1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học , yêu , tiền ? Cái nào quan trọng hơn ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi CAFETRUNGNGUYEN, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Bọn này , học yêu tiền đi,chúng mày không yêu tiền sau này chết đói thì lại bảo không ai nhắc.
    Bây giờ có 1 cô gái mà tôi không yêu,đến nhà tôi mang theo một túi vàng và bảo hãy lấy cô ta,tất nhiên là tôi sẽ lấy .... cái túi vàng và mời cô ta về.
    Bây giờ ai bảo tôi là "mày học dốt đi,tao cho mày tiền,tôi sẽ cầm tiền và học như bây giờ (vẫn XXXX) hehe
    Vậy rút cục tiền vẫn là sự lựa chọn tối ưu.Đó là cách "yêu tiền"

    ________________________________________________
    The three best teams of the world are:
    The first: F.C.Barcelona
    The second: F.C.Barcelona,
    And the third: F.C.Barcelona

  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chà, tiền thì cứ như mọi khi thôi, còn lại thì nên tập trung học, những lúc rảnh rỗi thì đi chơi với ng` yêu cũng đc mà, ko nên học quá nhiều làm zề, học quá tải chỉ tổ....
    A place where there're only you & me ...
  3. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ... chỉ tổ đi chơi với người yêu nhiều hơn phải không ?
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  4. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thi xong tốt nghiệp ! Vậy thì các bạn đã nghiệm ra học , yêu , tiền cái nào quan trọng hơn rồi chứ ? Mà còn cả đợt thi Đại học này nữa chứ !
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  5. ghost_nht

    ghost_nht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hoc, yêu, tiền....thường thì người ta biết đến yêu trước(yêu bố mẹ, ông bà, anh chị và cả nàng hàng xóm hay chơi đồ hàng cùng nữa) tiếp theo là tiền,( bây giờ hỏi đứa trẻ con 3 tuổi chưa biết chữ nó cũng biết tờ này mấy nghìn, tờ kia mấy nghìn nữa là, như vậy học là sau cùng(mãi đến 6 tuổi ta mới bắt đầu đến trường kia mà)
    hi`...hì...nói vậy thui chứ học yêu và tiền, chẳng có cái nào hơn cái nào
    Học thì đuơng nhiên rui`, đó là quyền lợi và nghĩa vụ
    Yêu hả, người ta sống trên đời để yêu nhau mà
    Còn về tiền thì có 1 câu thế này: người ta ko sống vì tiền nhưng người ta cần tiền để sống.Vậy đấy
  6. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì học sinh phần lớn chả phải lo gì về tiền cả. Chỉ có yêu và học. Vào thời điểm hiện giờ thì chỉ có thôi. AI mà chưa yêu như tớ đây là ngu. Ôi sao ngu quá!
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  7. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn bao nhiêu tuổi mà bảo là không yêu là ngu ?
    Bạn không nghe người ta nói à :
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà lại được...ăn!

    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  8. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    trong đấy thì chỉ có học là quan trọng nhất nhưng mà học cung chỉ quan trọng bằng tình bạn thôi, còn tiền thì cũng chẳng là gì cả, mà tình yêu thì càng không quan trọng.
    Thứ nhất mấy tuổi rồi mà yêu
    Thứ hai, yêu ai bây gờ, con gái thời nay quá ẹ
    Còn tiền thì có cũng được, không có cũng là một vấ đề nhưng lúc không tiền có lẽ bạn bè chơi với nhau mới thật sự thật lòng.
    Nói chung bây giờ thì phải thi đại học, còn yêu và tiền thì ...
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xiền xiền là quan trọng nhất.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đúng, rất rất đúng! tiền quan trọng nhất! học chẳng qua chỉ để kiếm tiền, còn để hiểu biết chả ai người ta lại làm như chúng ta bây giờ! yêu xét cho cùng chỉ là thứ vớ vẩn, phù phiếm mà tạo hoá áp đặt để duy trì nòi giống con người! Tiền ơi...

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này