1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ qua mạng! Kịch.... hự.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tocboduoiga2005, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Anh datviet quả là danh bất hư ruyền,em nói 1 câu anh cũng 1 câu nhem nhẻm nhem nhẻm không hề kém cạnh he he....
    Cô cô được cái không tự bạc đãi mình bao giờ,thêm nữ tiêu chí của cô cô không học qua mạng,không yêu qua mạng,không ăn ngủ trên mạng.
    Ủa anh ơi anh ra vô bệnh viện nào? Trâu Quỳ -Gia Lâm -Hà Nội hay là bệnh viện nào?
    Được hac_hong_huong sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 20/06/2006
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Anh em hiểu nhầm nhau cũng là chuyện thường. Không có gì đâu bác ạ.
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sư phụuuuuuuuuuuuuuuuuu!
    Tóc gà nhớ lời Sư phụ dạy, nên sáng nay dậy sớm vận động thân thể rùi ạ... Dậy sớm thấy tinh thần sảng khoái hơn, và hình như bầu trời cũng đẹp hơn nữa... Tuyệt!
    Hêy! Một ngày mới bắt đầu!
    Được tocboduoiga2005 sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 21/06/2006
  4. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ đây. Khởi đầu với tinh thần tự giác thế là tốt, thật không uổng công sư phụ nhận Gà làm đệ tử. Tuy nhiên, việc chỉ tập có 5 phút/ngày là Sư phụ tuyệt đối ko đồng ý, tập như thế tất nhiên là cũng có tác dụng nhất định, nhưng hiệu quả rõ ràng (như khỏe lên, cải thiện dáng nhỏ nhỏ, còi còi của Gà, hay khả năng tự vệ) thì chỉ đến sau 20-30 năm.
    Trước mắt, để tạo thói quen và làm quen với võ thuật, Sư phụ yêu cầu Gà tìm cách thu xếp một khoảng thời gian sau khi ngủ dậy buổi sáng và trước khi ăn tối. Thu xếp được thì bảo Sư phụ.
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hehe tranh thủ lúc bác Một đi vắng xì pam cái chơi, lúc bác ấy về thì còn có việc mà làm hehe Anh thì xưa nay vẫn được liệt vào loại ngứa mồm rồi , lúc nào bị gãi đúng chỗ là thể nào cũng ...
    Ni cô còn trẻ mà giữ cái đầu chắc thật (bảo thủ ) hehe , thời đại này là thời đại nào rồi, cái gì học được thì cứ học, chỉ sợ không biết chọn lọc thông tin thì học mấy cái lăng nhăng hỏng người ra thôi chứ trên Net khối cái người ta cho free nhưng mà vẫn hay tuyệt , chả qua mấy cái dạng người đó hay ăn nói lấp lửng, không có huỵch toẹt như anh thôi. vd: không chiêu thức là gì? một đi không trở lại là gì? cuộn nắm tay lại rồi bung các ngón ra ( trong cái phần đứng tấn của nick vota đó , tiếp đất nữa hihi nhiều lắm chớ nhưng họ dạy theo kiểu đó thì bố thằng tây nó hiểu được , họ ngồi chờ có thằng nào ham học thì PM hỏi họ khác gì ngồi dưới cây chờ ... con khỉ ngồi trên cây nó ... hehe
    Anh đi viện thì nhiều loại lắm hehe , từ bé anh đã ngậm kháng sinh để sống nếu không phải nhờ giữa năm lớp 10 đi tập võ thì giờ chắc đem ép lấy nước hoà với bột nếp để chế thuốc kháng sinh cho cả thế giới dùng 10 năm không hết. hehe đằng nào chả có lúc phải chết, ni cô sợ cái gì chứ ?
  6. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    anh mà ăn ngay nói thẳng ý hả ,không dám đâu, đến em còn chưa dám tự nhận ăn nói thẳng nữa là .
    Mà nói gf thì nói nhé,lão ! ghét em lắm em spam lần nào bị lão mắng lần đó,nhân tiện lão đi vắng spam cho sướng mồm,lão về e rằng cái topic này bị xoá sổ.
    Thế chứ anh bệnh gì mà sống nhờ thuốc thế???
    mạng thời nay cũng hay nhưng mà em thấy những cái sâu xa cần học và tìm hiểu thì tìm móc mắt không ra (bằng tiếng việt ý),chán thế cơ chứ.
    Muốn đọc cái gì đó toàn phải tìm bằng tiếng nước ngoài ,bao giờ mà tìm cái gì bằng tiếng việt cũng có thì thế mới hay.
    Ôi học.... chán quá ...
    đầu em bằng dá mà ,em ngốc lắm,bạn bè bảo đầu toàn đá ,nghĩ lại mà buồn thế cơ chứ .
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sư Phụ!
    Về chuyện thu xếp thời gian để luyện tập, Tocgà xin trình bày thế này: Tóc gà sẽ cố gắng thu xếp luyện tập 20 phút buổi sáng và 20 phút trước khi đi ngủ (không phải trước khi ăn tối) được hông Sư Phụ? Vì trước khi ăn tối Tócgà vẫn còn lang thang ngoài đường cơ ạ!
    P/S: Sư phụ! Sao ở bên Box Làm quen... ghê nhể? Tocgà mới bị mắng một trận... hic.... Không dám qua đó nữa đâu....
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi người ta bằng Sư Phụ thì phải xưng là SƯ TỬ chứ!!!!
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mới là tóc đuôi gà.
    http://www.binhthuan.gov.vn/khtt/vanhoa/0002/0001/tpdba.htm
    Còn như em là tóc SƯ TỬ.
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thế này là tóc đuôi gà anh ạ!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này