1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ qua mạng! Kịch.... hự.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tocboduoiga2005, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    à đâu em tranh đâu,khe khe anh đánh giá sai cô cô sắp sửa thành ni cô rồi
    ừ đúng đó câu đó anh chưa trả lời giờ trả lời luôn đi anh,ơ mà anh bảo topic hồng gia nào thế ?
    hè rồi,dạo này đi chơi nhiều nhớ các anh chị em quá mà không biết làm sao
    chớ thế anh vợ con đầy đủ mà vẫn hỏi vòng 1 là gì hả ??
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ủa ? Sao reply anh mà lại trả nhời anh Cường? Chít rồi nhá. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến anh Cường nên mới nhầm nhọt sang trồng trọt đây !!!
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    @HHH: Anh tưởng vòng 1 là vòng loại chứ không nghĩ là "Vùng một" đâu. Vùng đó "ác chiến" lắm. Lại hay "vu khống" nữa.
    @TLBP: Đừng lo!!! Cô cô bao giờ cũng toàn tâm toàn ý với bác. Bằng chứng ở đây. Bác vienanh thấy tôi nhớ ghê không.
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    @HHH: Anh tưởng vòng 1 là vòng loại chứ không nghĩ là "Vùng một" đâu. Vùng đó "ác chiến" lắm. Lại hay "vu khống" nữa.
    @TLBP: Đừng lo!!! Cô cô bao giờ cũng toàn tâm toàn ý với bác.
    + Bác Cường dạo này hay thiếu logic lắm. Hình như là "thất nhật thất đáo hoa" nên mất tập trung hay sao ấy?
    Bằng chứng: đã là vòng một mà bác bảo là "vu khống" thì đúng là vô lý không nào?
    Một bằng chứng nữa là cái câu mà HHH nói " Cứ như anh là hay nhất." không bao giờ có nghĩa là cô ấy "toàn tâm toàn ý "với tôi, như bác nói.
    Đó chẳng qua là cô ấy nén cái giận vào bên trong, giả vờ nói thế thôi. Còn thực lòng có khi cô ấy tức tôi lắm. hihihi.
    Chẳng nói đâu xa. Ai lại reply bài của tôi mà nội dung lại trả nhời bác. Hahaha.
    À, phải đề nghị Mod phong cho bác chức "ma xó" của box võ thuật thôi.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi dạo này "Thất nhật thất đáo forum". Học theo Cổ học tinh hoa: Quân tử ba ngày không vào mạng - (thì) soi gương mặt mũi đáng ghét,nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe ( Khuyết danh-Cổ học tinh hoa)
    Cho bác 2 điểm lịch sử. Tôi nói vu khống là "vùng một" chứ có phải là "vòng một" đâu? Bác xem lại đi!!! Bác mới thiếu logic. Vì tôi không biết tôi mới hỏi?
    Thấy bác chê nhiều quá nên cô cô đòi làm ni cô kìa. Vậy còn không phải là "Toàn tâm" thì sao?
    Không "toàn tâm toàn ý" thì "toàn thân toàn ý" vậy. Thích nhé!!!
    Mấy hôm trước định viết mấy bài hay hay nhưng vào đây thấy bốc phét hay hay lại không cầm lòng được.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 25/06/2006
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 25/06/2006
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một trang web hay.
    (Vi Hiền Truyện)
    * Chỉ nên coi việc vào mạng là sự gợi ý, sự nhắc nhở nhận từ những người thông thái từng trải, tựa hồ trái táo của Adam Eva kích thích sự sống phát triển.
    (Son. H)
    *Kết hợp những điều hiểu biết với những kinh nghiệm và kiến thức sẵn có - đó là nguyên tắc cần thiết khi lựa chọn diễn đàn.
    (Krupxkaia )
    *Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ mạng mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy. (cái này làm được rồi, nhưng không phải tôi làm)
    Mann Horace)
    *Lựa web mà vào cũng như lựa bạn mà chơi. Hãy coi chừng bạn giả.
    (Damiron)
    *Gặp được một trang web hay, nên lưu lại liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó
    (Churchill Sir Winston)
    *Sau một giờ vào mạng thì nỗi đau khổ nào của tôi cũng biến mất.
    (Môngtexkiơ)
    * Thích vào mạng tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú.
    (Môngtexkiơ)
    *Bạn hãy vào mạng đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không vào dù chỉ một lần.
    (C.Pautốpxki)
    *Vào một trang web xấu thì thà không vào còn đỡ tệ hại hơn.
    Biêlinxki
    *Quân tử ba ngày không vào mạng- soi gương mặt mũi đáng ghét,nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe ( Khuyết danh-Cổ học tinh hoa)
    *Vào một trang web hay cũng như là được nói chuyện với một người bạn tốt.
    *Tất cả kiến thức của tôi là từ mạng...
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghiên cứu từ đầu tới cuối chủ đề này. Tôi xin làm Hướng dẫn viên du lịch cho các cô cô muốn làm ni cô. Về học Thiền qua mạng. Các cô nương học không cần phải "bỏ chồng" hay "bỏ người yêu".
    Xin bắt đầu bằng chữ ký của bác Viva:

