1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ tự vệ thì nên học ở đâu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 28/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là như thế này các anh chị và các bạn.
    Lúc trước ở quê mình có được theo học võ của 1 ông thầy, là võ sư trường làng.
    Hình thức dạy của thầy lúc đó là vừa đấu võ đài tự do và cũng dạy tự vệ.
    ------------
    Thời gian này em sống tại Quận Gò Vấp-TP HCM. Và cũng có thời gian rãnh rỗi nên xin được hỏi:
    1) Ở Gần Gò Vấp có trung tâm nào dạy võ tự vệ không?
    2) Loại võ mà các Võ sư trong HCM dạy thường theo hình thức nào?
    3) Thời gian học và kinh phí ra sao?
    Em thì mong muốn học tập và rèn luyện lâu dài nên chuyện thời gian học thì "không gấp"
    Mong các anh chị và các bạn là " thổ địa" ở thành phố giải đáp giúp!
    Chân thành cảm ơn!
    >:D:D:D<
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Học võ rèn luyện sức khỏe thôi chứ không tự vệ được đâu :-)
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ở các trung tâm TDTT quận ấy thường thì Thái Cực Đạo hơi nhiều .Học để chơi cho vui thôi chứ đánh đá gì vì khi đối thủ cầm hàng thì chỉ bó tay.Theo tôi bác tập chạy bộ hay hơn cũng là rèn luyện sức khỏe nhưng có cái tập lúc nào ở đâu cũng được không tốn tiền .Tập chay bộ cũng là cách phòng thân khi đụng chuyện pác chạy nhanh nhất:))
  4. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vậy là "tẩu vi thượng sách à" > Khổ khổ! Vậy ra đường gặp chuyện bất bình cũng khó mà ra tay được! Thôi thì tạm nghe theo mấy huynh vậy!Thanks!
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cho dù bạn học võ cả chục năm , nhưng khi bạn gặp " chuyện bất bình " mà thiếu đi cái dũng cảm và sự thành tâm thì cũng không ăn thua . Cũng như con chuột vậy , tuy được ông bụt hóa phép thành con hổ rồi , nhưng mà chuột thì mãi là chuột .

    Là người thì mình thấy , chẳng cần có võ hay không có võ , chỉ cần là " chuyện bất bình " thì người nào có sự dũng cảm và kèm theo là sự thành tâm thì họ sẽ can thiệp . Can thiệp có thể bằng cách này hay cách khác , không nhất thiết là phải thượng cẳng chân , hạ cẳng tay theo đường lối là anh hùng kiếm hiệp .
  6. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của huynh!
    Nhưng theo đệ thấy thì người có bản lĩnh thì chẳng ngại việc khó đâu.
    Huống gì người học võ nhiều năm mà sợ hay thiếu dũng khí thì cũng bằng không.
    Nói thật chứ giờ mà gặp cướp hay chuyên bất bình mà can thiệp bằng "ngôn ngữ" thì chẳng ăn.
    Hay cứ alo 113 chờ ngày sau nó đến giải quyết!
    Tự thân vận động vẫn tốt hơn!
    Cảm ơn huynh!
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Lâu quá không qua Gò Vấp...ở đó hình như có mấy công viên rộng lắm...

    Nghĩ đến võ học cũng thấy ngán...tớ học võ chỉ có tính cách thể thao ...Học Taekwondo với ông thầy Hai, hình như cũng lính Saigon, giờ qua Mỹ...chắc bển biết ông này...

    Một lần tớ có oánh...người, một thằng bắc đâu cũng Nam Định, tớ đạp vào chiếc ghế nó đang ngồi, lật xuống đất, vừa ngồi dạy tớ direct một cú thẳng vào mặt, mấy thằng vác nó lên văn phòng, tớ cũng víu, bỏ việc bỏ lương luôn...mà không thằng nào dám hó hé gì, kể cả bảo vệ, có người bảo thằng đó ăn đập là đáng (dân bắc đến giờ, cũng chục năm rồi, vẫn láo và gian lắm, dân 54 tuy có giang hồ cũng giang hồ chuyên nghiệp hơn...)

    Rồi một thằng bắc, đâu Hà Tây, cũng khoe từng học đặc công, nó đùa đùa rồi tự nhiên túm một cẳng của mình nhấc bổng lên, lấy làm khoái trá lắm...lần sau tớ đưa chân trái lên nhá nó, nó bắt lấy, tớ lết người đến đưa 2 tay chụp 2 chân nó, rồi co chân kia đạp vào hạ bộ nó, nó ngã ngữa trong khi gót chân tớ đã đưa vào cằm nó, tớ cũng trầy bả vai...Huề...Thề không oánh lộn

    Cũng hồi làm cho một cơ quan, được vài tháng, sếp có vẻ trọng, nhưng không hiểu sao một hôm có vài thằng bảo "lúc mày ngủ có thằng Hải Phòng định vào đánh mày, may mà bọn tao can được..." Mà thằng này cũng cũng trí thức lắm, mẹ nó làm bác sĩ, bố nó làm nhà văn cơ đấy...Tớ nghĩ ở đây không ổn, cũng chuồn...

    Vừa rồi, một chú cũng thuộc loại sếp, dân Quảng Nam, bảo con chú là bảo vệ một mình chống được bốn thằng có mã tấu, kết quả vào bệnh viện...Sao không thủ một đôi côn nhị khúc...
  8. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
  9. cuong11111

    cuong11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. cuong11111

    cuong11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tuyển chọn 1 đệ tử để truyền dạy võ thuật,luyện tập quyền cước và sử dụng vũ khí để chống lại hung khí.Thầy hiện tại đang ở Bình Thạnh tphcm,em nào tới tập được thì tới,nếu nhà ở gần Bình Thạnh thì thầy sẽ qua dạy.Không phân biệt trai gái,tuổi >13,học phí 100k/tháng,em nào điều kiện gđ khó khăn có thể dạy miễn phí.Yêu cầu đam mê võ thuật.dt : 01666344484

Chia sẻ trang này