1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học xong bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    RA TRƯỜNG rồi sẽ làm ở đâu, làm gì? Câu hỏi đó thật khó và luôn đặt ra trong đầu với mỗi người chuẩn bị ra trường.
    Cách đây 4 năm khi ra trường tôi cũng cố tìm đáp án cho lời giải đó, vì mỗi người khác nhau có những cơ hội và hoàn cảnh khác nhau. Tôi đã làm ở Hà Nội một thời gian dài rồi sau một lần đi công tác tôi đã quyết định đột ngột chuyển lên Lạng Sơn làm một miền đất xa lạ với tôi (không phải quê). Ban bè nhìn tôi và rất ngạc nhiên tôi chỉ cười và nói là con trai thích đi làm đây đó cho biết. Trước khi rời Hà Nội cô giáo trước đây hướng dẫn luận văn cho tôi có khuyên một câu. "KHÔNG QUAN TRỌNG LÀ LÀM Ở ĐÂU, LÀM GÌ, NHƯNG ĐÃ QUYẾT ĐỊNH LÀM THÌ PHẢI SAY MÊ VÀ DỒN TÂM HUYÊT VÀO NHƯ VẬY SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI ÂN HẬN VÌ CÔNG VIỆC ĐÓ". Và tới tận bây giờ tôi thấy câu nói đó vẫn đúng. Tôi đã sống và thấy yêu mảnh đất và con người Lạng Sơn. Và bây giờ Lạng Sơn là quê hương thứ 2 trong tôi.

    Được tbls sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 03/05/2006
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chắc sẽ ở Hà Nội thôi, chả có sự lựa chọn nào cả. Sự lựa chọn nó cũng có giới hạn. Nghề nghiệp cũng cần có duyên phận như lấy chồng vậy. Sau những tháng ngày làm ăn vớ vẩn, giờ chỉ biết 1 điều: không làm thì thôi, đã làm thì làm tử tế, thấy chỗ nào tốt hơn thì chuyển

Chia sẻ trang này