường.
    Nếu Gà học cho khỏe và tự vệ, lại ít thời gian, sư phụ dự định ra bài cho Gà thực hiện theo công thức: ngày tập 2 lần, khi ngủ dậy và trước khi ăn tối, mỗi lần chỉ cần tập 20 phút. Gà có làm được không? Hay là học tập trung, tuần 3 buổi, mỗi buổi 1,5 h?
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nãy giờ thì chỉ có tui và gà trao đổi qua lại. Như vậy "lời ong tiếng ve" là bác ám chỉ tui rồi.
    Không biết bác dùng cụm từ này nghĩa thế nào, chứ ở quê tui mà nói thế thì nặng lắm đó.
    Nếu mà muốn "ong-ve" thì tui "ong-ve" ở chỗ khác, chứ không phải trong box võ thuật này đâu, bác ạ.
    Nếu mình nhìn mọi việc với cái tâm trong sáng thì bản thân sự vật, sự việc sẽ không bị vấy bẩn qua con mắt của mình.
    Thôi, bác cứ vui vẻ mà dạy học trò đi. tui cũng chẳng trò chuyện gì nữa kẻo lại có người hiểu nhầm.
  6. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thieulambacphai ạ, tớ hoàn toàn không có ý như vậy. Câu đó nói là linked tới các câu ở post trước, không nhằm vào cậu. Làm một ly anh em bắt tay nhé .
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Sư phụ và anh thieulambacphai hơi hỉu nhầm nhau một chút rùi. Em mạo muội nói rõ hơn nhé. Chẳng là Sư phụ khen Tocgà là biết giữ thái độ đúng mực - vì anh khen em quá lời ấy mà, đúng là em không ngả nghiêng theo lời anh nói bởi em biết thực sự em như thế nào... chứ không vì lời khen của anh mà hổng mũi, kênh kiệu...
    Còn Sư phụ nói "lời ong tiếng ve" - không phải là nói anh thieulambacphai đâu Sư phụ nhờ... mà là nói một vài vị ở mấy trang bên cơ... Anh đừng giận nhé, Thieulambacphai!
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ!
    huhu... Ngày tập 2 lần, mỗi lần tập 5 phút được không? 15 phút còn lại cho Tocgà ngủ đi... hic.... (thấy Sư phụ chiều nên làm nũng tẹo! )
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hi` tôi tưởng chữ Sư Phụ là viết hoa cả 2 chữ chứ nhỉ đằng này viết hoa có chữ đầu thôi hihi bác cẩn thận cái đoạn về sau kẻo lại ...
    sorry là sorry all .................. hihi
    Cái đoạn này khó hiểu ghê ????? Cái gì nhỏ nhỏ ? cái gì còi còi ???
    @thieulambacphai :
    Bác định làm chân gỗ hay là muốn ăn gắp bỏ cho người vậy hà ?
    ong-ve thì ong-ve hehe tán chuyện thôi có làm thật đâu mà bác dúm tứ túc lại thế. Trên này ít con gái, thỉnh thoảng có 1 em thì chọc ghẹo, quậy tí cho rôm rả, làm gì mà nghiêm túc quá chứ. Bác đang họp Quốc hội hả . hi`
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ni cô tự nói thì ni cô tự tát chứ tát ai ? Ni cô muốn tát ai nào? Tát luôn đê chớ để lâu trong lòng ấm ức rồi sinh bệnh hehe
    Chuyện đi viện là chuyện vặt vãnh, anh đi luôn đó mà. Biết học cái gì đâu mà sợ đi viện hihi . Thầy dạy trò không được là Thầy dốt , trò học Thầy không xong là trò ngu, vậy nếu dạy mãi mà không được thì tiếp tục dạy lại, học mãi mà không được thì tiếp tục học lại, dần dần sẽ thành phản xạ thôi. Cũng giống như cái phản xạ cãi ấy, nói 1 câu cãi 1 câu nhem nhẻm đâu có thua gì ai hihi chết chửa ???

Chia sẻ trang này