    ...Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
    (trích "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" - Trịnh Công Sơn)

    Mời các bác vào đây thưởng lãm. Kha kha kha!!! Đó chính là pháp "Chỉ quán đả toạ"
    http://72.14.235.104/search?q=cache:3-cttdfhf0cJ:www.langven.com/forum/lofiversion/index.php%3Ft2266.html+%22ng%E1%BB%93i+kh%C3%B4ng%22+nguyenducquyzen&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=2
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 25/06/2006
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @TLBP:thực ra là trả lời anh cuong nhưng do lười kéo thanh công cụ lên trên thế là bấm đại bài của anh.Mà anh nghĩ được nhiều ý tưởng mà người khác không dám nghĩ đến quá,nhưng hình như cái câu như anh là nhất là do em bực mình hay sao ýchư skhông phải do anh là nhất đâu.
    @ anh cuong:anh dạo này cũng dạy võ rồi à? giờ em hiểu tại sao ông 1 ông ý ghét em rồi,chuyên gia 8 xuyên lục địa,xuyên không gian và thời gian (làm cho anh phải viết bào bốc phét chứ không viết bào có chất lượng cho ông ý)
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có dạy võ. Anh chỉ làm Hướng dẫn viên du lịch (miễn phí) qua các trang. Thấy em có nhu cầu làm ni cô nên anh hướng dẫn vào trang luyện Thiền chỉ quán đả toạ. "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" chả cần phải bỏ người yêu.
    PU ới ời!!! Mấy hôm hỏi cái bài chống buồn ngủ tập tành ra sao hay là bỏ rồi.Thế mà cũng hỏi để người ta mất công đánh máy. Lần sao ông mà hỏi tôi cái gì thì tôi chả nói đâu.
    Ông Một rất ghét võ nhưng lại là Mạnh Thường Quân của mạng này. Hiện tại đang chạy sô kiếm tiền để tiếp tục nuôi cái chỗ cho anh em mình bốc phét. Bỏ cả học sinh, bỏ cả Cúp bóng đá. Ôi sao mà khổ thế Một ơi!!!
    Mấy lần anh cũng định gửi tiền cho mạng nhưng cứ cuối tháng thì cô em ruột lấy sạch.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 25/06/2006
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo em chữa hồi nào ? chỉ được cái mau mồm mau miệng thôi. Mà thôi chả dám trêu ni cô nữa đâu, trêu nữa không khéo forum này chết đuối hết chứ chả riêng cái Box Võ Thuật này đâu, lúc đó lại thành tội nhân thiên cổ thì rồi vạn kiếp thành Tiên thì toi hehe.

Chia sẻ trang này