1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học yêu > khó thật đấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cry4u, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cry4u

    cry4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Học yêu > khó thật đấy

    Tôi 23 tuổi, trước đây bạn trai thì cũng có, những mối tình học trò cũng có nhưng tình yêu thực sự thì mới mấy tháng gần đây thôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau mới chỉ được 2 tháng và tôi đã đòi chia tay 3 lần. Thật là buồn cười nhỉ.
    Tôi luôn cảm thấy anh ấy không quan tâm đến tôi như trước nhưng khi anh ấy nói tôi hãy đưa ra những ví dụ chứng tỏ anh ấy không quan tâm đến tôi nữa thì tôi ko nói được. Chúng tôi vẫn ngày ngày nói chuyện DT, gặp thì khoảng 4 lần 1 tuần.Nhưng quan điểm của tôi khi yêu là ngày nào cũng phải gặp nhau, vì cty 2 đứa đều online nên tôi muốn anh ấy phải chat suốt với tôi, trong khi anh ấy phải làm việc rất vất vả. Vấn đề chính là ở quan niệm của tôi, tôi biết hết là anh ấy làm việc mà chat voi tôi sẽ bị phân tâm, tôi cũng biết là ngoài tình yêu ra người ta còn phải có nhiều thứ, sự nghiệp bạn bè, đôi lúc tôi cảm thấy mình đang tìm mọi cách sở hữu anh ấy. Nhưng không gặp anh ấy cảm giác của tôi lại buồn bã, biết anh ấy online mà không được chat thi cảm thấy không vui.
    Tôi muốn hỏi các bạn trai là khi có người yêu thực sư các bạn cần điều gì ở người ấy nhất. Người yêu tôi nói là cần chỗ dựa tinh thần nhưng hình như việc tôi cứ giận dỗi, đòi chia tay đã không làm người ấy hạnh phúc và tìm được cảm giác thoải mái sau ngày làm việc căng thẳng.
    Các bạn hãy cho tôi biết ý kiến, quan niệm của mọi người nhé.Tôi cần lời khuyên thực sự xin đừng chỉ trích.
  2. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn phải học yêu thật.
    Tình yêu khác giới tất nhiên phải khác tính yêu ta dành cho gia đình, bè bạn.
    Nhưng nó đều cần có một quy tắc điểm tựa chung: Đừng đòi hỏi quá nhiều mà hãy xem mình sẽ làm đưọc gì.
    _____________________________________
    Cây cúc đắng quên lòng mình rất đắng
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nghe bạn nói mình hơi bị choáng đấy: gặp nhau tuần 4 lần, ngày nào cũng nói chuyện điện thoại mà vẫn cảm thấy chưa đủ thì không biết là thế nào. Bạn đã biết rằng anh ấy còn công việc nữa rồi thì bạn nên thông cảm với anh ấy chứ. Đừng tham quá. Hãy nên nghĩ rằng bạn thật sự hạnh phúc và nên thoả mãn với những gì đang có chứ. Mà đúng thế thật, bạn còn hạnh phúc hơn nhiều người đang yêu mà phải xa nhau cơ mà.l

Chia sẻ trang này