1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học xong chúng ta sẽ làm gi?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi magic_of_love, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ông hôi trương phịa giỏi vật co iem út rồi mà kêu ngây thơ có mà ngây thơ cụ thì có
  2. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ là ngây thơ, vô tư là vô tư, làm sao mà cố gắng được... mà khéo cố gắng quá lại thành giả nai thì "ko cái khổ nào bằng cái khổ này" . Bác hội trưởng quả có những suy nghĩ vô tư thật...
    Trót được sinh ra thì phải sống, sống thì phải sướng
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    à, chịu rồi, gặp bạn DCD thì tớ chẳng dám nói nhiều nữa, mình nói 1 kiểu , ng` ta cứ cố hiểu sang nghĩa khác, thì có cách trời đc .
    Cố ở đây là cố gắng ko nghĩ nhiều, mà sống hoà đồng với bạn bè, vui chơi với bạn bè ko dành quá nhiều tg suy nghĩ về những việc xảy ra trong cuộc sống, chứ ko fải cố gắng tỏ ra mình là người tốt. đại khái vậy đó
    A place where there're only you & me ...
  4. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trong quá trình học cũng có nhiều ước mơ,ý tưởng ,dự định và cả mưu mô nữa ,khi học xong nghĩ đến điều gì thì làm cái ấy,bất cứ cái gì mà mình nghĩ đến và muốn làm.Kể cả ....phạm t....Còn bây giờ cứ chơi đê.
    Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!
    DũngTòng Phu
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    NGHE KINH VẬT !
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    học không bao giờ là xong cả Darwin nói học học nữa học mãi hì hì
    Hùng
  7. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    À, vinh hạnh quá khi vẫn được bác hội trưởng "tưởng nhớ" đến. Bác ko hiểu ý tôi thì đúng hơn, có lẽ bác vô tư thật đó, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ kín kẽ trước khi kết luận. Nghe nói những người vô tư thường trẻ rất lâu, nếu tôi được gặp bác một lần thì khéo sau 20 năm nữa gặp lại vẫn nhận ra bác ngay đấy nhỉ, ừ thì vẫn hình dáng ấy ko nhận ra sao đặng. The End vấn đề này ở đây nhé bác, mình đi lạc chủ đề rồi bác ạ...
    Mọi người phải sống và làm việc theo pháp luật
  8. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Học học nữa học mãi,đúp học tiếp!
    Ai cũng biết đó là điều tất nhiên.Nhưng với tình hình hiên này thì không hẳn nhưng người có học sẽ có cuộc sống suôn sẻ hơn người không có học đâu!(mặc dù họ có sự chuẩn bị tốt hơn)
    Tui vốn không tin vào số phận!Nhưng riêng về vụ này thì tui tin mỗi người có một số phận riêng.Bạn có muốn thay đổi nó cũng khó lắm(nhưng tất nhiên vẫn có thể,nhưng đòi hỏi bạn phải nỗ lực không ngưng nghỉ!)Liệu bạn có làm được không?
    Nên theo tôi cái gì đến rồi nó sẽ phải đến,Nhưng tất nhiên chúng ta không thể ngồi chờ nó đến được mà phải làm một cái gì đó để những điều tốt đẹp sẽ đến với mình!Còn điều đó là cái gì thì sẽ tuỳ từng người thôi!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***

Chia sẻ trang này