1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhyeu_25251325, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Học yêu như thế nào?

    Trước hết tôi phải nói rằng tôi không phải là cái thằng xí trai, ít xiền, tính tình vớ vỉn... nhưng cũng không phải là loại đẹp trai nghiêng nước nghiêng thùng hay tiền nhiều như nước sông Tô Lịch. Nhưng chí ít thì cái công thức ĐT2 + GL2 = TC2.
    Có thể các bạn chưa biết rõ công thức trên nên tôi giải thích một chút.
    (TC)2 : đó chính là Tiêu Chuẩn Tấn Công đó các bạn. Ðẳng thức này có nghĩa là nếu các bạn thỏa cả hai điều kiện (ÐT)2 và (GL)2 thì mới đạt đủ tiêu chuẩn cho cuộc tấn công. Mà có đạt đủ tiêu chuẩn tấn công thì cuộc tấn công mới hiệu quả chứ, đúng không các bạn? Bây giờ ta hãy xem hai điều kiện nêu trên là gì nhé:
    (ÐT)2 : Ðẹp Trai, Ðủ Tiền !
    Phải hiểu cho đúng! "Ðẹp trai" ở đây cha hẳn là có khuôn mặt... handsome, nếu vậy thì chỉ có một vài người có đủ tiêu chuẩn thôi, còn bao nhiêu ngời khác về hưu luôn chắc? Dĩ nhiên, có khuôn mặt điển trai thì rất là lợi thế, song "Ðẹp trai" ở đây có nghĩa là tác phong của chúng ta phải lịch sự, tao nhã, quần áo phải gọn gàng, đầu tóc ngăn nắp, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt ở đối phương và làm cho người ta tôn trọng lời nói của mình. Cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt thì không được xếp vào hàng "Ðẹp trai", nó tạo hình ảnh giống như Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều, nhiều cô gái không thích đâu!
    "Ðủ tiền" thì phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ðương nhiên muốn làm quen với người ta thì ít nhất cũng phải có sẵn... dăm ba ngàn trong túi để rủ người ta đi uống nước ngay khi có cơ hội chứ, OK? Còn nghĩa bóng có nghĩa là chúng ta phải xét khả năng của mình so với đối phương, phải có bản lĩnh, đủ "đô" về nhân cách, kiến thức..., ngoài ra còn phải có một vài khả năng hoặc đặc điểm mà chúng ta biết rằng cô ấy thích. Khó đấy! Con gái bây giờ yêu cầu càng ngày càng cao, các bạn có thấy vậy không?
    (GL)2 : Ga Lăng, Gan Lì.
    Hai cái này thì chắc các bạn biết quá rồi còn gì. Ga lăng là một tính cách không thể thiếu được trong cuộc "tấn công". Bất kỳ ngời con gái nào, cho dù nghiêm túc hay thẳng thắng rất mực đi nữa, thì cũng thích được ngời con trai tỏ ý quan tâm, chăm sóc một chút. Tất nhiên tùy theo tính tình ngời con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạt, chứ nếu ngời ta không thích mà cứ "quan tâm" cà chọt cà chọt vô công chuyện của người ta thì héo sớm.
    Gan lì: khó mà quan trọng! Không phải cô gái nào cũng dễ... tấn công, không phải cô bé nào cũng dễ chinh phục. Là con người có văn hoá, chúng ta dĩ nhiên là phải có tự trọng, nhưng còn tự ái? Dẹp! Lòng tự ái chỉ làm cản trở vấn đề. Chúng ta phải hiểu tâm lý phái nữ: nhút nhát, e thẹn, thậm chí "con gái nói có là....", nếu mà ta sợ quê khi bị từ chối, sợ hãi khi cô bé quá nghiêm túc, hoặc mới bị nói "không" mấy lần đã chán nản thì... chỉ nên ở nhà ngủ cho sướng chứ làm quen, tỏ tình làm chi cho mệt thêm? Còn nữa, gan lì ở đây không có nghĩa là lì lợm dai dẳng đâu đấy, phải biết điều chỉnh cho đúng mức, nếu không có thể bị đánh giá thấp, xem thường, thậm chí căm ghét, và như vậy thì cơ hội chiến thắng xem như tiêu tùng.

