1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học , yêu , tiền ? Cái nào quan trọng hơn ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi CAFETRUNGNGUYEN, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi 18 ko còn là nhỏ để yêu nữa, khi con người đã phát sinh những tình cảm lứa đôi đc thì là lúc đó có thể yêu đc, chỉ có điều là yêu như thế nào thôi
    Còn nhận xét về con gái thời nay như vậy thì thật quá là sai lầm
    Chơi với nhau thật lòng? Thời đại này ko có tiền thì chơi kiểu gì , ít và ko có là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau mà, ở tuổi này chưa cần nhiều tiền, nhưng ko thể ko có đc
    A place where there're only you & me ...
  2. tobi

    tobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi thì yêu không phải là vấn đề...
    Vấn đề là mình yêu người ta nhưng người ta có yêu lại không ?
    Tiền bạc không phải là vấn đề...
    Vấn đề là không có tiền,vì thế mà chả có ma nào yêu
    Học hành không phải là vấn đề...
    Vấn đề là học dốt nên không có tiền

    Da biet em nhu may nhon nho... van yeu nhu ngay xua...
    Da biet em nhu song chay xuoi van thuong...thuong vay thoi...
  3. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn tobi viết hay quá ! Mỗi thứ đều có liên quan đến nhau mà lại rất hợp lí nữa chứ ...

    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  4. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Học --> có một chữ học
    Yêu --> có một chữ yêu
    Tiền --> có một chữ tiền
    Học - yêu - tiền -->có ba chữ học yêu tiền
    ( Long Vũ viết )
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  5. vtcdung

    vtcdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    yeu se có nhieu tien
    dung3
  6. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là ngược lại cơ ! Yêu là sẽ mất hết tiền !
    (tiền ra đi)
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  7. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    minh cung dong y voi VLONG lam gi` co chuyen yeu lai co nhieu tien chi co nhung ke chuyen di loi dung tinh yeu thi moi noi vay thoi
    cac vi hay cho "be'"mot trang vo tay nao` hi.....hi.......
    hoang
  8. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    cac vi hay cho "be'"mot trang vo tay nao` hi.....hi.......
    hoang
    [/QUOTE]
    Hoan hô ...! Bis bis ...!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  9. Abercrombie

    Abercrombie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi~ khi~ cái chuyện này sao phải nghĩ nhờ. Học nhiều thì sẽ giỏi, giỏi thì sẽ đi làm có nhiều tiền, co tiền thì gái theo, gái theo nhiều thì có nhiều cơ hội để yêu. Túm lại là học là nền tảng vững chắc. KHi~ khi~ mình làm sống và làm việc theo lý tưởng của Đảng quá. KHa`kha`
    Abercrombieoff

Chia sẻ trang này