1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học xong bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cứ học đã.. đến đâu thì đến
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    À, hồi đi học Alex nghĩ, mình học một trường rất danh giá này, kết quả học tập cũng tốt này, bao nhiêu anh chị khoá trên đều được các công ty chào mời khi còn chưa tốt nghiệp này... nói chung là tương lai có vẻ rất xán lạn.
    Khi ra trường mới thực sự là choáng. Thực tế không giống gì với những gì tưởng tượng và mong mỏi lúc ngồi trên ghế nhà trường. Không có một công ty nào chào mời hết, vì mình đâu có đủ năng lực để người ta biết đến, học hành tuy tốt đấy, nhưng lúc nào cũng chìm lỉm như một con đom đóm đực, luôn luôn vùi mặt ủ dột trên các quyển sách, các tập san nghiên cứu dày cộm, may ra chỉ có các bà thủ thư biết mặt. Trong lúc làm tốt nghiệp cũng ngó nghiêng một chút chỗ này chỗ kia, tham khảo cách làm hồ sơ chỗ này chỗ kia, để chuẩn bị đi xin một hai việc cầu may.
    Ơ cuộc đời có những việc nó đến chẳng hề và chẳng làm sao mà mong chờ được. Một hôm nộp xong đề cương tốt nghiệp, lẩn mẩn đi ra VĂn Miếu ngồi chơi, gặp ngay một chú Tàu ô ở đấy, chú đang dán mũi vào cái ống kính chụp các cổ vật trong nhà Thái học. Lại gần hỏi han chú ấy. Nói vài câu mà tự dưng kiếm được việc làm. Bắt đầu làm một phiên dịch kỹ thuật cho một xưởng linh kiện xe máy và tiếp tục làm tốt nghiệp.
    Vừa lấy được bằng xong thì chú Tàu ô kia - bấy giờ đã thành sếp của Alex - đặt vé máy bay về nước. Theo chú đến hãng hàng không, gặp một chú Đài Loan, lại hỏi han vài câu, tự nhiên tìm được một việc làm mới là Quản lý sản xuất cho một xưởng may, công việc này thú vị hơn nhiều so với làm phiên dịch. Thế là ôm cái khả năng ngoại ngữ đã được nâng cao từ ngày đi làm, cộng với cái bằng xanh xao đi sang chỗ làm mới. Từ đây con đường sự nghiệp hanh thông, dẫn đến những khoản thu nhập rất tốt, và một chuyến xuất ngoại kỳ dị. Nhưng đấy là chuyện về sau...
    Chỉ biết, hồi đi học tham khảo bao nhiêu là cách viết thư xin việc, làm hồ sơ, rồi cách trả lời phỏng vấn, nhưng cho đến hôm nay, sau gần 4 năm tốt nghiệp, Alex vẫn chưa hề nộp một lá thư xin việc nào hay phải căng thẳng chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn nào. Vì công việc toàn tự người đưa đến...
    Có điều, khi vươn muốn vươn cao lên hẳn, thì phải phấn đấu thật sự. Công việc hiện tại của Alex không có một đầu ra gì tốt đẹp nữa, không thể nâng cao trình độ nếu giẫm chân mãi ở đây. Cho nên ăn Tết vui vẻ xong, sẽ đi xin việc một cách chính thức...
    Các em cứ học cho tốt đi, nhưng phải hoạt động năng nổ nữa. Ở đây tôi biết có Em_dang_yeu_ls241 rất chi là năng động.
  3. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đi làm và học tiếp
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 tới này mình ra trường rồi. Nhưng vẫn chưa thấy chán cái cảnh SV sống xa nhà Nên quyết định sẽ ở lại HN học tiếp khoảng 2 năm gì đó. Khi nào xong hãy tính tiếp
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Học xong tớ đi lấy chồng
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hồi đang học tớ cũng nghĩ như Đá. Thế mà ra trường, đi làm hai năm lại quyết định đi học tiếp, vì để mẹ nuôi đi học, gần xong rồi lại thấy, thôi, tiếp tục kiếm tiền, sau này lấy chồng chỉ việc ngồi mà tiêu tiền
  8. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền cho bản thân
    Hê hê!!!
    Tự mình cố gắng kiếm nhiều tiền---> tiêu cho sướng----> bọn bạn nhìn thấy mình nhiều tiền nên sướng---> lao đi kiếm tiền tiêu cho sướng----> bọn bạn của bọn bạn mình thấy vậy, nhiều tiền sướng----> lao đi kiếm tiền----> cả Việt Nam lao đi kiếm tiền---> tiêu cho sướng
    Nước mình giàu rồi các bạn ơi Hura!!!!!!!!!!!!
  9. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời a. học xong tất nhiên là học tiềp rồi
    (Học,Học nữa Học mãi)
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho số phận đưa đẩy. Tớ chán cuộc đời này .

Chia sẻ trang này