    Ấy thế mà đến giờ tôi vẫn cô đơn mặc dù quen hơi bị nhiều đấy nhé. Chẳng lẽ tại vì hồi xưa tôi chia tay một cô bé vừa xinh (cực xinh), vừa giàu (cực giàu), vừa thông minh (cái này thì hơi hơi thui), biết yêu chiều và giọng nói rất dễ thương... nên mất cảm giác rồi phải không?
    Hãy giúp tôi với
  2. lavinrock

    lavinrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    good good , tui cần tuyển một người trợ lý thông thạo sự đời như đằng ấy đây, dọc qua ghé vào "Ai muốn làm....."
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước còn ở KTX ,tôi thấy mấy chị trong phòng cứ ỉ ôi chê ỏng chê eo khi mấy anh đến tán, thế rồi mấy anh tán mãi tán mãi tán mãi..tán đến trắng cả mấy đêm thức trắng làm đồ án dùm, cuối cùng cũng đổ cái rụp
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic, yêu thì làm sao mà học được nhỉ, chỉ có học cách để yêu thôi! Con người chúng ta sinh ra không phải để yêu một người phụ nữ hoàn hảo, mà chính là để học cách yêu một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo! Và con đường duy nhất để bạn đạt được đó chính là sự chân thành!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng , chỉ có sự trân thành là đến với nhau nhanh nhất và cũng dễ dàng nhất...Bởi nó xuất phát từ trái tim của mỗi con người...Chẳng có sách nào dạy yêu cả, và cũng chẳng có ai yêu giống ai cả...Phải biết lắng nghe nhưng rung cảm của con tim mình và tìm ra hướng đi phù hợp nhất....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. boyworldweary85

    boyworldweary85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ mọi người yêu nhau đều bắt đầu bằng một hành động hoặc một cử chỉ gây ấn tượng với người kia.
    Anh chị thử suy ngẫm lại xem có đúng ko?
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yêu thì làm sao học chứ? Chả một công thức cố định nào cả, tất cả đều tuỳ thuộc vào con tim, vào tình cảm của mình mà thôi. Yêu là buồn , là sầu , nhưng con người vẫn không thể nào sống thiếu tình yêu. Cuộc đời thật oan nghiệt. Chẹp...
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì tùy cảm nhận của mỗi người. Ở lứa tuổi học sinh, sinh viên thì nhìn nhận khác, ở lứa tuổi của người đi làm thì nhìn nhận khác. Chẳng ai giống ai cả. Tuy nhiên, có một điều ko thể chối cãi rằng, đàn ông cũng rất thích ngắm những cô bé xinh đẹp. Tuy nhiên, với họ cái xinh đẹp về hình thức đó chưa đủ đâu, ngoài phải có một tấm lòng nữa. Cậu tôi đã từng nói đùa như thế này, kiếm bồ thì kiếm con nào thật xinh, ra đường còn vênh mặt được, còn cưới vợ thì tìm người nào biết chịu thương chịu khó. Còn phụ nữ thì cũng vậy nhưng nhạy cảm hơn. Người ta có thể chết mê chết mệt một anh chàng người ngợm nhớp nhúa đang làm công việc nhà. Và thường, phụ nữ chỉ cần thấy được điểm mình thích nhất ở người đó thì tất cả những cái khác đều đẹp cả.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với tư tưởng của mọi người rằng yêu là học cách để hoà hợp với nhau hơn. Mình mới yêu lần đầu và thấy rằng thật là khó khăn, đôi lúc mình không thể hiểu được tại sao lại phải sống khác với mình như thế....trước đây, mình sống rất thoải mái, vô tư, có thể đi chơi với bạn bè cả ngày....còn bây giờ mình phải chú ý hơn, quan tâm đến cách sống của mọi người nhiều hơn. Nói chung là mình đang học cách để hoà nhập cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác, phải cố gắng để mà dung hoà nó
  10. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Học yêu thì tui chưa nói nhưng mà có mấy cái này học cũng hay lắm này:
    Học quên để? nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để? cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để? có đôi
    Học ghen là để? cho người thêm YÊU
    Ấy vậy mà đến giờ tui học vẫn cực dốt

Chia sẻ trang này