1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học yêu help câp tốc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngockiemhv, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em có để ý 1 nàng ở lớp bên cạnh . nàng chưa biết em , nàng vừa chuyển về trường em ^:)^^:)^ em không biết cách nào để làm quen được nàng[-X mong các bác giúp em giải pháp good nhất rùi hướng cho em cách để làm cho nàng yêu em luôn nhé[:P]:-ss:P chứ em mới vô tập yêu nên chưa biết gì các bác chỉ cho em thật tỉ mĩ nhé:P

    yêu 1 người là là 1 lần đau khổ
    nhưng yêu rùi mới biết vị đắng của tình yêu
    tình yêu đẹp là mối tình tan vỡ
    lúc ngọt ngào xen khẽ lúc khổ dau
    mối tình đầu tôi nào quên được
    bởi yêu em tôi bị mẹ đánh đòn
    và hơn nữa là khi em sinh nhật
    tôi cạn tiền mà chảng thấy xót xa
    giờ nghĩ lại yêu em là tội lỗi
    nhưng dù sao tôi cũng nói 1 lời
    dù lịch sử có phán quyết thế nào anh cũng cam lòng :-ctội lỗi của anh dến mức tử hình anh sẽ vượt ngục vì em[r23)]
  2. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em ơi hãy về đây bên anh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em ơi hãy về đây bên anh
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này học gì cứ nhào dzô ra là có 1 đống kinh nghiệm khỏi phải học, tự mình dạy mình luôn
  4. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ừ nhưng cũng phải trang bị 1 hành trang chứ ạ
    nhỡ vô mà mà bị cự tuyệt thì lấy cái gì che mặt em muốn đánh chác thắng chắc nên mới nhờ các tiền bối chỉ em cách làm quen
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    "Practice makes perfect". Gì chứ cái chuyện yêu này thì cứ phải từ từ. Đến nhiều người trải qua chục mối tình rồi vẫn còn mơ hồ chưa rõ yêu là thế nào cơ mà. Cố lên bác :)
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhe cháu ;;)
  7. sashimi91

    sashimi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ giả vờ đang đi xô vào rồi đứng lại xin lỗi, rồi làm quen thôi
  8. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác nhiều cháu sẽ coosb gắng thử xem thế nào nhưng cái cacks xin lỗi áy nghe thì dễ nhưng làm chác là khó
    cháu nghĩ là làm quen trược tiếp hay gián tiếp cái nào ổn hơn
    vì em này cũng không phải laoij đanh đá và cũng tương đối khó tiếp cận các bác ạ
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu khó đọc thêm tư vấn của các tiền bối trong topic ý.
    Theo mình thì nên tiếp cận thật từ từ thôi, lập kế hoạch làm quen cưa cẩm :) trong 4rum thì mình nhớ là có đọc nhiều bài về vấn đề này rùi.
    Yêu phải học từ từ như học văn hóa ý. Bảo 1 đứa trẻ 6 tuổi bắt đầu học lớp 1, thầy dạy có giỏi mấy đi nữa cũng chưa ai dám chắc đứa trẻ ấy nó thi đỗ ĐH hay là đỗ đạt gì chắc như đinh đóng cột cả.
    Cự tuyệt thì không có gì mà phải che mặt đâu :)
  10. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác em đã làm quen được với Cáo nhưng chưa thân thiết em muốn các bác bày em cách nt nào để tăng độ thân mật với chứ dù có quen rùi nhưng cáo lại làm như chưa quen
    tóm lại là
    bày em cách nhắn tin sao cho nó nt lại với em để tăng camt tình
    các món quà để nó thêm bạn em
    mong các bác giúp em với em mới làn đầu yêu lại gặp ca khó vì nó siêng học lại xinh bác nào có ý hay em xin cảm ơn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tôi yêu em hơn con người có thể( chác là con chó^:)^^:)^)
    ngọn lửa tình cháy rực trong tôi(thành món lòng nướng)
    tôi sẽ mãi yêu em hơn tất cả(hơn cả tiền)
    bởi tim tôi đã gữi trọn bên em( không tim vẫn sống tốt vì em đó người yêu ới)

Chia sẻ trang này